1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    bà meo ngoan dạo này rửng mỡ gớm, hn là deadline rồi mà vẫn còn lảng vảng ở đây pót bài "đâm bị thóc, chọc bị gạo", hỏng, hỏng. May mà Ý thắng, k thì em
    OH MY GOD
  2. icqseabridge

    icqseabridge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thú thực là hôm down bản "Cây sáo vô hình" về là down trên văn phòng. Đang loay hoay down dở thì cu xếp người Scotland xông vào hỏi mình mấy thứ linh tinh. Hắn nhìn thấy mình đang down về nên chộp ngay, tưởng mình làm mấy chuyện mờ ám. Sau phát hiện ra là một francais melodie nên hắn khoái lắm (trước cu này học ở Pháp về). Mình đã copy cho hắn để về tự thưởng thức rồi. Thế mà hắn lại còn gọi vào phòng riêng nghe qua cái loa máy notebook của hắn. Mà bố khí là cái máy của hắn thì cũ mèm, loa thì ậm oẹ, nghe chẳng thấy 192 Kbps với 16 Kbps là mấy. Đúng là nghe nhầm thật. Không tin bà con thử xem. Trưa hôm qua mới rinh được con headphones của mình ra thì thấy đúng là chất lượng mà phucphan up lên là rất tốt, và tiếng sáo là tiếng sáo chứ không phải là tiếng flatunette. Hic hic..., nhiều khi cũng có lúc bể cái lầm...
    to bác na chín and cò béo: Nghe bản phổ nhạc của George Bizet rồi xem lại Carmen thấy ông Bizet này có vẻ rất thích kiểu nhạc bình dân, đại chúng. Cái cách mà piano đệm theo tiếng hát làm icqseabridge nhớ đến âm nhạc của các quán rượu ở bến cảng Marseille, có cái gì đó quê mùa nhưng gần gũi tự nhiên, mà lại pha thêm sự đùa bỡn, khôi hài đúng kiểu của người Pháp. Chỉ có tiếng hát là phản ánh cái hồn của bài thơ. Mà tiếng hát của cô Cecilia Bartoli này cũng kỳ thật. ĐỌc bài thơ thấy cô gái/chàng trai sao mà dịu dàng thế: "Mở lòng với anh, hỡi người yêu dấu". Ấy thế mà sao nghe chị Cecilia này icqseabridge thấy cứ như là "mật ong không muốn uống lại thích uống ******* đấy hả", y như giọng em trời xanh nắng vàng. Van nài đấy, nhưng cũng phải cẩn thận đấy. Chắc cái này do hiệu ứng tiếng piano đây mà.
    to phucphan: Hơi buồn vì Pháp thua và Zidane bị đuổi, nhưng thật ra cả hai đội đều chẳng phải là hay nhất thế giới để xứng đáng cho chức vô địch. The ultimate winner is German. Bravo Deustland.
  3. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói anh na9 ạ đội Pháp từ hiệp 2 trở đi vẫn đá hay hơn. Không để thua trong 120 phút là hay rồi. À ừ anh chó nhắc mới nhớ ra cảnh cắt tóc giống Barbiere, lại có cả triumph march nữa, không ngờ phong vị opera lại mãnh liệt đến như thế. Thôi không nói lôi thôi nữa, chính em cũng đang nghe late Verdi đây, hay quá. Ngày mai quay lại chuyên môn nhân tiện nhờ anh na9 với icq dịch hộ một bài thơ dài loằng ngoằng và lừa mị ghê gớm. Còn chuyện sổ với sách thì cả box mình thông rồi nhỉ, toàn nguời hùng đội sổ, cũng vui đấy chứ.
    To icq: Bắt giò, bắt giò...sai chính tả mấy chỗ rồi: The ultimate winner (em không ưng từ ultimate lắm) is GermanY và bravo Deutscheland.
    Được phucphan sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 10/07/2006
  4. icqseabridge

    icqseabridge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh định dùng German thật đấy, vì ý anh là người Đức và organisation for WC của họ ấy. Nhưng anh không chắc dùng động từ to be như thế đúng chưa. Còn nếu ghi là GernamY thì lại hiểu là đội tuyển Đức. GermanY đâu có phải là ultimate winner đâu. Đồng ý với phucphan là nghe ultimate hơi tối tăm và xã hội đen. Cái ấn tượng này là từ hồi nghe Ozzy Osbourne với bản The Ultimate Sin đấy. Nhưng mấy tay sang Đức học về thích dùng từ này lém.
    Oái, phucphan bây giờ còn biết cả tiếng Đức nữa cơ à?
  5. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    e hèm, các đồng chí lại định lập bè phái ở đây đấy phỏng? thông báo trước là ko có chuyện đó ở đây đâu nha!, mà lão chó hư cứ liệu hồn đấy nhá, tung hoành ngang dọc thì cũng phải nể mặt Eli nay chứ hả, ko được công khai đả phá người khác như thế, mà bà Meongoan hồi này xuân nhẩy, cũng buôn chuyện như mình voi TXNV cơ đấy! chả biết có động cơ nào thúc đằng sau ko ta?
  6. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến một tẹo, nếu thế thì phải nói là the winners are ( were ) Germany chứ.
  7. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    chị đã bảo rồi mà, từ sau khi chị Lys xuất hiện ở NHL, đột nhiên chị mèo nhà ta có thêm một niềm đam mê nữa là buôn chuyện, chắc định tìm cơ hội để tự ứng cử, kiếm một chân trong đội bảo kê đấy, chị mèo ơi, em nhường chức cho chị này, em xin từ chức đây, chức này để chị mèo nắm giữ hợp lý hơn
  8. cantabile

    cantabile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong rồi, vô chia tay mọi người, tạm biệt chị Trời xanh nắng vàng !
  9. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    hơ, sao lại thế, đi du học hả cantabile, thi xong sao lại chia tay với tạm biệt thế
    hn vào box ncd thấy nik cantabile ở mục chuyện phiếm, tưởng là the return of cantabile, thế mà , đã chán lại càng chán hơn
  10. cantabile

    cantabile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em trở về cõi hư vô...

Chia sẻ trang này