1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    "Hẹn hò mãi cuối cùng em cũng đến"
    Hóa ra, câu thơ của Hoàng Nhuận Cầm lại đúng với những gì diễn ra ngày hôm qua 16-5 tại nhà hát nổi tiếng La Scala của chúng ta. Sau nhiều ngày tháng mòn mỏi đợi chờ, cuối cùng, em Lys đầy bí ẩn của chúng ra đã chính thức ra mắt box Nhạc cổ điển. Trước đây, không hiểu vì lý do gì mà em Lys không dám ra mắt box. Nhiều nguồn tin không chính thức cho rằng, em không dám ra mắt bởi cuộc kết hôn vụng trộm với anh Na9 (tên tuổi cũng rách hết cả việc) và bởi cuộc truy sát của Moitim. Có thể đây là một ảnh hưởng từ ?ochuyện tình hoa sữa? theo lời lý giải của YIH, chuyên gia về các mối tình trong thế giới cổ điển nói chung và opera nói riêng.
    Khi chương trình bắt đầu, các thành viên của box sắp lịm vào giấc ngủ: HiLine, lão phù thủy ttdung_quantum, meongoansister, tocxangnanhvang, Tú Mình Trần, ninja, Amazing ... thì bất chợt anh Cobeo (cà vạt loè loẹt thế, nhưng bảnh trai đấy) tiến vào dắt theo một mỹ nhân. Mặt Cò như thường lệ, cặp má ?osinh ra chỉ để ăn tát? phì phị theo phong cách Bach, hơi giãn nở thêm (càng xứng danh Cobeo) cùng thông báo: Thưa các thành viên của vương quốc, xin giới thiệu, đây là Lys, phu nhân của anh Na9. Do sợ không ghìm nổi cơn ghen nên anh N9 đã không dám đi cùng phu nhân (rất đáng tiếc). Nói đoạn, Cobeo tiếp tục làm công tác lễ tân, giới thiệu từ đội phó đội bảo kê TXNV, kẻ có chuyên môn lớn là vừa uống nước dừa, vừa nhảy quanh đống lửa, quăng dây bắt lợn rừng làm vật cưỡi đến lão phù thủy ác độc (thế mà chưa ai cho lão một đòn Wagner đại công tâm pháp cho bay cái cặp kính tự hào giống Shot nhỉ). Em Lys mặc dù trông rất mong manh yếu đuối, mỏng mày hay hạt, yểu điệu thục nữ và xứng đáng là giai nhân của vương quốc (Na9 phổng mũi chưa, lo giữ vợ nhá) nhưng thật ra nội công vô cùng thâm hậu, ra đòn chả kém Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương. Về chất giọng, các chuyên gia phỏng đoán rằng, em cũng sở hữu một chất soprano kỳ lạ, pha lẫn mầu sắc với kịch tính Wagnerian. Tất cả các thành viên đều ngán ngẩm lo sợ thay số phận hẩm hiu của anh Na9, kiểu này tiếp diễn cảnh luyện thanh từ ngày này sang ngày khác thì anh đến tuyệt vọng mà viết ra 199999 bản concerto chầu văn cung đô trưởng mất.
    Rất tiếc trong buổi ra mắt, đội bảo kê thiện chiến của vương quốc không có mặt đầy đủ. Nếu có sự chỉ huy của đội trưởng đội bảo kê Elibron thì có thể, buổi ra mắt của Lys sẽ thành công rực rỡ hơn sau khi ngậm ngùi... đóng tiền mãi lộ vào tài khoản béo mập của đội. Tuy vậy, em Lys trong một phút say đắm đến ngờ nghệch đã thỏ thẻ với mẻo ngoan là đang tính kế hoạch mời cả box đến nhà. Thật là kinh khủng! Có lẽ sức tàn phá sẽ còn hơn cả bão Katrina. Em Lys đừng dại dột bảo lưu lời mời nhé.
  2. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    gớm, chị meo ngoan sau một thời gian mất hút con mẹ hàng lươn đã xuất hiện trở lại, mà lại pót bài trong topic này mới khiếp chứ, xem chừng chị meo ngoan đã chuyển niềm đam mê từ NCĐ sang buôn chuyện rồi
  3. chohubrother

