1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay Jean-Yves Thibaudet đã có buổi biểu diễn giao lưu tại Phòng hoà nhạc - Nhạc viện quốc gia Hà Nội. Phong cách thoải mái của một người nước ngoài kết hợp với dáng vẻ lãng mạn của người nghệ sĩ, trong chiếc quần Jean và áo sơmi sặc sỡ, mặc dù tuổi của anh đã 45 nhưng (nhìn xa xa ) chỉ trông như mới ngoài 30. Trong vòng một giờ đồng hồ ngắn ngủi, anh đã biểu diễn một số bản nhạc tâm đắc kèm giao lưu với khán giả VTV3 - ý lộn - khán giả bao gồm các giảng viên và học sinh - sinh viên Nhạc viện Hà Nội. Mở đầu là bản "Arabesque" của Schumann, một giai điệu ngọt ngào êm dịu đã thu hút sự chú ý của những người vô tình nhất và làm khán phòng im lặng như tờ. Xen kẽ những suối nhạc cuộn chảy thẳm sâu của bản Nocturne số 1 op 9 của nhà soạn nhạc thiên tài người Ba Lan - F.Chopin, đến ánh bàng bạc dìu dịu của "Ánh trăng" - Debussy; một khúc nhạc Jazz vui nhộn và cuối cùng là một bản nhạc mới được tìm thấy của nhà soạn nhạc người Nga (quên tên ) anh đã trả lời những câu hỏi của khán giả bằng một óc hài hước tinh tế, sự chân thật và kiến thức âm nhạc rất phong phú.
    Tiếng đàn của Thibaudet cho dù có hơi rắn rỏi (với cảm nhận của Lys) nhưng tràn đầy nhiệt tình, rõ và sáng, kỹ thuật rất điêu luyện. Khi biểu diễn, dường như anh quên hết thế giới bên ngoài mà tất cả tâm hồn hướng về phía đôi tay mà nơi đó sự say mê cho tất cả mọi người đang trào tuôn, ngất ngây, ngây ngất
    Tối ngày mai, thứ Sáu 26/05, anh sẽ biểu diễn một buổi duy nhất tại Nhà Hát Lớn thành phố. Lys vì đã được nghe rồi, hơn nữa lại bận việc nên đành ngậm ngùi hy sinh cho sự nghiệp vậy Chúc anh chị em trong box một buổi tối khó quên, hẹn gặp lại trong buổi hoà nhạc sau
  2. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm wa đi dạo thích thế, lâu lắm rồi mới đi dạo dưới trời mưa, đi bộ mới thấy bình yên và k thấy cảnh một Hà Nội bận rộn, ầm ĩ như ban ngày
  3. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    có "triền hìn trụt típ" không hả các bác, như mọi năm ấy ???
  4. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Bác viết đầu đuôi cụt ngũn, không biết ra răng mô!
  5. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    ý của mar là có truyền hình trực tiếp k ý mà
  6. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    hix, đêm hôm wa thật là không biết nên diễn tả thế nào. Lúc tầm hơn 11 h đêm, mình rảnh rỗi, bật kênh VTV1, hix, hình chưa kịp lên đã nghe thấy tiếng violin thật là , đến khi hình lên thì thấy 1, 2, 3, 4, 5 bác mặc áo đen quần trắng . 1 bác chơi violin, 1 bác chơi đàn org thì phải, 1 bác chơi trống và 2 bác chơi guitar (k biết là guitar gì, chỉ biết là nó màu đỏ). ối giời ơi, hoá ra là chương trình nhạc của Mozart, thế mà em tí ngất, cứ tưởng là chầu văn cung đô trưởng của anh dũng mới sáng tác, hix, khổ thân bác Mozart dạo này gặp kiếp nạn với Việt Nam, hết "Chat với Mozart" chưa wa đã lại được thêm ngay một chương trình hôm wa. em bức xúc wá, nhắn tin ngay cho chị meongoansister, và 2 chị e cùng đồng ý là thà để anh dũng kéo nhị tây nghe còn hay hơn, khiếp, trống thì xập xình, 2 bác guitar thì , còn bác violin thì kéo cứng đơ, chả thấy cảm xúc, nhìn như cưa gỗ (lại nhớ cảnh eli cầm đàn của anh dũng kéo ), đã thế, kéo xong 1 bài bác ý còn vung tay vung chân trông đến là bó tay
    em vội vàng chuyển sang kênh của đài truyền hình Hà Nội, đang là chương trình Hà Nội của chúng ta, thấy các bác ý đang ăn vải điên cuồng, em chuyển sang cartoon network, xem linh tinh một lúc, quay lại kênh đài TH Hà Nội, thế nào mà một đêm thứ bảy tuyệt vời, các bác ý phát lại chương trình hòa nhạc ở NHL, cái hôm nhạc Nga có chị Mỹ Hương kéo, lại nhớ TuMinhTran lúc trả lời phỏng vấn bảo Mỹ Hương chơi chưa cởi mở . nhưng cũng may là được chương trình đấy nó kéo lại, chứ k chắc em nằm mơ thấy ác mộng với mấy bác kia mất.
    HIx, hôm nay là chủ nhật mà vẫn phải đi làm
  7. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã chầu chực chỉ để coi buổi biểu diễn í, rứa mà ... cái ngủ nó cao cả hơn .,,, Thế là bỏ fí mất cơ hội để xem rùi! CHỊ Trời xanh nấng vàng cho cảm nghĩ thử//..
  8. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới lê lết vào cái topic này, lamthanhthuy nhớ, cái tội k thức xem, k hy sinh vì "ngựa thuật" thì chịu khó mà tưởng tượng xem cái chương trình đấy nó thế nào nhé
    phải up lên thôi, k cái topic này nó sắp trôi mất xuống trang 2
    mình thì chỉ thích mỗi topic này, mà pót bài nhiều nhất cũng chỉ ở mỗi topic này, chả có năng khiếu gì hơn nên phải chịu khó up nó vậy, mình thật là chăm chỉ
  9. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thấy chị trời xanh tận tuỵ thế này em xúc động quá. Đây, chị cứ phát huy. Em tặng chị "Tôi sống vì nghệ thuật" (Vissi d''arte) của bà chị Maria Callas hát trong Tosca của Puccini nè:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=1C1EA7464E045024
  10. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn phucphan nhé, thỉnh thoảng nhận được quà thấy thật thú vị wá
    à, hôm nay là ngày giết sâu bọ, mọi người đã ăn rượu nếp chưa, hic, mình từ sáng đến giờ, bận mờ mắt, chưa được ăn rượu nếp, kiểu này chắc năm nay khỏi ăn luôn, vì đến lúc đi làm về thì cũng làm gì còn hàng rượu nếp
    mà mình lại thích ăn rượu nếp chứ

Chia sẻ trang này