1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. icqseabridge

    icqseabridge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của bác na chín hay quá. Nghe qua bản phổ nhạc của Camille Saint-Saens thấy âm nhạc và thơ ca quả là có nhiều điểm chung. Saint-Saens đã rất khéo khi bố trí giọng hát với âm thanh của bộ gỗ (clarinette) cùng tiếng piano nhẹ nhẹ phía sau để mô tả cái tĩnh mịch, thiêng liêng mà say đắm của không gian và thời gian tình yêu. Đọc bài thơ và nghe lied này icqseabridge lại nhớ đến vườn hoa Luých-xem-bua, và đến những đêm dưới vòm cây rậm rạp của khu vườn số 18 đường Plumet nơi Marius và Cosette bên nhau. Dường như chẳng ai có thể làm họ lo lắng, chẳng cơn gió nào có thể làm họ bận tâm, chẳng vì sao nào có thể làm họ mải ngắm nhìn ngoài những vì sao trong mắt họ. Và cũng buồn làm sao tình cảnh của Eponine, đơn côi lạnh lẽo ở ngay ngoài song sắt khu vườn, vì một tình yêu không có hồi âm. Buồn vì Eponine đã dũng cảm dùng tấm thân gầy guộc để ngăn chính cha mình Thenacdiet xâm phạm ngôi nhà đó, khu vườn đó, khu vườn mà đôi tinh nhân kia đã biến thành ngôi đền hạnh phúc của họ.
    Khổ cuối cùng nghe sao cay đắng thế, Eponine ơi...
    Đừng để âu lo khiến em băn khoăn.
    Ta yêu nhau đi ! yêu nhau mãi mãi !
    Ôi bài ca mê say bậc nhất
    Là bài ca của những tình nhân.
  2. ttdungquantum

    ttdungquantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tháng này mọi người cứ thoải mái phá phách đi, sẽ không ai (trừ 4 người) bị đội sổ đâu, bởi vì danh sách đội sổ kỳ này đã đầy đủ lắm rồi, nguyên tắc của bản phù thủy là ?onhất nguyệt bất quá tứ ?, không xếp quá bốn người đội sổ mỗi kỳ. Danh sách 4 người lọt vào bán kết đội sổ là: chohubrother, meongoansister, Na9, Phucphan.
    Nhắn chị Fleur-de-Lys: Chị nhanh nhanh mà véo tai anh Na9 chồng chị kéo về nhà đi, ai lại để chồng tham gia chống người thi hành công vụ như thế, chị mà không bảo được chồng thì sẽ liên đới chịu trách nhiệm, xếp hạng bét bảng.
    Trường hợp bé Phucphan: tuy bé có nhiều công lao với vương quốc, nhiều lần đạt danh hiệu bé ngoan gương mẫu, nhưng xem ra bé lại có dấu hiệu bè phái với anh Na9-cố tình chống đối hội đồng vương quốc, vì thế bất kể Pháp thắng hay thua, bé và anh Na9 vẫn bị đội sổ. Tuy nhiên anh vẫn gợi ý cho bé một cơ hội: đó là bé hãy viết bài công khai ủng hộ đội Ý vô địch, đả kích đội Pháp cho anh, nếu bé chịu làm như thế thì không những anh xếp bé nhất bảng mà còn đề cử với công chúa Mèo Trắng tặng bé huân chương bắc đẩu bội tinh, thậm chí còn phong bé làm KCE (Knight of the Classical Empire ?" Hiệp sỹ Đế chế Nhạc Cổ Điển).
    Ghi chú: Vị trí siêu đội sổ vẫn còn trống vì thế 4 nhân vật trên ai muốn giữ vị trí này thì cứ việc khiếu nại, chống đối.

    Đội bảo kê đâu rồi !!!!
    Các bé làm việc như thế hả???

