1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goimuathubaydi

    goimuathubaydi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    1

    Mình không biết hát :(
  2. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Không biết hát thì có thể... hét mà, chị Lys nhà ta cũng giỏi phần này lắm. Một người nện đàn một người hét nghe cũng hay lắm.
    Chị Lys về sớm quá làm em tan giấc mộng với kinh đô ánh sáng đầy hoa lệ rồi. Em vốn là thằng thích du lịch đi đây đi đó nhưng lại kẹt khoản tiền nong nên toàn gặp người sang bắt quàng làm họ kiếm nơi ăn chốn ngủ qua ngày ở nơi đất khách quê người. Em định một ngày đẹp trời nào đó sang thăm chị cùng chút quà mọn ở xứ sở nổi tiếng với cây bạch dương (bây giờ là bom dưới bến xe điện ngầm cùng skinhead) tiện thể đi thăm thú đây đó. Bây giờ chỉ còn cơ hội sang thăm toocky tại London cổ kính thôi, mà dạo này bomb ở chỗ em lại di cư sang bên đó làm em cũng hãi quá nên không dám đi đâu cả, chỉ thấy quê hương mình là yên bình nhất.
  3. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Apo sang Pháp bây giờ vẫn kịp mà. Chị Lys còn vài tháng nữa mới dzìa, đủ thời gian làm hướng dẫn viên du lịch cho các anh chị em có điều kiện qua Paris chơi. Ui, Paris mùa này đẹp lắm, đúng là:
    Mùa thu Paris, có ai đi trong nắng vàng
    Vòng tay mênh mang, bước chân đã nghe buồn hoang ... ​
    Hắn thì đang muốn qua Pháp chơi còn mình lại thích được chiêm ngưỡng khung cảnh Cung điện mùa đông của Sa hoàng, St Peterbourg và điện Kremlin cổ kính. Chắc thế nào cũng có dịp, Apo há
    Chiều qua lang thang dọc sông Seine tiện tay bấm mấy kiểu ảnh, định gửi cho mọi người chút hương vị của thành Balê cổ kính, nhưng mà hôm nay cái TTVNOL banana này không chịu cho uphình. Để lúc khác vậy
  4. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Box mình dạo này đắt khách quá:
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Lys làm cái nick bên: http://photobucket.com
    up hình lên đó, rồi cho qua TTVN: ....[img
    Đắt khách cái gì, lỗi này TTVNOL thường xuyên mắc mà.
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ừa để khi nào bớt lười thì Lys làm với lại mấy hình đó toàn phong cảnh thôi em Home à, không có Lys đâu
    Sắp được về VN để đi nghe ca trù với được tặng sách đồng dao rồi Home ơi. Thích wé
    Apo tưởng bở hén, cái lỗi bộ đếm của TTVNOL xảy ra thường xuyên mà. Box mình hôm qua chỉ dính 176 người, còn bên box Nhạc hàng nghìn người kia
  7. 11_rain161

