1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn anh Baolink và vợ chồng Na9 (thực ra em Lys chẳng có ?ocông? gì ở đây nhưng xét thấy đúng là ?ocủa chồng, công vợ?) đã có nhời chúc mừng, chia sẻ. Có điều, anh Baolink vẫn ?obỏ sót đối tượng? đấy ạ. Anh không nhớ đến lão phù thủy ttdungquantum cũng có đôi chút liên quan đến nghề nghiệp đấy thôi, bây giờ cũng thi thoảng viết bài... như người lớn.
    Mà anh Baolink ạ, em giờ bị đổi thành mèo... đầu gấu rồi. Tư tưởng đua xe công thức 1, ?oăn thùng, uống chậu? (trộm nghĩ ngày xưa các cụ bảo là ?onam thực như hổ, nữ thực như miu? nhưng có lẽ trường hợp em đặc biệt, phải là ?onữ thực như... nam? hoặc nếu là miu thì là miu... rừng), quanh năm chỉ biết say mê ?omỗi? anh Hvo bạch kim rồi anh tóc xoăn đầy lừa mị. Chưa hểt, trong ký ức em vẫn còn vương vấn anh râu xồm, anh Ven, anh Plenev. Trong tương lai, có thể đưa thêm anh thư sinh của Cobeo vào danh sách nữa.
  2. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị mèo ngoan nhân ngày 21/6 (anh dũng k tính vì đấy chỉ là nghề tay trái, hơn nữa vì anh dũng đã gây thù chước oán với nhiều người nên k chúc mừng), chúc chị viết được thật nhiều bài hay không chỉ trong lĩnh vực cờ vua
  3. icqseabridge

    icqseabridge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hic, vừa mới về xong! Lại trở lại mái nhà xưa.
    Lời đầu tiên là chúc mừng nhiệt liệt chị meongoansister nhân ngày kỷ niệm của những kẻ "nói điêu" . Ngành báo chí khổ thật, và khổ nhất là chị em phụ nữ. Nhưng phụ nữ làm báo chí lại là nhất vì vốn sống, sự sắc sảo và đam mê luôn là điểm mạnh của họ.
    Lời chúc như vậy chị mèo đã hài lòng chưa? Nếu chưa thì phải có PM để em còn đối phó.
  4. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chả biết chúc gì vì mọi người chúc hết mất rùi! thôi chúc chị Meongoan sớm học đánh cờ vua ko người ta lại vừa đọc báo vừa mắng người viết như các pác box nhà mình thì mệt lém đó, và cũng sớm li dị dứt điểm với lão Hvo lẳng lơ kia đi,lừa mị một anh nào đó phải lẳng lơ hơn lão ấy để bố mẹ ko còn phải suốt ngày than vãn "sống chung với lũ" nữa!
    còn ttdungquantum dù sao cũng là nhà....nên cũng phải chúc mừng tí ko có lão ấy lại gọi cho chị Mèo khóc ầm ĩ lên thì lụt hơn cả em khóc đợt trước, mong anh sớm chuyển từ vật lí lý thuyết sang vật lí trị liệu cho pà con được nhờ!
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ho ho, hôm nay vào đây mới thấy mình là người duyên nhất box vì chúc mừng chị mèo ngoan đúng ngày Nhà báo VN nhất Mà sợ cho cái ngòi bút của bà này thật, bà ấy kêu mình là "giai nhân" chắc ý nói mình giống ... con giai đây mà
    Bà chị ơi, may mà hôm đó có bà chị chèo kéo nói chuyện với em không thì em ngủ gật mất vì mấy giọng ca thiếu cơm của VN trỗi lên, dàn nhạc thì mỗi vị tuỳ ý tấu theo nhịp điệu riêng độc đáo của bản thân . Ngồi cạnh em trời xanh nắng vàng mà hình như em ấy chỉ nói nhiều trên mạng thôi thì phải , hay là đang mải ngắm mấy anh thổi kèn đang cầm cái kèn dốc ngược xuống sàn sân khấu cho... chảy ra (ý ẹ)
    PS: Ngồi cả buổi chiều ứ vào được Yahoo Messenger. Sao cái đời tôi lại khổ thế không biết Chả hiểu tại sao nữa
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Lys vào connection Preferences, thay vì dùng no proxies, Lys dùng firewall with no proxies - > apply.Cũng vào được YM, nhưng cũng chập chờn suốt. Còn để chữa chập chờn, ổn định thì add nick muathuchet512, sẽ hướng dẫn tiếp. hii.
  7. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thanks Home, vào được rồi thật nhưng chốc lát lại out ra. Hôm nay yahoo mail cũng làm sao ý, chắc bọn Yahoo bị khùng rồi. Bực ghê cơ. Có khi phải chuyển sang Aol để chat thôi
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Home dùng vẫn ổn định mừ.
    Hiiiiiiiiiii, bảo add nick vào, nói cho mừ.
    Hi, chuẩn bị có liên hoan ca trù toàn quốc đấy! Lys có đi xem không?
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hơ không đi. Tối hôm trước papa lấy vé rủ đi xem ca trù ở Nhà hát lớn nhưng hai mẹ con Lys sợ quá trốn mất Papa đành đi một mình, về kể là khán giả ngủ mất nửa rạp
    Em home chịu khó rủ người khác nhé. Chị Lys (giờ mới thú thật) là chúa ghét các thể loại dân ca và nhạc cổ truyền VN, trừ quan họ và đờn ca tài tử.
  10. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Em trời xanh nắng vàng hôm đấy k nói chuyện với chị Lys mấy vì còn lạ, gặp người lạ em ít nói lắm , nhiều người còn bảo em ít nói mà (khổ thân người ta chưa biết rõ bản chất lắm mồm của mình )
    hic, đầu giờ chiều hôm nay mình pót bài chúc mừng chị mèo ngoan, thế mà bây giờ đã sang trang mới rồi, khâm phục bác home và chị Lys wá

Chia sẻ trang này