1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    E hèm, làm bảo kê á! Chết thật! Tướng tá thế này thì em cũng chỉ xếp vào hàng... Vệ sĩ thôi!
    Mà Eli nè, ai lại đem giáo nối cho giặc hử, làm đồng minh cho ai chứ với lão phù thuỷ thì... cẩn thận đấy, kẻo có ngầy mang tội vạ vào thân, mà xuất nguồn cũng từ lão phù thuỷ ấy
  2. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, em Lys sinh đẹp thế mà lại bị đồng tính Nước mình chưa cho phép kết hôn cùng giới tính đâu nge em
  3. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Mr Dũng hình như sợ wá bỏ của chạy lấy người rồi hay sao ý cũng đúng thôi, có thò mặt ra cũng làm gì có đủ lý lẽ mà cãi lại bàn dân thiên hạ, không dẹp được bạo loạn mà xem chừng đã bị cướp mất chính quyền rồi hô hô
  4. ttdungquantum

    ttdungquantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mượn đài truyền hình của Phucphan một chút
    Đài phát thanh truyền hình Vương quốc Nhạc cổ điển.
    Chuyên mục : Điểm tình hình thời sự tuần qua
    Chưa bao giờ tình hình chính trị xã hội ở VQNCĐ lại rối ren và nóng bỏng như tuần qua. Nguyên nhân chính là do sự tranh chấp giữa hai đảng : TATC (Thích Ăn Thịt Chó) và CATC (Chống Ăn Thịt Chó).
    So với TATC, thì CATC là một đảng có rất ít thành viên, số thành viên có thể kể ra chỉ đếm trên đầu ngón tay : GodloveHenry (AmazingGrace), Toocky, Ninja_in_mask, ttdungquantum...(Bé Troixanh có thích gia nhập đảng này thì đăng ký ngay đi). Tuy nhiên, vì CATC lợi dụng danh nghĩa của công chúa Mèo Trắng và bắt cóc chị Mèo Ngoan, phó chủ tịch của đảng TATC làm con tin nên họ đã giành được đa số ghế trong nội các.
    Chính sách của CATC rất độc đoán và hà khắc : cấm ăn thịt chó dưới mọi hình thức, điều này đã gây nên sự bất bình ghê gớm của các thành viên TATC.
    Anh Còbéo, chủ tịch của đảng TATC nói : "Chúng tôi nhất định không chấp nhận các chính sách của CATC, quyền cơ bản nhất của một thần dân VQNCĐ phải là quyền được ATC, chúng tôi yêu cầu đảng CATC phải tổ chức một đợt bỏ phiếu bất tín nhiệm."
    Thời gian vừa, TATC đã liên tục công kích hội đồng VQNCĐ của CATC, họ đã nêu ra hàng loạt tội danh của CATC, như nhận hối lộ, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, thậm chí còn kêu gọi một số thành viên của CATC từ chức.
    Điều bất lợi lớn đối với đảng CATC không chỉ vì họ có ít người, mà còn là vì, bốn nhân vật trong hội đồng quốc phòng đều có tư tưởng ủng hộ TATC.
    Tuy nhiên, ttdungquantum, người phát ngôn của đảng CATC cho biết : "Chúng tôi sẽ chỉ tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm khi đảng của chúng tôi kết nạp thêm nhiều thành viên, thay vào đó sẽ là một cuộc trưng cầu dân ý, được thực hiện thông qua đài truyền hình. Chúng tôi không hề lo ngại trước sự vu khống của TATC, nếu họ tỏ ra ôn hoà hơn thì chúng tôi có thể xem xét đến đạo luật cho phép họ ATC mỗi năm một lần, còn nếu không thì nên biết rằng, chúng tôi rất có kinh nghiệm trong việc...chống bạo động"

    Đài truyền hình VQNCĐ xin đưọc phỏng vấn anh Cobéo : xin cho biết phản ứng của đảng TATC đối với thái độ của CATC ?
    Nhận được quyết định của hội đồng VQ, Đài truyền hình chính thức tổ chức cuộc trưng cầu dân ý : Ủng hộ đảng TATC hay đảng CATC ?.
    Quảng cáo : Đảng CATC đang tổ chức kết nạp các thành viên mới, đang ký nhanh kẻo hết chỗ
  5. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng bác mượn làm cái gì chứ về khoản này thì.... Cho em gia nhập CATC với.
  6. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    e thì đương nhiên là gia nhập đảng TATC, à wên, CATC do Mr Dũng làm người phát ngôn , quyết tâm đả đảo chống Đảng TATC đến cùng (đả đảo, đả đảo)
  7. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    HIx, đảng phái nào nữa đây?! Đúng là dưới sự dẫn dắt của tên phù thuỷ, mọi người bị... "mị" hết rùi!!! Đảng CATC sao mà giống... đảng "cứ ăn thịt chó" vậy Cũng đồng nghĩa... hai đảng fái bên trên đều cùng hội cùng thuyền cả! Tên phù thuỷ xuyên tạc kia đã làm mọi người hiểu nhầm để... gây hiềm khích đấy, hắn vẫn chưa từ bỏ thiêu huỷ vương quốc NCĐ này cơ mà!
    Pà con thận trọng!!!
  8. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Danh sách quà hối lộ được các bên gửi lên Blanchechatte
    ( kể từ khi xung đột đảng phái bắt đầu )
    1. Na9 đại diện phe trung lập gửi một bài thơ Pháp cực hay kèm bản dịch tiếng Việt với đề xuất : ?oCứ để chúng nó đánh nhau cho vui !?
    Chanson d''avril
    Louis Bouilhet (1822-1869) ​

