1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hic, tại vì cái ttvnol này bi giờ chạy củ chuối kinh khủng. Vừa chậm như rùa bò, send bài lại bị lỗi tung toé nữa. Đã lười, còn chán chẳng buồn viết
  2. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ÔI! thế là thoát khỏi tầng địa ngục để trở về với cuộc sống tươi đẹp này rùi!!!!!!!!, Khiếp thật sao mà đời học sinh lại cứ phải dính vào ba cái vụ thi cử này nhỉ, mệt đầu ,ức chế ko chịu được , thế mà mấy cụ già trong box mình đi làm rùi lại cứ bảo như bọn mày là sướng nhất, các bác ơi con chả thấy sung sướng tẹo nào cả?
    @ Đầu ko có tóc: bác bị ghẻ chưa vậy,?
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cháu ơi là cháu, chẳng chịu nghe lời người lớn gì cả. Người ta kinh qua chốn đoạn trường rồi, mới bảo cho mà biết quý quãng thời gian còn đi học. Đi làm rồi chán lắm, nếu không làm công chức phòng giấy thì lại sa vào kiểu ?ođánh bóng mặt đường?. Cháu có biết câu ?otrẻ không nghe già vỡ làm ba mảnh? không? Cụ thấy cháu đang sắp sửa bị bửa ra làm bốn mảnh chứ không ít.
    To: Fleur-de-Lys Xin chia buồn với bạn về chuyện sắp thất học.
  4. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hehe! cuối cùng bác Meongoan cũng đã lộ diện ở trang này rùi!
  5. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ai có Yahoo ID của Fleur-de-Lys thì cho tôi xin. Hậu tạ nhiều sao
  6. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Không dám đâu, nhận được nhiều sao của cậu thì cũng nhận được nhiều sao từ Lys. Chả dám
  7. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Oh nói vậy tức là bạn có Yahoo của Fleur-de-Lys à? Vậy phải hậu tạ cái gì thì bạn mới "dám" đây?
  8. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2

    Box mình đọc câu chuyện dễ thương này chưa nhỉ
    Anh moi-tim thật xứng đáng với ranh hiệu "người mặt dày nhất box Nhạc", mà có lẽ Fleur-de-Lys thuộc dạng ếch ngồi đáy giếng không thấy được bề dày vĩ đại của cái bộ da anh mọi tím đang mang, có lẽ là dầy nhất TTVNOL này mới đúng. Có lẽ athân thế anh được khai sinh ra ở phố Hàng Thớt, da mặt anh mịn màng đến mức râu ria chọc ra ngoài không nổi. Đến giờ 34-35 rồi mà râu ria vẫn nhiều như lông lươn vậy cà. Da đầu cũng dầy nên tóc mọc lên rất là khó khăn, hiếm hoi.
    Đợt gần đây, giữa đỉnh đầu của anh moi-tim chỉ còn lưu giữ bảo tồn lại được có 3 sợi tóc. Anh moi-tim quý chúng lắm, nâng niu, vuốt ve, soi gương suốt. Tham khảo các loại tạp chí nước ngoài về mốt tóc kiểu đầu để chọn cho được 1 kiểu hợp với cái đầu trọc còn mỗi 3 sợi tóc quý hiếm của mình.
    Trước khi đi chụp ảnh để post ảnh lên TTVNOL làm thính dụ con gái nhà lành. Ảnh moi-tim vô hiệu làm đầu danh tiếng nhất thành phố.
    Các cô phục vụ làm đầu trông thấy 1 anh má phính, mắt híp biết là con nhà giầu, có lắm của ăn của mút đến mức mỡ tích đầy cả trong 2 mi mắt, mi mắt nặng quá, nên mới sụp xuống là vậy. Nên rất lấy làm niềm nở đón chào anh moi-tim như một ông khách sộp thích làm đỏng đảnh.
    - Thưa anh moi-tim, hôm nay anh thích làm kiểu đầu gì, chúng em xin phục vụ ạ.
    Anh moi-tim mát lòng mát dạ lắm, dõng dạc yêu cầu:
    - Làm kiểu đầu 3 Trái Đào cho ta !
    Các cô gái ngạc nhiên sững sờ: - Thưa anh, đầu anh có mỗi 3 sợi tóc thì làm sao tạo được 3 Trái Đào cơ ạ ?
    Anh moi-tim lên lớp dạy khôn cho các cô: - Cứ làm đi ! 3 Trái Đào, mỗi Trái Đào 1 sợi.
    Các cô làm đầu vâng lời, và chuyên tâm vào chuyên môn, chải chuốt xịt keo cho 3 sợi tóc để tạo thành 3 trái đào riêng biệt nhau trên đầu của anh moi-tim. Công việc gần hoàn tất, thì 1 cô lỡ tay làm rụng mất 1 sợi tóc hiếm hoi của anh moi-tim.
    Cô làm đầu thất thanh: Ối anh moi-tim ơi, em lỡ tay làm rụng mất 1 sợi tóc của anh rồi. Bây giờ thì bọn em không thể làm được đầu 3 Trái Đào cho anh nữa đâu. Hay bây giờ anh chọn kiểu đầu khác đi.
    Anh moi-tim thở dài, chán nản, tiếc rẻ, nhưng đành ngậm ngùi chấp nhận số phận. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định: - Làm cho ta kiểu đầu Bổ Luống.
    Các cô gái: - Thưa anh moi-tim, đầu anh bây giờ chỉ còn có 2 sợi tóc. Bổ Luống là bổ ra làm sao ạ ?
    Anh moi-tim cằn nhằn: Bổ Luống là Rẽ Ngôi Giữa chứ còn gì nữa.
    Cô làm đầu: hì hì, vậy mà em cứ tưởng là Bổ Toác Đầu anh ra. Thôi để bọn em làm Rẽ Ngôi Giữa cho anh.
    Và các cô gái làm đầu lại cặm cụi vào chuyên môn, chải keo, vuốt tóc. Cẩn thận, chi ly rẽ 1 đường ngôi giữa thẳng tắp từ nhân trung anh moi-tim tới tận ót. Anh moi-tim sắp có được kiểu đầu Bổ Luống như ý, thì thật không may 1 lần nữa, 1 cô thợ làm đầu lại lỡ tay làm rụng thêm 1 sợi tóc nữa của anh moi-tim.
    Cô gái hốt hoảng: Ối anh moi-tim ơi, bọn em lại lỡ tay làm rụng thêm 1 sợi tóc nữa của anh mất rồi. Bây giờ không thể Rẽ Ngôi Giữa được nữa đâu ạ. Hay anh nghiên cứu chọn lựa thêm kiểu đầu khác nữa đi anh.
    Anh moi-tim lần này thất vọng ê hề, cõi lòng tê tái, nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, dằn vặt mình, anh ra quyết định: - Các cô làm cho anh kiểu đầu Một Mất Một Còn cho anh vậy.
    Các cô gái ngạc nhiên lắm: - Thưa anh moi-tim, Một Mất-Một Còn là sao ạ ? Trên đầu anh còn mỗi một sợi tóc thôi mà.
    Anh moi-tim mỉm cười vì thấy mấy cô gái làm đầu chậm hiểu quá: - Một Mất Một Còn nghĩa là Đầu Mái Lệch chứ còn gì nữa.

