1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    thằng ku Duy Mạnh làm gì có thi đâu chị! nó bảo là nó ko thi mà
  2. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ớ, không thi ĐH thì thi cái giề ạ???
  3. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật! Thi cử gì mà gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười trước trường đại học!
    Đơn cử:
    Phỏng vấn mama của một em đi thi, hỏi cô và em có bị cò dụ dỗ không thì cô rất vui vẻ và thậm chí còn tấm tắc khen:: "Không đâu, cô còn được chú xe thồ chở về tận nhà trọ! Thật tốt bụng" (Rứa mà không biết mình đang bị cò mồi, pó tay!!!)
    Tiếp tục nữa:
    Trong lúc đang đợi thí sinh thi, các phụ huynh ngồi ngoài... tán fét cho hết giờ! Đã 2/3 giờ rồi, mấy khuôn mặt thí sinh ló dạng. Chưa thấy con mình, thế là tiếp tục bàn tán:
    "Thằng này nhìn mặt nó thế này, chắc là ... rớt"
    "không, nó nhìn mặt vẻ tự tin thế, không đến nỗi thế đâu"
    Và đây cũng là cơ hội để mấy trung tâm luyện thi quẳng cáo về trung tâm của mình, các thí sinh... thất vọng thì có thể cầm và.. tham khảo, năm sau.. .thi tiếp!!! (Mấy khuôn mặt bí xị thế kia thì làm sao mà có tâm trạng để cầm tờ giấy ấy chứ, chả phải lúc thật)!
    Ngày mai đi cập nhât thêm tin tức
  4. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    eli chả chịu cập nhật thông tin gì cả, thằng bé đấy vẫn thi mà, chả biêt gì hết
  5. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    À.chúc các bé box mình thi thật tốt, 1-2 tuần nữa thắng trận đi về box mình tổ chức triumph scene cho các bé. Hic hic cũng giờ này năm ngoái em cũng đang cầm 1 cục sách vở, vật lộn với 1 đống văn hoá cao, nghĩ lại thấy mình kể cũng thật là vĩ đại. Oh good old days...
    Bắt chước 2 bác YIH và cobeo lấy ảnh 1 thần tượng làm avatar mới. Post thử 1 cái xem đã đổi chưa. Đố các bác chị xinh tuơi này là ai đây.
    Được phucphan sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 05/07/2006
  6. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn, vậy là mọi việc đã trở về đúng với trật tự của nó. Cũng giống như tình hình của box chúng ta trong những ngày qua, thanh nhạc đang thắng thế khí nhạc. Thì tại trận bán kết 1 World Cup vừa mới kết thúc cách đây chưa lâu, một lần nữa các vở opera của Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Puccini lại giành chiến thắng trước các bản giao hưởng của Beethoven, Mendelssohn, Brahms.
    Forza Italia!
  7. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, ra bác Cò từ nãy ngồi thấp thỏm, chỉ đợi Ý thắng Đức cơ đấy. Hic hic xem Đức thua mà em cũng hơi buồn một tí. Thế mới biết sức mạnh lừa mị của cô Schwarzkopf đanh đá nhà em thật là mãnh liệt, làm em suýt quên hết cả Verdi, Puccini...Đây rất có thể là kì World Cup cuối cùng cô Schwarzkopf có thể tham gia và đá chính (chết, dại mồm quá), cũng hơi tiếc một tẹo. Dù sao đọc xong lời nhận xét tình hình vương quốc của bác Cò em cũng thấy...tự hào và tự nhiên từ buồn thành sướng, hehe cám ơn anh Cò . Hehe bây giờ tình hình là Manon nào sẽ thắng: Manon của Massenet (tất nhiên nếu Manon này nếu không đổ đốn trước một cường quốc opera...hạng bét) hay Manon của Puccini. Đến lúc đấy thì hay phải biết các bác ạ. Tha hồ mà đảng phái.
    [​IMG]
    Ngắm lại cô Schwarkopf lừa mị một chút
    Thôi không nói lôi thôi nữa. Box mình cùng chị Maria Callas đanh đá và anh Alfredo Kraus hào hoa uống mừng chiến thắng của đội Ý nào:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=AF8E6C5052A1BDB7
    Được phucphan sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 05/07/2006
  8. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác vậy là cuộc chiến giữa 2 nàng Manon Lescaut chính thức bắt đầu. Cách đây ít phút đội Pháp đã giành chiến thắng trong trận bán kết 2 và nàng Manon của Massenet chính thức bước vào cuộc chiến quyết định. Manon của Massenet đại diện cho phái Belle Époque bóng bẩy của Pháp và Manon của Puccini, theo như lời tác giả đại diện cho chất "đam mê cháy bỏng (desperate with passion)" của opera Ý.
    [​IMG] [​IMG]
    Được phucphan sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 06/07/2006
  9. ttdungquantum

    ttdungquantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đội Pháp của bé Phucphan chỉ ăn may thôi, chứ vào chung kết gặp Italy thì cầm chắc thất bại.
    Gà trống Gaulois thì làm sao có thể chịu nổi đại bác của các pháo thủ sông Reine chứ, đến xe tăng Đức còn tan tành nữa là, Đùng đội Ý để hạ gục Pháp thì đúng là "Giết gà phải dùng đến đại bác rồi"
    Mời quý vị và các bạn (đặc biệt là các quý cô) hâm mộ đội tuyển Ý đẹp giai thưởng thức trước hương vị chiến thắng của đội Ý qua bản hành khúc chiến thắng trong vở Aida của Verdi
    [​IMG]
    Veri - Triumphal March (from Aida).mp3
    Ghi chú: Đội Pháp nhất định phải thua đội Ý, không thì bé Phucphan và anh Na9 đội sổ là cái chắc
  10. ttdungquantum

    ttdungquantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đội Pháp của bé Phucphan chỉ ăn may thôi, chứ vào chung kết gặp Italy thì cầm chắc thất bại.
    Gà trống Gaulois thì làm sao có thể chịu nổi đại bác của các pháo thủ sông Reine chứ, đến xe tăng Đức còn tan tành nữa là, Dùng đội Ý để hạ gục Pháp thì đúng là "Giết gà phải dùng đến đại bác rồi"
    Mời quý vị và các bạn (đặc biệt là các quý cô) hâm mộ đội tuyển Ý đẹp giai thưởng thức trước hương vị chiến thắng của đội Ý qua bản hành khúc chiến thắng trong vở Aida của Verdi
    [​IMG]
    Veri - Triumphal March (from Aida).mp3
    Ghi chú: Đội Pháp nhất định phải thua đội Ý, không thì bé Phucphan và anh Na9 đội sổ là cái chắc

Chia sẻ trang này