1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    hơ, thế hóa ra là đã pót được bài trước rồi à , thế mà mình cứ tưởng k pót được, sozy vì đã pót 3 bài liên tục, e k cố ý, chúc mọi người một ngày mới tốt lành
  2. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Được troixanhnangvang sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 07/07/2006
  3. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị MOD treo e TXNV lên cột một tuần! Vì tội xì pam một cách vô tội vạ! Xi pam phải có quy củ chứ lị!
  4. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì đã hiểu vì sao anh tuanbeat lại lấy nik là bra, anh đừng có mà vớ vẩn nhớ, xì pam xì pam cái gì, em có cố tình đâu, xin thề là như thế, có mà treo anh tuanbeat lên cột ý, vì tội đổ thêm dầu vào lửa
    Được troixanhnangvang sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 07/07/2006
    Được troixanhnangvang sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 07/07/2006
  5. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    mà nhớ, lão phù thuỷ chả pót liền một lúc hai bài liền nhau là giề , sao k ai nói, e chỉ do vô ý mà pót thành 4 bài thôi mà , anh bra quá đáng thế.
    à, theo một thông tin khá chính xác, em đã điều tra lý lịch của anh chô hu (chohubrother), anh chô hu hiện đang là chủ một cửa hàng vật lý trị liệu. Sau khi không thành công trong việc nghiên cứu vật lý lý thuyết, anh đã không giấu nổi sự tuyệt vọng, và quyết định đổi hướng 180 độ , quay sang làm về vật lý trị liệu (dù gì cũng là vật lý )
    Được troixanhnangvang sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 07/07/2006
  6. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Uâyf, đúng là chị spam lắm thật, em cũng thấy thế, à, em định lập topic Phỏng vấn thành viên, có ai hường ứng ko???
  7. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    chết mất hồi trước bị con bạn gửi cho cái ảnh ma, đã mất ngủ mấy hôm, lúc nãy vừa vào cái nik YM còn lại để xem có gì k, thì lại bị một đứa khác gửi cho cái ảnh đấy , mặc dù theo mọi người đấy là ảnh ghép, nhưng mà sợ chết mất, kiểu này đêm nay mất ngủ rồi huhu, em sợ wá, mà giờ này chả còn bác nào online, chết mất
  8. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hmm...chị ciel bleu aux rayons dorés đưa thử mấy cái ảnh ấy lên đây xem danh bất hư truyền thế nào nào.
  9. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    đây là tên chị dịch sang tiếng pháp à, biết mỗi chữ bleu kia thôi, vì hồi trước có con bạn học tiếng Pháp nó nói
    mà phucphan muốn giết chị lần nữa à mà xui chị pót cái ảnh đấy lên đây, cái đấy là ở trong một trang web, ối zời, chị phải lấy hết can đảm mới tắt được cái trang web đấy, hết hồn, còn đâu mà dám pót lên đây, khiếp, nghĩ lại vẫn khiếp
  10. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    @ Phucphan :
    Với những công trạng với vương quốc NCĐ mà Phucphan lập được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là với tinh thần pacifisme không bè phái cực đoan gây mất đoàn kết, anh thấy Phucphan rất xứng đáng được tặng thưởng huân chương Bắc đẩu bội tinh ( Légion d''honneur ) hạng cao nhất ( Grand-Croix ). Để anh đề xuất lên trên việc này ( đề xuất 1) và việc tác thành cho một couple mới ở box mình ( đề xuất 2 ).
    Xác suất phê chuẩn :
    1.Nếu Pháp thắng và Phucphan không bị xếp đội sổ : khả năng cả hai đề xuất đều được phê chuẩn là 100%.
    2.Nếu Pháp thắng và Phucphan bị xếp đội sổ : khả năng đề xuất 1 được phê chuẩn vẫn là 100 %. Đề xuất 2 : 0 %
    3. Nếu Ý thắng : khả năng cả hai đề xuất được phê chuẩn là 100%.
    @ Lão phù thủy TTdungquantum :
    Lão download mấy lieder Pháp mà Phucphan up lên về nghe cho bớt hung hăng đi nhé. Nếu còn hung hăng thì anh Chohu sẽ cho lão biết thế nào là miếng võ Cauxuc
    Tới đây nào ! cây sáo vô hình _ Viens! - une flûte invisible
    Thơ : Victor Hugo
    Lied : Camille Saint-Saens
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=D24D9395676ECE2C
    Tới đây nào ! cây sáo vô hình
    Thở hơi dài trong vườn cây trái
    Ôi bài ca thanh bình bậc nhất
    Là bài ca của những mục đồng.
    Gió làm gợn tấm gương sẫm màu
    Dưới cây sồi xanh, trên mặt nước.
    Ôi bài ca vui mừng bậc nhất
    Là bài ca của những chú chim.
    Đừng để âu lo khiến em băn khoăn.
    Ta yêu nhau đi ! yêu nhau mãi mãi !
    Ôi bài ca mê say bậc nhất
    Là bài ca của những tình nhân.
    Viens! - une flûte invisible
    Soupire dans les vergers. -
    La chanson la plus paisible
    Est la chanson des bergers.
    Le vent ride, sous l''yeuse,
    Le sombre miroir des eaux. -
    La chanson la plus joyeuse
    Est la chanson des oiseaux.
    Que nul soin ne te tourmente.
    Aimons-nous! aimons toujours! -
    La chanson la plus charmante
    Est la chanson des amours.

Chia sẻ trang này