    Mấy cô gái: - À ra thế, nhưng mà anh moi-tim ơi, lúc nãy bọn em vuốt nhiều keo lắm, bây giờ sợi tóc cuối cùng nó cứng đanh thẳng đứng lại rồi, không chải được Đầu Mái Lệch cho anh được nữa đâu, anh ơi.
    Anh moi-tim chợt thấy lóe lên trong đầu 1 sáng kiến mới, thật đúng với câu nói ?oThông Minh đột xuất, Ngu Đần thường xuyên? dành cho anh, anh liền bảo các cô: - Vậy làm cho ta kiểu đầu ?oNhất Dương Chỉ? đi.
    Mấy cô gái hân hoan lắm, vì cuối cùng anh moi-tim cũng sắp có được kiểu đầu Nhất Dương Chỉ với 1 sợi tóc duy nhất cuối cùng mọc trên cái sọ dừa của anh moi-tim. Các cô đã làm xong những thao tác cuối cùng, và trong lúc dọn dẹp nốt để hoàn tất dịch vụ, thì lại thật không may, 1 cô gái lại lỡ tay làm rụng nốt cái ?oNhất Dương Chỉ? cuối cùng của anh moi-tim.
    Lần này thì cô gái hốt hoảng tột độ: - Anh moi-tim ơi, bọn em lại lỡ tay làm rụng nốt sợi tóc cuối cùng trên đầu anh mất rồi. Em biết làm sao bây giờ. Hay là anh chọn kiểu đầu trọc đi anh ! hí hí.
    Anh moi-tim không giữ nổi bình tĩnh nữa, quát lên: - Trọc càng mát ! Ê mấy nhỏ kia. Đừng có cười anh nữa đi.
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 20/07/2005
  9. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hihi...anh nhiều tóc lắm em Lys ạ, ko tin chat với anh anh cho em coi webcam nhé
    Apomethe đẹp trai học giỏi nhà giầu ơi; bạn cho mình ID của em Lys đi
  10. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mình xấu trai học dốt, nịnh như thế là mình giận đấy. Không cho nữa đâu.

Chia sẻ trang này