1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    he he, phucphan hình như quên mất vụ lệch múi giờ , khi phucphan pót bài trên thì ở VN đã là thứ 3, nhưng dù sao cũng cảm ơn phucphan vì lời chúc và bài hát đầu tuần
    hic hic, world cup
  2. eroica

    eroica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Nhật thua Úc, thất vọng quá.
    Chán thế, hôm qua post xong bài về nhà hừng hực khí thế mở từ điển kiểm tra hoá ra mình lại sai mười mươi.
    Worry là động từ hoặc danh từ, chỉ là tính từ khi dùng ở thể bị động. Vậy nên without worry hoặc without worrying là đúng. (search trên mạng mà lại có being worry mới lạ...). Nếu dùng being thì without being worried. nhầm nó với welcome (We were made welcome - nguyên mẫu).
    Sao dạo này đụng đâu sai đó, may mà WC Eroica không cá độ... .
    Xo-ri (tiếng việt chắc ăn) bác phucphan + chị troixangnangvang, hì hì I''m very sorry.
  3. RealFake

    RealFake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tình cờ nghe được mấy bài lời Hoa nhạcCĐ mà ớn hết cả người, đã có ai bị nghe qua chưa, nhất là bài lấy nền Sym No 40 ý, ác mộng, mình chưa nghe qua chat to Mozart nhưng chắc là ko nên nghe
  4. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài hát Hoa nhạc cổ điển chắc là của mấy nghệ sĩ và diễn viên Hồng Kông hát. Mình có video clip của chương trình này, các nghệ sĩ Hồng Kông cùng hát chống AIDS, lời bài hát cũng hay, lấy nền nhạc cổ điển.
  5. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ráng đi tìm ngoài thị trường đi, có bán đấy, hôm bữa tớ cũng mua một cd như vậy về rồi mà, còn muốn thì hôm nào rỗi tớ up lên share hen!
  6. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    có ai thất tình chán đời ko, tui "thuốc" cho album này rồi đi tử tử luôn này !
    Buồn wá !!!
    [​IMG]
  7. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hi, còn cái nào... iu đời không bác, cái đó nghe rùi, em vẫn thường nghe mỗi đêm đấy, thanks bác nhé
    Bác có chuyện gì àh, chắc là ẻm bỏ hử
  8. eroica

    eroica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Có em. Hồi trước định down cái này của bác mar mà không kịp, chỉ down được bài 17. Bác up lên cho em cái. Mà cái hình cover hơi bị nhỏ... Thankìu very múk.
    Khiếp, lần đó đọc cái quảng cáo của bác, nào là gì rồi ghế đá công viên, giọt nước mắt rơi và lời tạm biệt, nghe thèm chết.
  9. eroica

    eroica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    em thì không, nhưng cứ thủ sẵn gặp đứa nào buồn buồn "ném" nó 1 phát.

  10. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cái album ấy có cái Arpegionne Sonata ngọt ngào lừa mị nổi tiếng. Còn về mấy cái lied thì em quen nghe nguyên gốc nên nói chung không mặn mà mấy với transcription. Mà lúc buồn thì em cũng thích được...cô Schwarzkopf xinh đẹp lừa mị, cô ấy ngọt và khéo hơn bác Maisky tóc xù.

Chia sẻ trang này