1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu đồng chí elibron tường thuật rõ hơn vụ này.
  2. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Từ khi chị troixanhnangvang online thấy box sôi động hơn.Ít ra còn có người để mà cãi nhau. Chị TXNV đừng có "vội bỏ cuộc chơi" nhé....
    To: ttdungquantum
    có bảng điểm rồi có lẽ nên lập ra "Giải thưởng Tháng","Giải thưởng Quý" và cả "Giải thưởng Năm" nữa.Hy vọng mọi người sẽ hưởng ứng.
    Baolink.
  3. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    thì "diện kiến: chỉ là nhìn thấy thôi, trông papa của phucphan ăn mặc trẻ trung lắm , thế làm thế nào để chứng minh được là mình đã thay đổi nhỉ, hay cantabile và mọi người thử trêu trời xanh như hôm trước đi, chắc chắn là trời sẽ không bão đâu
    mà mạng ttvn chuối thế, mãi chả reply được
  4. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như website của chúng ta đã chính thức họat động, và đến nay tình hình của diễn đàn như sau:
    Các thành viên đã đăng tổng cộng 2 bài viết
    Diễn đàn có 15 thành viên đăng ký
    Thành viên mới nhất là HiLine
    Tổng số thành viên cùng online nhiều nhất là 6 vào May 11 2006, 06:24 PM
  5. cantabile

    cantabile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Website nào thế bạn?
  6. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    "oép sai" chưa hoàn thiện, nên mọi người chưa muốn công bố, cantabile hỏi mar hoặc apo ý
  7. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Em kể cho các bác 1 ngày phiêu lưu khủng khiếp của em. Thứ 6 ngày 12-7-2006...
    2 rưỡi chiều, đang ngồi tập đàn trên cái Kawai loại khá, cậu bạn là 1 đứa học cello xông vào: "Này Phúc, tao có 3 vé đi xem 1 buổi recital của 1 chú cellist rất khá, mày muốn đi không." Thi xong, hết việc, rỗi trong 2 tháng tội gì em không đồng ý.
    Lộ trình như sau: Từ chỗ em (Lake Forest) đi chuyến 3 rưỡi lên Chicago mất 1 tiếng, sau đó từ Chicago đi tàu lên chỗ diễn (Park Ridge) mất độ 20 phút, sau đó lang thang hơn 1 tiếng trong lúc chờ đợi diễn.
    3 rưỡi chiều, tàu đến, nhưng cô bạn của cu cậu kia thì chưa. Lỡ 1 chuyến, tàu vừa đi thì cô nàng xuất hiện, đỏng đà đỏng đảnh, cả 3 tên quyết định chuyển sang chuyến 4 rưỡi từ Lake Forest.
    Tình hình là cả 2 đứa này đều chưa ăn gì, cả cụm nhảy vào 1 quán gần đấy. Cuối năm gần khánh khiệt nhưng xác định là 1 ngày chơi xả láng nên em cứ đú. 6 đô không cánh mà bay.
    4 rưỡi chiều, tàu chạy. Vé từ Lake Forest đến Chicago là 4 đô rưỡi. Lang thang ở ga Chicago độ 20 phút. Từ Chicago đến Park Ridge là 4 đô nữa.
    6 giờ, đang ngồi trên tàu. Sau một hồi nói chuyện nọ xọ chuyện kia cu cậu tự nhiên cất lên một nốt...C1 với cường độ fortissississimo, buổi recital là vào...ngày hôm sau. Xong, đến nơi, lang thang thêm 1 tiếng đợi...tàu chạy về.
    Lộ trình về, các giá vé tiếp tục áp dụng: Park Ridge-Chicago: 4 đô, Chicago-Lake Forest: 4 đô nữa. Khởi hành từ 3 giờ chiều, cả lũ thất trận trở về lúc 9 giờ đêm, sau 1 hồi phong trần 6 tiếng, tiêu 1 cục tiền và thất vọng tràn trề. Nếu đi đúng ngày là thứ 7 thì sẽ chỉ mất 5 đô tiền một cái vé Weekend pass ra vào thoải mái. Cũng nói thêm với các bác là dạo này bang Illinois đang mùa bão, hôm qua mưa to cả ngày, hôm nay thì cả ngày mưa phùn, đang tháng 5 là giữa mùa hè nhưng nhiệt độ là...42 độ F, độ 5 độ C, rét quá...
    Nghĩ thấy em cứ giống mấy cu Rodolfo và Marcello trong La bohème, hết tiền mà cứ thích đú.
  8. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    khổ thân phucphan.
    cái thân làm tội cái đời (câu này k phải nói phucphan đâu )
  9. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái này gọi là "cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn"
    Yên tâm, nói theo cách em Eli thì "chết cũng là 1 kinh nghiệm" cơ mà, huống hồ là 1 cái trip "thú vị và hấp dẫn" thế này.
    Ah, hôm trước vừa xem DVD Laboheme, giàn này đẹp như tiên (Freni, Pava,quilico, ghiaurov, tajo) phải cái hơi jư` tí (thu âm từ tít thập niên 80 cơ mà, hix), em Musetta (Sandra Pacetti)hơi "lỗi" tí, nhưng anh Baritone Marcelo (Gino Quilicco) thì được cả "thanh" lẫn "sắc", khiến chị Mèo nhà ta đắm đuối, mê mẩn dán mắt vào màn hình tivi mà suýt soa ghen tị với cô nàng Musetta béo ị.
    [​IMG] [​IMG]
  10. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    thể theo nguyện vọng của bác baolink, xin thông báo với mọi người là trời xanh sau mấy hôm trở thành người hiền lành, thấy có vẻ "không hợp với dáng em", quyết định sẽ trở lại như cũ, đề nghị mọi người cẩn thận, nhất là một số thành viên cá biệt như cantabile và phucphan
    Tuy nhiên, vẫn mong muốn nhận được quà của mọi người như trước (vẫn rất cảm ơn phucphan và cantabile ), nếu được nhận quà mà phải làm em Thảo Vân như lời Eli nói thì vẫn rất sẵn sàng
    tại sao lại phải thay đổi nhỉ, là mình vẫn thích hơn, số mình là k hiền hiền lành lành, ngây ngây thơ thơ được
    Được troixanhnangvang sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 13/05/2006

Chia sẻ trang này