1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái đàn của mình nó màu nâu, hiệu Petrof. Nhớ em Petrof quá, bây giờ chẳng nhớ giọng em ấy như thế nào nữa.
    Mình thấy dạo này mình rất giống cu Calaf trong Turandot ấy, dân tình cứ tiến dần đến lý lịch đầy đủ của mình. Thôi từ bây giờ không đưa hint gì về CV của mình nữa, mình vẫn cần 1 độ bí hiểm nhất định để không bị blackmail.
    Nói về Turandot, chúc các bác 1 weekend zui zẻ, nghe thử cái Nessun dorma của Jussi Bjorling này. Quả này cụ Pav. hát thì ổn rồi nhưng em vẫn thích bản cũ này của chú Bjor. hơn. Thực ra trước khi Pav. làm mưa làm gió với cái Nessun Dorma này thì bản này của Bjor. là nổi đình nổi đám nhất.
    http://download.yousen***.com/BCDC621348A887BC
  2. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    chuc moi nguoi mot ngay moi vui ve, lai hat mot bai vay
    Day di thoi, hoi nguoi ban oi
    Chim hot vang khi thay ong mat troi
    Day ra san em tap em choi
    Cung voi chim em hat em cuoi

  3. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời đẹp thế, trời xanh, nắng vàng, chắc chỉ kém trời ở châu Âu và châu Mỹ thôi , lâu lắm mới thấy trời xanh nắng vàng thế, đẹp wá là lá la
  4. cantabile

    cantabile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chị trời xanh nắng vàng dạo này ăn no rững mỡ nên ngắm trời ngắm sao suốt ngày...
  5. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ cái mạng tờ tờ vờ nờ , pót bài khó thế chứ. Cantabile k ở Hà Nội nên k biết, hôm nay trời đẹp lắm, trời xanh nắng vàng theo đúng nghĩa đen luôn, k có mây trắng, trời cao, đẹp lắm
  6. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hic, nắng ơi là nắng, gió ơi là gió, mãi em mới lết được cái thân về đến nhà.
  7. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    ơ, nắng đẹp thế mà em , mà HiLine nhé, lo học mà thi đi, suốt ngày pót bài, online thế thì
  8. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, thân phận em hẩm hiu bị mọi người xua đuổi thì đành chịu vậy.
  9. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    nói thế làm như mình bắt nạt HiLine ý
  10. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào cái xóm này cãi lộn nữa... Hix! Cũng nhớ mọi người ghê! Có điều có điều khác làm tư tưởng hướng về bên đó hơn Và thế này đây! và...
    HIx, vẫn cứ bâng khuâng...

Chia sẻ trang này