    11_rain161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết về các đĩa nhạc Guitar cổ điển hay không
    giới thiệu giùm đi
    Tui chỉ có nhạc của Francis Goya thui
  8. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó box Nhạc là 393 người thì phải, tại khi đấy em sang khoảng chục box đắt hàng khác thấy chỉ lèo tèo khoảng chục người nên mới chắc ăn mà. Lỡ đâu lúc đấy người ta vào nhiều thật thì sao
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hehe, cho dù không post được hình nhưng hôm nay vớ được một cái bài viết mùi mẫn ra phết của một trong số những Mod của box mình. Tuy không được sự đồng ý của "khổ chủ" nhưng tui vẫn dính lên đây cho bà con cô bác thưởng thức chút hương vị của nước Nga anh hùng
    Xin mời
    Với những người sang Nga học thì có lẽ mùa đông là một trong những mùa để lại ấn tượng nhất. Ngay cả với những người bạn từ Châu Âu như Đức hay Hi Lạp cũng không nghĩ Moscow lại lạnh giá thế này. Trong 1 năm thì thời gian lạnh ở Moscow dài hơn là thời gian ấm, mùa hè ở đây cũng rất đẹp, mùa của holiday, của chơi bời nhưng chỉ có vài tháng ngắn ngủi. Mùa thu vàng rực là cảm xúc cho Levitan cũng chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn trước khi những cành cây dần trơ trọi, nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá ập đến. Ở Moscow thì thiên nhiên là một trong những thứ có giá trị nhất còn sót lại sau khi Liên Xô sụp đổ. Đất nước có thể thay đổi, con người có thể thay đổi nhưng thiên nhiên vẫn trường tồn mãi với thời gian. Ai mà có thể quên được mùa đông trắng xóa với thời tiết có khi lên đến -20º. Với người Nga tuyết là thứ thiêng liêng nhất, nó mang màu của sự trinh bạch, trong trắng và thơ ngây. Cả đất trời chỉ một màu trắng xóa, nó tạo cho người ta một cảm giác yên bình khó tả. Từng bông tuyết mềm và xốp bám nhẹ lên tóc và tai, con người cảm thấy mình bé lại, nhỏ nhoi trước cả thiên nhiên hùng vĩ. Mùa đông cũng là mùa mà mọi người trong gia đình dành nhiều tình cảm cho nhau nhất, khi mọi người quây quần trong nhà bên lò sưởi, ấm cúng và tràn đầy tình thương (Ngoài lề: bật Four Seasons - movement II Winter của Mutter chơi. Êm ái và nhẹ nhàng quá, những cơn bão tuyết và giá lạnh đều tan biến. Mùa đông trở nên đáng yêu và ấm áp hơn bao giờ hết qua tiếng violin của cô).
    Khi tuyết dần tan và những mầm sống mới chớm nở, cái giá lạnh cũng dần tan biến để cho khí xuân ấm áp ập đến. Con người tràn đầy sinh khí đón nhận cái sức sống mãnh liệt mà mùa xuân mang lại cho mình, chuẩn bị cho một mùa hè đầy sôi động với tia nắng chọc thủng qua những đám mây ẩm ướt đốt nóng lấy mặt đường từng phủ tuyết trắng xóa. Cái đặc trưng thời tiết của Nga có lẽ là màu sắc, nếu như mùa đông người ta chỉ thấy bốn bề tuyết trắng thì mùa hè lại bị bao phủ bởi một màu xanh mướt. Cái màu xanh này cũng là cảm hứng cho ra đời những tác phẩm mỹ thuật vô giá. (Thêm một khoảnh khắc với nhạc cổ điển: bài số 6 Chèo thuyền trong tổ khúc The Seasons của Tchaikovsky. Mỗi người đều cần một không gian riêng cho cá nhân mình giữa những cuộc vui với bạn bè. Tiếng chèo thuyền đò đưa đẩy dòng suy nghĩ của con người vào một thế giới khác, thế giới riêng của bản thân. Chỉ có sự tĩnh lặng của tâm hồn giữa dòng đời đầy bon chen và hối hả. Ngồi yên lặng và suy tư, con người chợt nhận ra bản thân mình, như một con thuyền bé nhỏ trôi chậm chạp giữa dòng nước mà chưa biết mình sẽ đi về đâu). Màu xanh khiến con người hiền hòa và cảm thấy yêu thiên nhiên hơn. Khi buổi sớm tinh mơ ***g ngực được bơm đầy không khí xen lẫn mùi ẩm thấp của cây cối với những hương vị ngọt ngào của những đám cỏ dại, con người mới cảm thấy cuộc đời sao đáng sống như thế và thiên nhiên mới tươi đẹp biết nhường nào. Từ phương nam xa xôi thấp thoáng những cánh chim trở về sau thời gian dài di trú. Đó cũng là lẽ thường, đôi khi trong cuộc sống ta cũng phải tránh né những điều quá khắc nghiệt mà không thể đương đầu được, chọn cho mình một nơi an toàn hơn để trú ngụ, cuộc sống luôn có chỗ thích hợp dành cho ta.
    Cái màu xanh đấy tồn tại với chúng ta một thời gian không dài nhưng cũng đủ lâu để cho chúng ta có những kỉ niệm khó quên với bạn bè và những chuyến đi chơi dài ngày. Khi lá trên cành dần úa đi và những cơn gió lạnh bất chợt ập đến thì con người biết rằng chẳng mấy chốc nữa đâu thì mùa đông lại đến. Nhưng giữa cái khoảnh khắc chuyển tiếp sang cái giá lạnh thì mùa thu lại rực lên, đẹp rực rỡ nhưng nhẹ nhàng. Nếu mùa đông là mùa của gia đình sum họp và mùa hè dành cho bạn bè thì mùa thu con người lại để cảm xúc dành riêng cho cá nhân mình và là mùa của những đôi tình nhân. Lá cây muốn một lần cuối cùng mang lại vẻ đẹp cho đời thi nhau ngả vàng và rụng xuống từng đợt. Không có một cơn mưa nào lại đẹp như cơn mưa lá mùa thu. Nó khiến cho cảm xúc lãng mạn của con người dâng lên đến mức cao nhất và cũng làm cho tình yêu thêm phần thi vị. Những ai chưa trải qua mùa thu ở Nga thì tức là vẫn chưa đến Nga. Mùa thu chỉ có 1 tháng nhưng để lại cảm xúc khó tả nhất. Ngay cả những tâm hồn dù sắt đá cũng cảm thấy bồi hồi xao xuyến. Ai đi Nga về cũng phải cầm theo một vài bức ảnh chụp mùa thu là minh chứng giá trị nhất về việc mình từng ở Nga. Thiên nhiên của Nga là thế, đầy màu sắc và hùng vĩ, khó ở đâu người ta có thể vào trong rừng ngay ngắm nhìn những cảnh hoang sơ giữa một thành phố công nghiệp hiện đại thuộc loại to nhất thế giới. Thiên nhiên vẫn mang trong mình những vẻ đặc trưng mà không ở đâu có được. Mặc cho con người ngày ngày hối hả trên những con đuờng tấp nập xe qua lại, thiên nhiên vẫn đứng đó bền vững mãi cho đến ngàn năm sau._____________________________________
    Apomethe kí tên và đóng dấu (cộp cộp)
    Mọi sự sao chép đều phải tôn trọng bản quyền (công ước Berne) và ghi rõ nguồn gốc xuất xứ [​IMG] nhưng vẫn mất bản quyền vào tay Fleur-de-Lys
    Đóng dấu cộp cộp cộp !!!
    Bonus
    Mutter plays Four Seasons - Vivaldi - Winter mov.2 (Largo)
    Mikhail Pletnev plays The Seasons (Tchaikovsky) - June: Barcarole
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 13/08/2005
    Được Apomethe sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 13/08/2005
  10. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy!. Nhưng sao Apo ko nói gì về mùa xuân nhờ?

Chia sẻ trang này