    Lève-toi! lève-toi! le printemps vient de naître!
    Là-bas, sur les vallons, flotte un réseau vermeil!
    Tout frissonne au jardin, tout chante et ta fenêtre,
    Comme un regard joyeux, est pleine de soleil!
    Du côté des lilas aux touffes violettes,
    Mouches et papillons bruissent à la fois
    Et le muguet sauvage, ébranlant ses clochettes,
    A réveillé l''amour endormi dans les bois!
    Puisqu''Avril a semé ses marguerites blanches,
    Laisse ta mante lourde et ton manchon frileux,
    Déjà l''oiseau t''appelle et tes soeurs les pervenches
    Te souriront dans l''herbe en voyant tes yeux bleus!
    Viens, partons! au matin, la source est plus limpide;
    Lève-toi! viens, partons! N''attendons pas du jour les brûlantes chaleurs;
    Je veux mouiller mes pieds dans la rosée humide,
    Et te parler d''amour sous les poiriers en fleurs.
    Bài ca tháng tư
    Lied : Georges Bizet ( 1838 ?" 1875 )
    Thơ : Louis Bouilhet (1822-1869) ​

    Dậy ! dậy đi ! mùa xuân vừa sinh hạ !
    Đằng kia, trên thung, sương thắm bồng bềnh !
    Tất thảy rung rinh và ca hát trong vườn,
    Cửa sổ em như ánh mắt vui đầy nắng !
    Quanh những khóm li-la hoa tím,
    **** và ong cùng bay lượn vo ve
    Và huệ thung rung lắc những chiếc chuông,
    Đánh thức thần Tình Yêu trong rừng dậy !
    Vì Tháng Tư đã gieo hoa cúc bạch
    Em hãy bỏ găng và áo khoác nặng nề
    Chim đã gọi em và dừa cạn sẽ mỉm cười
    Trong đám cỏ khi nhìn mắt em xanh !
    Nào đi thôi ! buổi sáng suối trong hơn ;
    Nào dậy đi ! Đừng đợi ngày nóng nực ;
    Tôi muốn thấm chân mình trong sương ẩm,
    Và dưới nhưng cây lê trổ hoa, nói chuyện tình.
    2. Meongoansiter gửi một bức ảnh chụp hoa chuông rất đẹp ( trong bài thơ trên có nhắc đến loài hoa này ) :
    Hoa hue chuong.jpeg
    3. Ttdungquantum gửi một link download mp3 một lied của Bizet ( phổ từ bài thơ trên ) :
    http://www.marcelproust.it/gallery/hahn_chanson.mp3
    Cả Meongoansister và Ttdungquantum đều mong muốn Blanchechatte gia nhập đảng phái của mình.
    Blanchechatte quyết định :
    1. Bổ sung công quỹ tất cả các món quà hối lộ trên
    2. Mọi thần dân vương quốc NCĐ phải down lied này về nghe ngay lập tức
    3. Chấp nhận đề xuất của Na9
  9. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
  10. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    hic, vừa hóng hớt được ở chỗ chị Mèo ngoan, nghe tin Mr Cò của chúng ta đã bị thua mất 1 lít vì AC (cụ thể là trên status chị Mèo ngoan đã ghi "Hehe, Cobeo mat 1 lit vi AC", có vẻ một giọng điệu rất hả hê ). Anh Cò ơi, thà anh đưa 1 lít đấy cho e đi shopping còn hợp lý hơn (nghe có vơi hơi mang màu sắc personal), sửa lại: thà anh góp 1 lít đấy cho box NCĐ làm một bữa thì cũng còn hơn (thế này thì k ai phản đối được, quyền lợi chung mà ).
    Mà Mr Cò dạo này k thấy vào đây để phản pháo lại Mr Dũng nhỉ, xem chừng là đảng TATC đã hoàn toàn mất lợi thế so với đảng CATC rồi, đây là một minh chứng cho thấy rằng số lượng k phải là tất cả
    Tuy nhiên, cũng là để tránh một nguyên tắc kế toán kiểm toán vô cùng quan trọng là nguyên tắc "bất kiêm nhiệm", tôi xin phép được thay lời Mr Dũng, một lần nữa kêu gọi mọi người gia nhập đảng CATC, với một môi trường thoải mái, có thể phát huy khả năng và sở thích của cá nhân (đương nhiên là trừ sở thích ăn thịt chó ), bạn sẽ được là chính mình, phát huy hết khả năng của mình vì chính quyền lợi của bạn chứ không ai khác. Xin cảm ơn, chào thân ái và quyết thắng (đúng tình thần Đại hội Đảng X)

Chia sẻ trang này