1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Apomethe
    Anh chị em ai muốn xơi sao 5 quả tạ của Fleur-de-Lys thì hãy đưa ID của tui cho cha moi-tim già dịch này, nhá Hắn khùng nặng đó, tẩy chay đi anh em ơiiiiiii
    Cảm ơn lời chia buồn của bác meongoansister, em sắp thất học thật rồi bác ạ, hic, bác chúc em không thất nghiệp đi kẻo bác lại phải chia buồn nữa
    Ít lâu nữa về đến VN rồi, chắc là sẽ có thời gian đi xem concert và offline với box, bao gồm cả vụ đi măm và đi uống nước do Kankuli mời Hứa rồi nha!
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chúc Fleur-de-Lys cầu được ước thấy!
    Nếu về Việt Nam đảm bảo bạn sẽ được tham gia rất nhiều các buổi off không chính thức hàng tuần, phần lớn trong số đó vẫn diễn ra hàng tuần tại Nhà hát lớn và salon ẩm thực+âm nhạc 68 Cầu Gỗ). Rất nhiều ý tưởng thú vị và đầy sức hấp dẫn (tuy nhiên đa số là không khả thi) ra đời tại đây.
    Trước khi về Việt Nam, Fleur-de-Lys nhớ mang về Hà Nội một món quà đặc sệt Paris gồm nửa lít nước sông Seine, một ít không khí náo nhiệt của đại lộ Elysees và Khải Hoàn Môn, một ít hương hoa huệ chuông của vùng ngoại ô, nét cổ kính của Nhà thờ Đức Bà, cái diễm lệ của cung điện - viện bảo tàng Louvre, nét độc đáo của quảng trường Concorde, cái nhìn khoáng đạt từ đỉnh tháp Eiffel, sự rộn rã của Montmartre, chiếc lá trên mộ Victo Huygo....
    Hì........
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Chị LÝT đến nghĩa trang "Père Lachaise" lấy cho em ít đất ở mộ Chopin nha.Hoặc nếu bê tông hóa hết rồi thì đục ít bê tông mang về cũng được
  4. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn xem hình Fleur-de-Lys ko mai mốt tôi sẽ post lên cho mọi người xem nhé
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hiiii, nghe bạn nói mà sao mình cảm thấy yên mến Paris hơn nhiều. Đúng là "xa thương gần thường" bức tranh bạn vẽ nên mới đẹp làm sao, nhưng để tớ vẽ thêm vô cho đủ: mùi "thơm" thoang thoảng or nồng nặc của mấy anh da đen hay đi lượn ngông nghênh ngoài đường, giương đôi mắt trắng dã dữ tợn mỗi khi gặp chuyện gì trái ý. Cách ăn mặc "quấn giẻ" chẳng giống ai của dân rệp, nhất là đàn bà và trẻ con. Đàn bà thì ăn xin ở ga tàu điện ngầm, trẻ con xin mà không được thì ... ăn cắp. Mình là nạn nhân của cái lũ trẻ con ấy một lần rồi nên nhớ dai lắm. Hàng xóm láng giềng ở cạnh nhau bao năm mà thậm chí gặp nhau ngoài đường không nhận ra. Hồi trước, mình ở gần nhà một bà cụ trên 80 tuổi sống bằng trợ cấp của chính phủ. Bà cụ có con cái hẳn hoi mà phải sống một mình. Đến khi cụ mất, 3 ngày sau người ta mới biết ...
    Còn nhiều, còn nhiều nữa, mà thôi không nên kể ra đây kẻo mọi người làm mất cái nhìn đẹp về thành Paris hoa lệ, nơi ở của những hiệp sĩ và công nương xinh đẹp thời xa xưa. Một khoảng thời gian ngắn nữa là phải xa lìa nơi đây rồi, chẳng biết có ngày trở lại ... Paris thân yêu ơi, xin lỗi, nhưng Việt Nam mến yêu đang chờ đợi
  6. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    HAY WÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Paris Có Gì Lạ Không Em ?
    -Nguyên Sa-
    Paris có gì lạ không em?
    Mai anh về em có còn ngoan
    Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ
    Em có tìm anh trong cánh chim
    Paris có gì lạ không em?
    Mai anh về giữa bến sông Seine
    Anh về giữa một giòng sông trắng
    Là áo sương mù hay áo em ?
    Em có đứng ở bên bờ sông ?
    Làm ơn che khuất nửa vừng trăng
    Anh về có nương theo giòng nước
    Anh sẽ tìm em trong bóng trăng
    Anh sẽ thở trong hơi sương khuya
    Mỗi lần tan một chút sương sa
    Bao giờ sáng một trời sao sáng
    Là mắt em nhìn trong gió đưa ...
    Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
    Tóc em anh sẽ gọi là mây
    Ngày sau hai đứa mình xa cách
    Anh vẫn được nhìn mây trắng bay
    Anh sẽ chép thơ trên thời gian
    Lời thơ toàn những chuyện hờn ghen
    Vì em hay một vừng trăng sáng
    Đã đắm trong lòng cặp mắt em ?
    Anh sẽ đàn những phím tơ trùng
    Anh đàn mà chả có thanh âm
    Chỉ nghe gió thoảng niềm thương nhớ
    Để lúc xa vời đỡ nhớ nhung
    Paris có gì lạ không em ?
    Mai anh về mắt vẫn lánh đen
    Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
    Chả biết tay ai làm lá sen ?...
    Nghe ca khúc: Paris có gì lạ không em_ nhạc Ngô Thụy Miên, ElvisPhuong trình bày
    Lys ơi, lúc nào về nước, nhớ chụp ảnh dòng sông Seine( nếu có Lys càng tốt) tặng Home một tấm nhé.Nhất là Sông Seine buổi sáng và tối ấy nhé!
  8. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi ừa, khi nào sắp về sẽ đi một vòng Paris chụp hình phong cảnh cho mọi người coi. Còn Fleur-de-Lys thì để về VN rồi gặp "người thực việc thực" luôn nha, mọi người chuẩn bị thuốc chống xỉu đi, tui đẹp trai lắm
  9. goimuathubaydi

    goimuathubaydi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    1
    Mai này sẽ chia tay
    Nắng Paris vàng tóc em bay
    Bến sông Sein đưa bước em về
    .....
    Mình cũng viết 1 bài hát tặng bạn Freu đó . Nhưng mà đang ở VN nghỉ hè nên không có phần mềm đánh nốt. Để tháng 9 mình post lên nhé.(Hi vọng chưa muộn)
    Chúc vui vẻ!
  10. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn nha. Mình sẽ viết phần đệm piano cho bài hát của bạn, khi nào có dịp mình sẽ hân hạnh làm nền cho bạn thể hiện giọng ca dzàng nhé Tự biên tự diễn thì chắc là hay lắm, mọi người nhỉ , vì đâu có ai hiểu tác phẩm của mình bằng chính bản thân mình, hihi.

Chia sẻ trang này