1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hix, vẫn bó tay, mù tịt thui, đề nghị bác Baolink giải thích rõ hơn!~
  2. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào box chơi có khác, các bác bàn tán chuyện jì mà sôi nổi thế, nhưng em chẳng hiểu gì cả
  3. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Giống ở điểm nào hả bác. Em nghe vế sau của bác có vẻ là đang nói về chuyện gầy béo đây đúng không ạ. Đúng là topic buôn dưa lê. Về chuyện gầy béo em kể thì ngoạn mục lắm bác ạ. Chẳng hiểu sao bên Mỹ em ăn thì rõ lắm, toàn đồ béo mà vẫn sụt gần 12 cân một cách cực kì bí hiểm. Về khoản này có khi em giống...Maria Callas. Bác nào ngày xưa vô phúc nhìn thấy em thì bây giờ nhìn lại chỉ có ngất.
    Lại nói về chuyện cá, hình như dân Mỹ dị ứng với các loại cá thì phải, loại cá duy nhất mà em từng thấy ở đây là...cá ngừ (tuna)-vừa cứng, vừa khô như rơm. Nghĩ đến cảnh anh Cò lật cá mà thèm quá.
  4. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    đúng thế, về ngoại hình thấy bảo phucphan trông hoành tráng như amazing grace, thật là sung sướng (nghĩ đến mình thấy "mặc cảm" wá)
    với tình hình các đảng phái thành lập chỉ cần một câu nói thế này thì còn có Đảng Gõ Bát và Đảng Không Gõ Bát, ai vào thì vào đi ạ
  5. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vừa bị 1 thằng bạn chê là thấp bé nhẹ cân đây. Vấn đề là 174 cm thân và 62 kg vật chất thì ở nhà là to đùng, nhưng ở bên này là hạng bét.
    Hix hix, yêu cầu các bác giải quyết cho ổn thoả vụ ăn thịt chó đã rồi hãy chuyển sang lật cá với gõ bát. Quy lại thì vụ tranh chấp ăn thịt chó quán triệt tư tưởng đến đâu rồi?
    Hehe em đạo đức giả thế thôi chứ gợi ý cho các bác thêm 1 số đảng nữa a: vo gạo và không vo gạo, bẻ chuối và không bẻ chuối, gọt vỏ và không gọt vỏ, nhằn hạt và không nhằn hạt, ăn thịt mỡ và không ăn thịt mỡ, rán đậu nhúng hành và rán đậu không nhúng hành...
    Hic hic ngần ấy đảng thì vương quốc mình sắp nội chiến rồi...
  6. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Anh baolink ơi, đây là " truyện " chứ không phải "chuyện" đâu nhé.
    Đùa chứ dân mình đã chia rẽ vì cái vụ ATC rồi , giờ lại thêm mấy cái đảng phái này là đi ngược lại chính sách độc đảng của Đảng và nhà nước đấy.
    Tái bút: em ủng hộ ĐLC

    Được HiLine sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 03/05/2006
  7. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    đính chính ạ: anh Cò k được lật cá ạ, phucphan giàu trí tưởng tượng wá rồi
  8. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ôi dào! đảng phái với chả ko đảng phái! có biết cái đấy gọi là gì ko? là RÁCH VIỆC, anh Dũng nhờ!
    @basten: nhớ ông anh wá!
  9. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    eli lắm vẹo , có đấu tranh một ít cho vui chứ sao
  10. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Ui, bé Eli nhớ anh thế này ah , anh biết lỗi rồi. Có manh nem Thanh Hoá ra ko bé? Lâu rồi anh không được ăn :-)

Chia sẻ trang này