1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tội chị ghê, chăm lo cái topic này mệt lắm hỉ!!!
    Chị ghé lên ĐL chơi vào mùa này có fải là ... ok hơn không cơ chứ! Trời thì mát lạnh ,mưa fùn ban sáng, chiều trời dịu mát! KHông còn gì bằng!
    Đài truyền hình đang chiếu fim dốc tình, sẵn lên đây xem luốn dốc tình như thế nào chứ
  2. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ÚI GIỜI! cái phim vừa siêu sến lại vừa củ chuối chấm mắm tôm ấy mà ông cũng xem hả! bác lưu trọng ninh đau lòng về nó lắm đấy!
  3. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    . Tớ mà coi có mà lạ!!! Có bao giờ xem fim đâu, không fải là fan của xine!
    Ủa, chứ sao Eli biết đó là fim siêu sến, còn biết cả tác giả nữa, khoản này thì tớ bó tay í!
  4. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    To na9: đàn ông gì mà ko dám ra tay lại phải nhờ đội bảo kê ra tay hộ Ai chứ tôi thì thừa biết em Lys vẫn chưa có chồng. Lần sau đi off nhớ kêu tôi đi với nhé gặp cậu na9 này xem thế nào mà doạ được tôi
    Em Lys đâu rồi nhỉ sao lâu lâu chẳng thấy online
  5. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời đất, cái topic này của chị Eli cứ bay từ hết forum nọ đến forum kia, chạy theo mệt quá
    Mà chị Trời xanh giữ cái topic này tốt thật, đúng là chưa bao giờ bị trôi dạt sang cái trang 2 cả, tài thế
  6. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    @lamthanhthuy: tui rất "may" đã được diện kiến dung nhan của pác này mà!
    @Zin: riêng cái khoản này mà áp dụng cho bõ mình đảm bảo ko bao giờ ế hàng em ạ! toàn dân "bị cấm về nhà " trước 23h mà em
  7. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    hic, hôm trước thức đến hơn 1h sáng bị parents phát hiện ra, nên bây giờ mỗi tối cũng chỉ được online 15 min , cũng chỉ có đủ thời gian để up cái topic này lên, hôm nay thời tiết dễ chịu hơn rồi, mát mẻ hơn , chứ cứ như mấy hôm trước thì chết, mà dạo này đôi chô hu-mèo ngoan mất hút con mẹ hàng lươn đi đâu ý nhỉ , chắc lại tranh thủ buổi tối ở nhà xem phim hàn quốc hàn xẻng rồi đây
  8. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, như ta đây sống và làm việc theo luật rừng thì việc gì phải trực tiếp ra tay chứ ?
    Em Trời xanh chớ có nói hỗn nữa, không sẽ phải ân hận đấy
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    To moitim: Hehe, phàm ở đời, nói cái gì cho sướng miệng ắt sẽ gặp phải điều nghe không sướng tai. Các cao thủ võ lâm đã truyền khẩu câu nói ấy rồi, rõ chưa moitim.
    Nhà ngươi từ đâu nhảy vào vương quốc, gây náo loạn ?ongôi nhà nhỏ trên thảo nguyên? thế hử. Bao nhiêu anh hào của vương quốc còn đứng chật quảng trường Nhà hát lớn, thế mà dám nghênh ngang như chốn không người, tưởng là ?otuấn kiệt như sao buổi sớm? chăng?
    Quả là có mắt không tròng. Tội này đáng xử thế nào cho đáng kiếp? Bản cô nương nghĩ rằng, nhà ngươi hãy tự xử trước, nếu không đủ can đảm thì ta sẽ gọi đội bảo kê đến thì tan nát một đời moitim. Có lẽ lúc ấy, các hình phạt xẻ thịt lột da hay tứ mã phanh thây cũng quá nhẹ với nhà ngươi đấy. Đội bảo kê của phù thủy mà ra tay thì...
    To Na 9: Anh đúng là xứng danh bậc trượng phu, uy danh lừng lẫy, cái mạng nhỏ mọn như của moitim đâu xứng tầm anh. Lẽ nào dẫm bẹp một con gián lại cần đến dao mổ voi nhỉ?
    To Tocxanhnangvang: Ha ha, chohu và meongoan đang luyện thêm hoả hầu công lực. Lẽ ra chưa đến thời hạn tái xuất giang hồ nhưng xét thấy, tình hình vương quốc chưa yên, đội bảo kê thì trễ nải việc nước, để moitim nhảy vào nghênh ngáo như ễnh ương mới lớn. Vì thế, meongoan phải hạ sơn trước thời hạn. Hehe, Cobeo đang ở cạnh ao Rùa luyện Quý hoa bảo điển đấy. Liệu đường mà chăm sóc cho sớm.
    Đề nghị đội bảo kê họp bàn khẩn cấp
  10. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    "Em Trời xanh chớ có nói hỗn nữa, không sẽ phải ân hận đấy "
    ơ, e có hỗn đâu anh na chín, cái câu mất hút con mẹ hàng lươn e vẫn hay nói mà, câu đấy đâu phải là ý hỗn đâu a, hic, e bị mang tiếng oan uổng quá
    còn lão moi tim thì thôi, để cho eli xử lý cho nhanh gọn, e k tham gia vụ này vì k có thời gian online, mọi người thông cảm

Chia sẻ trang này