1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    To Eli: A dang mượn sách cho e! Xin lỗi vì thời gian qua a bận quá nên không mượn ngay cho e được! A đã liên hệ mượn được 2 quyển: Kinh tế ngoại thương và Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương rồi! Nếu e còn cần thì alô cho anh nhé!
    Có nem chua ko?
  2. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm đấy không lật thì giải quyết nửa sau thế nào thế các bác?
  3. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    To: lamthanhthuy
    Về "Đảng đầu trứng to" và "Đảng đầu trứng nhỏ" chịu khó ra hiệu sách (to to 1 chút),tại ngăn sách Thiếu nhi,tìm quyển "Giulivơ du ký",trang 37
    To: HiLine.
    Đúng là "truyện" thật.Lâu này thỉnh thoảng chui vào "buôn dưa lê" với mọi người cho vui nên văn phong cũng có thay đổi
    To: phucphan
    Xử lý rất đơn giản.Đầu tiên là bẻ gẫy cái xương sống của cá.Sau đó là ..chén.Hôm offline mình chính là người đến sau nên được (hay "bị"?) chén hết nữa dưới của chú cá quá ngon này.
  4. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Bắt giò bác baolink một tẹo. Em thấy dùng từ "rút" chắc là hợp hơn từ bẻ gẫy, nghe vừa máu me mà kể...cũng chẳng giải quyết được cái gì nhỉ.
    Bác này vô duyên, em đã kêu đói rồi thì chớ bác lại cứ làm cho em thèm thêm.
  5. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hix, hix, có bao giờ em chịu ra ngoài nhà sách để đọc hay tìm mua đâu mà! Thui thì cứ biết là có... hai đảng fái đối lập rứa là được chứ gì!
  6. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Đảng Trứng Đầu To nghĩa là những người khi đập vỡ quả trứng luộc ý, thì đập ở đầu to, và Đảng Trứng Đầu Nhỏ thì ngược lại. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ là đập trứng ở giữa như Eli nên k tham gia vào bất kỳ đảng nào trong 2 đảng này , em tham gia đảng nào vậy, hay là giống Eli
  7. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Trời, dần dần hiểu ra câu chuyện rồi, chắc hôm 30/4, 1/5 anh chị em trong box đi offline tại mấy tiệm trứng vịt chứ gì! Chắc cũng từ đó sinh ra.. đảng biết ăn trứng vịt và.. đảng ko biết ăn trứng vịt! Bó tay!
    Chắc Eli tông giữa hai bên để giao hoà!
  8. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra cuối cùng ĐCLC thắng
    Mà rốt cuộc mọi người bẻ gãy xương cá có bị miễn cưỡng thưởng thức một ít nước sốt nào không?
  9. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    đúng thế, đảng KLC đã chiến thắng
  10. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    To: phucphan,
    Đúng là bẻ gẫy xương sống cá vì xương này dính liền với đầu cá,không rút được.

Chia sẻ trang này