1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên ở trọ mà vẫn được ăn tết 5/5, nào bánh, nào trái, nào chè... trời!!! No nê cả bụng, chỉ thếu mỗi rượu nếp ngấm vào người thui! Mà khoản gì chứ... rượu nêm ngộ không khoái! Nên thành ra vầy là đủ rùi, tội chị trời xanh nắng vàng quá...
  2. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    theo như xem bói, thì mạng mình là "Đại hồng thủy", tức là nước biển lớn (đại để là thế, k nhớ cụ thể là thầy bói nói như thế nào), thế nên mình xung với hỏa là đúng, hèn gì, từ đầu năm tới giờ mình dính đến lửa suốt.
    Vụ thứ nhất là suýt đốt nhà anh cò xin thề là vụ này e k cố ý, mà thật ra là do thiếu hiểu biết về cái bếp gas nhà anh cò, nhưng mà thật ra ở vụ thứ hai sắp kể đây thì em cũng chả cố ý.
    Vụ thứ hai là hôm nay, nhân là phải hủy một số thứ quan trọng, em quyết định diệt cỏ phải nhổ tận gốc, nên ĐỐT , vốn là người có ý thức bảo vệ môi trường, sợ tro bay trong công ty, nên em quyết định vứt vào thùng rác đốt, ai dè, cháy luôn cả cái thùng rác, làm mình lại phải lạch cạch xách nước ra dập, may mà cháy k to lắm ôi giời, buồn cười gần chết, may mà đốt lúc muộn, các sếp về hết rồi, k thì
    cuối cùng thì mình cũng chả ăn được rượu nếp ngày hôm nay
  3. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hôm nay mùng 1-6, chú chúc các bé trong box mình luôn học giỏi, vui, kiếm được nhiều phiếu bé ngoan, bé khoẻ bé đẹp để lớn lên còn xây dựng tương lai cho box của các cô các chú. Bây giờ các bé nghe ít văn nghệ nào:
    Đầu tiên các bé nghe bạn Marie trong "Cô con gái của trung đoàn" học hát nè. Đấy các bé xem, hát hay như bé Marie mà vẫn phải học, bị rèn cho đến nơi đến chốn. Các bé học tập nhé. Chị Joan Sutherland đóng Marie. Cô Monica Sinclair đóng bà giáo. Chú Spiro Mallas đóng vai Sulpice, bạn của bé Marie:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=5DA6428C03C128C0
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=86B6E78D0FEB3CE1
    Về hát thì các bé phải học tập cả các bác thiếu niên thành Seville, quê của cô Carmen nữa. Đây này. Đấy các bé xem, bé tí mà đã hát hay như thế đấy, nghi thức đội đẹp chưa:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=3AEB8A6C1CD09CDF
    Các bé nghe thử xem 2 cô Victoria de Los Angeles với Elisabeth Schwarzkopf nhà chú có vui tính không này. Duet mèo kêu của Rossini:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=B48DF01E39883507
    Lại nói đến mèo, các bé nghe thử cảnh chú mèo đi hia trong ballet "Người đẹp ngủ trong rừng" của bác Tchaikovsky này. Có cả pas de deux của Cô bé quàng khăn đỏ nữa.
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=88FE8A6E5F96188A
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=84CB55190E1492A3
    Kết thúc chương trình, ballet Kẹp hạt dẻ của bác Tchaikovsky, cảnh Divertissement với 6 tiết mục múa: Chocolat (Tây ban nha), Cafe (Ả rập), Chè (Trung Quốc), Trepak (Nga), điệu múa của các ống sáo và các chú hề. Chú Ozawa chỉ huy dàn nhạc Boston:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=32EFC4DB7F88B903
  4. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1/6 năm nay thật là thú vị.
    Mình từ bé tới giờ, chả bao giờ được nhận quà 1/6, thế mà đi làm, cơ quan cho quà, sáng nay cũng nhận được tin nhắn chúc mừng 1/6, vui wá, là lá la
    định hát tặng mọi người một bài, cơ mà chả nghĩ ra bài gì cho phù hợp với chủ đề 1/6, thôi thì tha cho mọi người, để mọi người có một ngày 1/6 bình yên
    Được troixanhnangvang sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 01/06/2006
  5. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Trời ko xanh kia hôm nọ được 300 tiền 1/6 mà chưa khao anh em nhá, lại còn thất hứa với em nữa nhá! dỗi rồi đấy!
  6. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 1/6 mà... chẳng được gì hết! Chắc là đã qua cái tuổi nít nôi đó rồi, ko như chị trời xanh nắng vàng... Bữa nay chắc phải chuyển tông từ chị sang... em mất thui!
  7. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    HiLine đã trở lại ! Lần này không có bác nào xua đuổi em nữa chứ?
    Em tạm nhận quà 1/6 của mọi người vậy nhé, căn bản chẳng thấy ai lên phát biểu nhận quà cả. Riêng em thì ngoan , em cảm ơn các bác đã tặng quà, để sau này em lại tặng cho con các bác.
  8. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    cho eli dỗi, hờ hờ, mình đang nắm đằng chuôi mà
  9. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Tuy rất buồn ngủ nhưng em cố pót nốt bài này mới đi ngủ.
    Hôm wa, trên đường đi học, lúc buổi chiều, với bản tính đi hay nhìn trời nhìn mây, khi rẽ vào đường Xuân Thủy (ĐH Quốc Gia), đột nhiên em nhìn thấy một cái cầu vồng, đẹp kinh khủng tới mức phải buột miệng hét lên một tiếng (may mà cũng kìm được nên tiêng k to lắm, và tiếng xe cộ xung quanh to hơn nên k ai để ý ). Cũng tại vì lâu lắm rồi k được nhìn thấy cầu vồng, hồi nhỏ em đã từng nhìn thấy cầu vồng kép, 2 cái cầu vồng liền nhau, đẹp vô cùng, và cả một lần đứng trên tầng 5 của cung thiếu nhi nhìn xuống đất, cũng nhìn thấy một cái cầu vồng dưới sân cung thiếu nhi, đẹp tới mức không thể nào quên được. còn nhớ hồi đấy có đứa nó đứng gần, nó bảo nhảy xuống dưới đấy vào cái cầu vồng sẽ không làm sao hết (mà cụ thể là nó nói là k chết), may mà mình không nghe lời nó
    Có ai nói rằng nhìn thấy cầu vồng là sẽ gặp may, không biết có đúng k, chỉ biết là hôm wa nhìn thấy cầu vồng, thấy vui lắm, thấy lại cảm giác bình yên hồi nhỏ
  10. TNT89

    TNT89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các anh ơi ! Em là new comer. Lính mới toe. Em rất thích nhạc cổ điển, cho em gia nhậm 4fum với.

Chia sẻ trang này