    Để một anh chó hư ở đâu nhảy vào đây quậy phá mà không có biện pháp đàn áp gì cả, đã thế lại còn quay lại công kích anh nữa chứ. Thế này thì mất kỷ luật quá, mỗi bé viết một bản tự kiểm điểm cho anh, kể từ giờ các bé sẽ phải liên tục tập trận, rõ chưa????
  3. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Hehe, viết bản kiểm điểm thì chỉ có eli phải viết thôi, chứ e thì từ lâu đã có tình thần chống đối cả lão phù thủy lẫn chô hu rồi, viết viết cái gì, có anh chô hu vào box mình càng vui, cái này gọi là "cao nhân tắc hữu cao nhân trị", để anh chô hu trị lão phù thuỷ gian ác là wá đúng rồi. Mà này, sao anh chô hu mới vào box có mấy ngày mà đã nghiễm nhiên được xếp hạng chính thức (tức là được nêu tên, chỉ tận tay, day tận mặt) nhỉ, trong khi hồi xưa e phải lê lết mất 2 tháng mới được vào bảng xếp hạng chính thức, mà còn bị xếp hạng oan vì Mr mar , lão phù thủy hết người để lôi ra xếp hạng rồi à, rách việc wá, về nhà nghe kiếp đỏ đen của duy mạnh đê, repeat đoạn điệp khúc "ta mang bao tội lỗi" ý nhớ
  4. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    To icqseabridge: Tiếng woodwind trong Cây sáo vô hình là Flute, không phải Clarinette.
    To na9: Dịch thơ mùi mẫm quá anh na ơi. Đấy anh đem về tập hát mà giữ vợ. Lieder của Pháp anh có thể gọi là Mélodie.
    TO TTDQUANTUM: Ái chà, anh Dũng lại tuyên chiến với em cơ đấy. Em thực hiện đề xuất của anh luôn, opera Ý hẳn hoi nhé.....
    [​IMG] [​IMG]
    Đội hình phân vai:
    Mario Cavaradossi...phucphan
    Tosca...Hmm, anh na9 đâu tìm ngay 1 Tosca cho em, đề xuất 2 cứ thực hiện trước, tiền trảm hậu tấu
    Scarpia...ttdungquantum
    Angelotti...Hmm, na9 hoặc chohubrother. Về độ bí hiểm thì chohubrother cao hơn nhưng về tinh thần cách mạng thì phải là anh na9
    Spoletta, Sciarrone...toàn đội bảo kê
    Scarpia đã cử Spoletta đưa Cavaradossi đi tra tấn, nếu Cavaradossi không chịu phục tùng thì sẽ...xếp đội sổ. Sau đó, Scarpia cũng muốn bắt Angelotti để tra khảo về tội...theo cách mạng, chống đối triều đình. Hắn yêu cầu đội bảo kê mở cửa phòng tra tấn, đưa màn tra tấn Cavaradossi ra thanh thiên bạch nhật trước toàn vương quốc. Tosca lo lắng tột độ nhưng kiên quyết không tiết lộ nơi trốn của Angelotti. Những âm thanh từ màn tra tấn càng trở nên dữ dội. Tosca không thể chịu được nữa và tiết lộ nơi trốn của Angelotti. Cavaradossi được tạm tha. Tosca cam đoan với Cavaradossi là mình chưa tiết lộ gì với Scarpia nhưng Scarpia hét toáng lên lời chỉ dẫn bí mật của Tosca. Cavaradossi đẩy Tosca ra và nguyền rủa Scarpia. Cũng lúc đó, Sciarrone, tuỳ tùng của Scarpia xuất hiện, thất thần và tuyên bố đội Pháp đã thắng trong trận bán kết 2 chứ không thua như đồn đại. Cavaradossi hát vang một khúc hát mừng thắng lợi của Pháp. Điên tiết, Scarpia yêu cầu Spoletta và Sciarrone giải Cavaradossi đi chờ xếp hạng đội sổ. Tosca gục ngã...
    Toàn cảnh:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=8F953BAA018C5EFF
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=95890E8620DFA441
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=87A02BAC760F4D25
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=93AE0B8D128F3493
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=54FF396D73827376
    [​IMG]
    Được phucphan sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 09/07/2006
  5. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    .
    Được phucphan sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 09/07/2006
  6. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    .
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bé Phucphan sốt hết cả ruột, tập trung vào chuyên môn đi, toàn đi spam và phát biểu linh tinh, kỳ này chắc chân đội sổ rồi. Tình hình vương quốc nhạc cổ điển đã rối ren nay càng rối ren hơn. Đội bảo kê không chịu làm tròn trách nhiệm vì đội trưởng Eli đi công cán Thanh Hóa (thu tiền tại bản quán), đội phó Mặt xanh nang vàng thì giả vờ lừa mị ?olấy hết can đảm mới vào được trang web này?(đúng là tinh thần rắn giả lươn), đội phó Ninja thì đang mải mê luyện ném phi tiêu vắt sữa bò ở tận đẩu tận đâu...
    To lão phù thủy ttdungquantum (tên với tuổi, r...ách hết cả việc): lão ngang nhiên tự cho mình quyền hành pháp và luật pháp, thật là to gan lớn mật. Lão đã được đả thông hai huyệt Nhâm Đốc chưa, hỏa hầu công lực được bao nhiêu mà dám ngang nhiên giỡn mặt bản cô nương meongoan? Đừng để meongoan mười phần giận giữ mà thiệt thân. Thấy núi Thái Sơn không chịu cung kính thì mắc tội gì hả lão phù thủy?
    To Lys: Dạo này đi đâu chẳng chú ý đến chồng con gì cả, để anh Na9 lộng hành quá đáng. Phạt cả hai vợ chồng (phen này thì rũ tù thôi).
    Chà, thèm ăn thịt chó quá!!!!!!