    chohubrother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng Na9 +Lys dạo này lục đục lắm. Nguyên nhân chính là do Na9 quá sợ vợ, đã thế hai vợ chồng lại cứ hay đổ lỗi cho nhau: ("Chả biết ai lừa ai, em nhỉ"), tóm lại là mọi chuyện vô cùng rối rắm, chả biết giải quyết thế nào, thôi thì vợ chồng Na9+Lys cần tự hoà giải đi, không thì lão phù thuỷ ttdungquantum cứ cho bét bảng mãi thì còn ra thể thống gì nữa. Nói chung cần phải hoà giải trên tinh thần: "Tại anh tại ả, tại cả đôi bên !)
    To Phucphan: Cái bản Xô-lát na thứ của Schubert do cô gì gì của bé chơi làm sao mà lừa mị, ướt át như phiên bản violin+guitar trong đĩa Schubert for two của Meongoan được, phải như Gil Shaham và Goran Schollchers thì mấy gọi là lừa mị.
    Cảnh cáo lão phù thuỷ ttdungquantum: không được xếp Meongoan bét bảng nữa, rõ chưa. Meongoan là bạn của công chúa Mèo trắng, hoàng thân quốc thích không phải xếp hạng.
  4. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Sao em cứ có cảm giác anh chó hư với chị mèo ngoan...là một thế nhỉ. Mà anh này sao bắt trúng tim đen của em thế, em cũng vừa định up cái Shaham-Gollsher ấy lên để lừa mị cả box mà anh đã cướp lời em từ trước rùi. Còn cô Schwarzkopf nhà em thì không chơi a pe di on na thứ nhưng hát hay lắm bác ạ. Mấy cái bài lieder transcription trong album ấy hình như cô ấy hát cả rồi. Hôm nào em up lên cho box mình nghe thử. Chỉ cần nhìn cô ấy đã thấy độ lừa mị rồi nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    úi zời, cứ nhìn cái chữ ký kia kìa, xì
    lúc đầu mình nhìn lướt wa cái nik chohubrother, cứ tưởng chohu là chô hu (một cái tên rất hàn xẻng hàn cuốc )
    rõ là lắm chuyện, cũng a dua ninja, lấy biểu tượng cái cung tên như ai
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    To chohubrother: Cám ơn anh đã có lời bênh vực mèongoan tội nghiệp này. Lão phù thủy luôn hách dịch, cửa quyền (lời tố cáo uất nghẹn nước mắt của bé TXNV) nên hai lần xếp meongoan vào vị trí bét bảng. Meongoan đã từng cậy cục ?ora cửa quan?đâm đơn lên công chúa Mèo trắng nhưng sự việc vẫn bị rơi vào quên lãng một cách khó hiểu.
    Tuy nhiên, chohubrother ạ, đã có một số nguồn thông tin phản hồi (ít nhất là từ phía bé Phucphan) là chohu và meongoan là một. Thế có tức không? Hai loài khác hẳn nhau, chả có gì liên quan cả. Mà nếu có liên quan thì từ cái avatar đầy lừa mị của chohu thôi. Nhưng có một vấn đề đáng lưu tâm là từ nghi ngờ này sẽ kéo theo một luồng dư luận không tốt: meongoan và chohu có tình ý với nhau. Vấn đề nan giải là ở chỗ meongoan là gái đã có chồng (phu nhân Hvo). Dẫu meongoan đang lưỡng lự chọn giải pháp cho cuộc hôn nhân sóng gió này vì không chịu nổi anh Hvo điêu ngoa, lẳng lơ nhưng chohu vẫn phải kín đáo chứ. Ít ra cũng cần liên lạc với người đại diện pháp lý của meongoan là Elibron (đội trưởng đội bảo kê) chứ. Mình tiến hành kín đáo để meongoan còn lên kế hoạch đòi ăn chia đống tài sản khổng lồ của Hvo sau khi li dị nữa chứ.
    Khi meongoan được giải phóng (và tất nhiên trở nên giàu sụ) thì sẽ gặp gỡ chohu.
    To Phucphan: Bé ạ, tập trung vào chuyên môn đi, không thì Cobeo sẽ cử đội bảo kê đến quấy nhiễu, rồi từ ?othịt thăn loại 1? xuống còn ?othịt mỡ bèo nhèo? cho coi.
    To TXNV: Lắm chuyện lắm, đã tập cưỡi lợn rừng cùng Cobeo chưa? Quả này đội bảo kê xuất quân rầm rộ đây: Elibron nhảy lên lưng gấu, tay cầm dao bầu, TXNV phi lợn rừng còn ninja ôm lấy bụng bò, vừa vắt sữa vừa ném phi tiêu, đúng tiêu chuẩn cao bồi Mĩ.
  7. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật em đấy các bác ạ.
  8. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Thế àh, thế thì... chúc mừng bác!
    Mà... lâu lắm rồi, thấy bác Hi này trong box, nhưng không biết rõ... bác là ai hết! Giới thiệu đi nào, bác mới oe oe ơi!!
  9. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác. Em đâu có mới lắm, đã đi chơi với các thành viên của box vài lần rồi . Bác muốn em giới thiệu gì nào?
  10. chohubrother

    chohubrother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chắc bé Phucphan bị cô Schwarzkopf lừa mị ghê quá nên quên mất việc quan sát và suy luận rồi, bé phải thấy là có những thời điểm cả hai nick chohubrother và meongoansister cùng online trong box chứ. Khả năng Meongoan dùng hai máy tính bị bỏ qua, cho nên bé phải kết luận đây là hai người khác nhau chứ.
    Đội phó đội bảo kê TXNV hung hăng vừa thôi nhé, anh mà hối lộ lão phù thủy ttdungquantum ít CD thì lão ấy cho bé với anh Cò của bé đội sổ cả năm luôn. Lão ấy mà phạt bé thì bé với anh Cò của bé chỉ còn nước ra bờ suối mà bắt cá thôi chứ làm sao được oai phong cưỡi lợn rừng mới uống nước dừa nhảy quanh đống lửa. Kể cả bé gọi cả đội bảo kê của bé vào đây bắt nạt Mèongoan của anh thì anh cũng không sợ đâu.
    To Meongoansister: Chó hư vào đây chỉ với mục đích bênh Mèo ngoan thôi, những chuyện khác chó hư không quan tâm

Chia sẻ trang này