1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Em sẵn sàng làm chứng, trưa nay vừa cãi nhau một trận nảy lửa với troixanh, tất cả các emoticon biểu lộ sự tức giận đều dùng hết. Chỉ vì em xin sdt mà bạn í không cho, tức mình vì gặp người kiêu hơn mình em @#%^# một trận, thế là phang nhau suốt buổi trưa luôn.
  2. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    chuyện, trời xanh mà (giá mà có cái biểu tượng chớp mắt trong YM thì hợp quá )
    Apo ơi, cái này gọi là "Cao nhân tắc hữu cao nhân trị".
    Một lần nữa khuyến cáo mọi người nên cẩn thận trong việc tiếp xúc với trời xanh
  3. goimuathubaydi

    goimuathubaydi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    1
    kekeke
    http://mosconsv.ru/afisha.phtml?more=413
  4. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Oai quá nhỉ, mà cái đoạn đấy là đoạn nào thế. Vở này có nhiều đoạn hay lắm. Tiếc là tớ ở VN mất rồi, không đi xem được. Thế năm sau cậu có còn ở đấy không để tớ tặng hoa cho
  5. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chết, chị trời xanh đừng làm ảnh hưởng đến uy tín của em như thế chứ. Em là học sinh cá biệt từ khi nào thế chị. Chị với anh cantabile có thích khẩu chiến, trâu bò đánh nhau thì em cũng phải dĩ hoà vi quý can 2 anh chị để còn bảo vệ nòi giống loài ruồi của em và các bạn khác nữa chứ. Dù sao thì hôm nay Chicago đẹp trời, đỡ lạnh, vẫn hơi mưa một tí nhưng ít nhất là...trời xanh nắng vàng. Em tặng chị bản "Son vergin vizosa" (em là 1 cô gái dữ tợn), chết à quên, "Son vergin vezzosa" (em là 1 cô gái xinh đẹp) chứ. Vở I Puritani của Bellini giọng hát của "mợ" Joan Sutherland. Như thường lệ bọn Decca này phân bài rất ngu, kết thúc đang đẹp cho dính luôn vào cái recitative ngang phè phè, doll song cũng thế, cái turandot quả nessun dorma thần sầu của bác pav. cũng dính vào đoạn tiếp, cái la fille du regiment thì aria có 9 cái C2 của bác Pav. cũng phải share 1 track với 1 mớ các đoạn nhạc khác.
    http://download.yousen***.com/6C65DE5746442E44
    Chú YIH này, đừng có kể chuyện DVD thế chứ, thèm lắm, bên này CD loại sida giá 1 chữ số mua còn đỡ xót chứ DVD toàn 2 chữ số (thường xuyên đầu 2) có mà chết. Hehe em cũng hỏi bác chị Musetta béo kia làm gì anh Quilico mà chị mèo phải ghen tị thế bác?
    DVD La bohème bác phải xem cái bản ông Baz Luhrmann đạo diễn (ông này đạo diễn phim Moulin Rouge đấy) ấy, chuyển bối cảnh thành 1955 nhưng vẫn rất hợp lí. Về khoản hát thì em thấy nếu sinh viên nhạc viện năm thứ 2 nhà mình làm 1 cái student production thì kể hát cũng không kém là mấy. Nhưng dàn diễn thì đẹp như mơ bác ạ, nghĩa đen. Chú David Hobson đóng Rodolfo giọng chua như giấm nhưng mặt mũi như thế em thề là mèo chó chim chuột gì đều chết hết. Bác xem thử 2 cái screenshot này:
    http://www.tajimajapan.gn.to/david/03cd_vd/cdAria/jpg/24hrs08.jpg
    http://www.tajimajapan.gn.to/david/03cd_vd/cdAria/jpg/24hrs09.jpg
    Được phucphan sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 14/05/2006
  6. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    thể theo nguyện vọng của bác baolink, xin thông báo với mọi người là trời xanh sau mấy hôm trở thành người hiền lành, thấy có vẻ "không hợp với dáng em", quyết định sẽ trở lại như cũ, đề nghị mọi người cẩn thận, nhất là một số thành viên cá biệt như cantabile và phucphan
    Tuy nhiên, vẫn mong muốn nhận được quà của mọi người như trước (vẫn rất cảm ơn phucphan và cantabile ), nếu được nhận quà mà phải làm em Thảo Vân như lời Eli nói thì vẫn rất sẵn sàng
    tại sao lại phải thay đổi nhỉ, là mình vẫn thích hơn, số mình là k hiền hiền lành lành, ngây ngây thơ thơ được
    ____________________________________________________________
    Hoan hô,chị troixanhnangvang lại sắp "hư" rồi......
    Giải thưởng "Phát hiện mới trong tháng" khó mà thoát khỏi tay chị
    Baolink.
  7. cantabile

    cantabile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta làm gì phá chị trời xanh nắng vàng cho bõ ghét đi nào ! Đang "ngoan" tự nhiên muốn "hư"
  8. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    No problem on, mọi người phá thoải mái, không phải là "hư" đâu, xin đính chính lại, chỉ là quay trở về trạng thái cũ, bản chất k đổi
    To phucphan: ghen tị với phucphan quá, thấy ở châu Âu, châu Mỹ ý, sao trời xanh thế, uầy, đẹp kinh khủng , chả bù Việt nam, giữa tháng 5 mà vẫn gió mùa đông bắc, chán đời
    Được troixanhnangvang sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 14/05/2006
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay có hoà nhạc ở Nhà hát lớn, nhạc trưởng người Áo chỉ huy
    Hẹn gặp mọi người tại đó vào hồi 20h
  10. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, hóa ra bác phucphan là con của thầy em. Em đã từng thấy cái đàn của nhà bác, nó màu nâu thì phải. Nhưng em quên nó hiệu gì rồi.

Chia sẻ trang này