1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    hic, k biết qua vụ world cup này mình sẽ ra sao
    mà martenzi khóa mất topic của darling_of_cupid rồi, đâm ra chả có ai để mình "đâm bị thóc, chọc bị gạo"
    Được troixanhnangvang sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 10/06/2006
  2. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    bây giờ là 02:06 am, mình đang online, ngơ ngác trong topic này, thấy báo có 2 thành viên đang theo dõi chủ đề này, trong đó có 1 thành viên là troixanhnangvang, k biết bác kia là ai
    Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ
  3. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    chị tóc xanh nanh vàng lại quay lại khu vườn xưa để oanh tạc rồi , he` he`.
    bà con, tớ khai trương chữ kí mới nhân dịp nghe Beverli Sills đóng Elvira
  4. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    YIH, có nhớ đang nhờ chị gì không
    đùa chứ, chị nhờ anh chị hỏi rồi đấy, chiều nay a chị sẽ hỏi hộ cho, trước mắt em cứ thử hỏi 502 đi, chị đã đưa SĐT nhà e cho a chị rồi (thế mới thấy mình tốt bụng )
  5. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mới vào box nấu cháo được!
    To TXNV: chị trồi xanh nắng vàng ơi, hôm qua em về sớm lém mà, chị lại thấy ník em sáng nữa àh?! Chắc tại máy họ cúp luôn, em chưa kịp out đấy!
  6. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    To lamthanhthuy: nik của e chả sáng rực mãi, chị nhớ là muộn lắm vẫn thấy nó sáng mà, lần sau nhớ sign out trước khi rời khỏi hàng internet nhớ
  7. eroica

    eroica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chời ạ. Hóa ra các bác tụ tập ở đây...
    Hix, sao bác Mar nỡ nòng nào khoá topic NCĐVGT , em còn 1 bài định post lên mà. Thôi tiện đây gửi nó luôn, bác phucphan nói nà worry nà động từ, nên muốn dùng tính từ thì phải viết nà to be worried. Đâu có phải vậy, nó nà tính từ, cho nên phải be worry (em ôn bài kỹ trước khi thi mà ). Mí nị sau without phải dùng hoặc nà htpt hoặc nà danh từ, cho nên nó phải nà without being worry. Hỏi các bác thế đúng hông.
    Ví dụ này search từ gogô:
    Reading is like travelling, but without being worry about weather, customs or how much money you are going to spend.
    Chung quy cũng tại chị trờixanh jì đó viết sai văn phạm , nên phải vác bài này từ bên kia koa bên đây, hí hí.
    Bình thường nói ít sao hôm nay nhiều chữ quá, đề nghị bác elibron đổi tên topic đi, chứ để "chuyện phiếm" nó cứ "kích thích " thế nào ấy
    Chậc, mình sắp thi tới nơi rồi mà cứ na cà kiểu này thì...
    Thôi, chào các bác, Eroica về ... coi Nhật bản đá với Úc đây.
  8. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hic có phải lúc nào tiếng anh trên mạng cũng chuẩn đâu chú. Tớ nghe thấy câu without being worry nghe nó cứ như...E3 vồ hụt ấy, nhưng thôi tuỳ chú, nếu chú do research rồi thì chắc là đúng, tớ cũng không dám bắt bẻ, ngày xưa thi tóp phờ khá là tuỳ hứng, đầu 4 luôn.
    Hic, sao mà cái không khí ươu cắp bên mỹ nó lại tẻ nhạt và ỉu xìu xìu đến như thế không biết. Hôm qua bồ đào với ango một mình mình ngồi ôm một cái màn hình lớn. Hôm mở màn đội đức của 3 bác đầu B vào 4 phát em hét 4 phát ở cao độ B2, dân tình nhìn mình như quái vật, xem bóng đá mà lại đòi hỏi không hò hét thì đúng là...Mỹ
  9. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    ok, ok, chị sai, eroica nóng thế
    tại hôm đấy ức chế thằng cha moitoanh wá, đâm ra sai mất chỗ đấy thật , thật ra lúc đầu ý là định dùng worry như danh từ (vì worry cũng là danh từ mà, nhưng bây giờ mới chợt nhớ nếu là danh từ thì hình như đi cùng giới từ over thì phải, chứ k phải ''bout như động từ), thôi được rồi, chuyển thành worrying nhớ, thanx eroica và phucphan nhớ
  10. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    OK guys! Don''t worry! No worries and don''t feel worried (em vừa hỏi một thằng Mỹ ngồi ngay cạnh và nó bảo là nếu thích dùng như tính từ thì phải đề là worried)! Nói tóm lại thì box đã mát mẻ trở lại và chúc các bác một ngày đầu tuần vui vẻ, xem World Cup vui nhé. hehe hôm nay xem trận Séc với Mỹ, lũ sinh viên quốc tế ngồi với nhau chẳng ai bảo ai không đứa nào dám nhe răng mở mồm, ngồi im thin thít cả lũ.
    Nói thế đã, không anh Dũng lại mắng vì tội không tập trung chuyên môn. Đầu tuần hát tí nào. Bài hát tiếng chuông (Bell Song) trong vở Lakmé (Delibes) với tiếng hát của chị Sutherland.
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=EA24DF9A4F91617F
    Được phucphan sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 13/06/2006

Chia sẻ trang này