  8. icqseabridge

    icqseabridge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chú em phucphan ạ, lúc đầu anh nghe thì rõ là flute, nhưng sau thấy tiếng tự nhiên trầm và đục quá, chẳng khác gì clarinette. Anh cũng có nghi ngờ vì những âm láy, âm rung thì clarinette không mềm mại bóng bẩy như flute. Chẳng lẽ lại gồm cả hai nhạc cụ. Cái này bắt đền bác na chín upload bản nhạc lên chất lượng kém. Tai icqseabridge đã kém rồi, cộng thêm cái kém kia nữa nên không phân biệt được. Đề nghị bác đền em bản dịch thơ khác nhé. Bài thơ Cây sáo vô hình bác dịch hay thật đấy.
  9. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    bà mèo ngoan dạo này cậy có anh chô hu bênh vực dám vào đây lớn tiếng với đội bảo kê à , nói cho mà biết, tuy đội trưởng nó đi vắng, một đội phó bận đi phi tiêu, nhưng méo mó cũng còn lại đội phó này nhớ, lơ mơ là cho chị vào tiểu hổ, và cho chô hu lên Nhật Tân luôn (dù mình chả thích ăn thịt chó, nhưng nghĩ đến cảnh ném chô hu vào nồi nước dùng cũng thấy hay hay )
    mà này, đọc lại bài e pót đi, là "lấy hết can đảm mới tắt được trang web đấy" chứ k phải là "lấy hết can đảm mới vào được trang web này", lần sau k nhớ rõ k đuợc trích nguyên văn, để trong dấu ngoặc kép thế nhớ, nhà báo gì mà
    tóm lại, bà này với ông chô hu bét bảng, đội sổ là đúng, phucphan tuy pót 1 bài về ý, nhưng spam đến 2 bài, thêm nữa là đây là topic buôn chuyện chứ k phải topic opera ý, lẽ ra phucphan nên lập hẳn một topic riêng thì chắc chắn sẽ được huân chương bắc đẩu bội tinh theo lời anh na chín, cả đời k bao giờ đội sổ
    lại nói đến chuyện spam, bà meo ngoan cứ mắng phucphan chứ bà này chả spam liên tục ở trang 87 à, lại còn lừa mị, xóa hết đi sau khi đã pót, để vờ như mình vô tội, k spam mà chỉ là cố tình spam thôi
    Được troixanhnangvang sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 09/07/2006
  10. chohubrother

    chohubrother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Riêng lão phù thủy này thì phải để Chohu điều trị, Meongoan không cần bực mình làm gì cho mệt. Đối phó với lão phù thủy này không thể đánh nhau tay bo được bởi vì trong tay lão có đội bảo kê vô cùng lợi hại. Lão mà sai đội bảo kê bắt Chohu+Meongoan thì có phải là bọn mình cũng rũ tù giống như vợ chồng Na9+Lys không. Vì thế Chohu có kế hoạch mua chuộc đội bảo kê (mua cho mỗi bé trong đội bảo kê một cái kẹo cao su nhai cả ngày không hết, à quên, riêng đối với đội trưởng đội bảo kê thì phải mua hai cái, vì bé còn phải cho con gấu của bé ăn). Sau khi mua chuộc được đội bảo kê, Chohu sẽ kêu gọi mọi người trong vương quốc vùng lên lật đổ lão phù thủy, cứu công chúa Mèo Trắng thoát khỏi sự khống chế của lão. Nhiều khả năng vì công lao cứu công chúa mà Chohu+Meongoan sẽ được phong tước hiệp sỹ đế chế Nhạc Cổ Điển, như thế thì oai phải biết, Meongoan nhỉ
    To Na9: anh bảo em làm sao có thể giở môn võ ấy ra được, em chưa kịp CauXuc thì Meongoan của em đã đòi XucCau rồi kia kìa. Nhưng thực ra em còn lâu mới sợ vợ như anh. Tình hình của anh bây giờ khá nguy hiểm đấy, vì anh làm cách mạng như thế rất nóng vội và không hiệu quả, tốt nhất là anh hãy theo phe em đi-trường kỳ kháng chiến chống lão phù thủy. Anh đừng vì quá tơ tưởng đến mối tình không thành với công chúa Mèo Trắng mà nóng vội hỏng việc, nếu sự nghiệp chống lão phù thủy mà thành công thì chắc chắn công chúa sẽ thuộc về anh. Khi ấy anh sẽ không còn sợ vợ nữa mà sẽ là ?siêu sợ vợ.
    Cuối cùng, để tăng thêm không khí chống lão phù thủy trong Vương quốc, mời mọi người nghe bản Etude Kách Mệnh Đô thứ và Polonaise Op.53 của Chopin
    Chopin - Etude Revolution
    Chopin - Polonaise

Chia sẻ trang này