1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chị tóc xanh , dạo này bận quá không lên đây họp bàn tròn được
    @ chị mengoan: Em không ngờ là anh chị bận công tác thế, cũng chỉ tưởng ở nhà ôm nhau xem phim hàn quốc thôi , xem ra thì anh chị bận rộn việc quốc gia đại sự quá, thế này thi cả vương quoc lại chả sướng wa'' à, mọi người nhỉ
    Mà chị ơi,. cái ao Rùa....là cái gì ấy ạ
  2. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    cái ao Rùa đấy mà ko biết hả ?, chẹp chẹp, em đi hỏi "anh" Cobeo nhà em xem!
    mà cái lão đấy cả đời ko đi đâu ra khỏi cái ao Rùa đấy cả! cứ như gà què ăn quẩn cối xay ấy, chẹp chẹp!
  3. ttdungquantum

    ttdungquantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bản tin Vương quốc Nhạc Cổ Điển
    1. Vụ bê bối tình báo lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Nhạc Cổ Điển
    Vừa qua, Hội đồng Vương quốc Nhạc Cổ Điển (với đa số ghế là của đảng CATC) đã nhận được một thông tin điều tra từ cơ quan phản gián, phát hiện vụ chủ tịch đảng TATC, anh Cobeo đã bí mật nói chuyện với một nhân vật quan trọng của CATC là Troixanhnangvang (còn có bí danh là Tóc xanh nanh vàng) vốn là đội phó khét tiếng của Đội bảo kê Vương quốc NCĐ. Theo như nguồn tin tình báo này anh Cò đã bí mật nói chuyện với TXNV qua YM suốt từ 23h đêm hôm trước đến 3h sáng hôm sau. Nội dung cuộc nói chuyện đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, có thể đoán nhận ngay đây là một âm mưu của đảng TATC nhằm chống lại CATC, kể từ sau khi ttdungquantum bắt cóc phó chủ tịch của TATC là Meongoansister. Mọi hy vọng giải cứu Meongoansister của TATC đều không còn khi Meongoan trèo tường thoát khỏi cung điện của công chúa Mèo trắng để đi theo một nhân vật tên là chohubrother và quyết định không hoạt động trong TATC nữa (lưu ý rằng chohubrother là một nhân vật mafia nguy hiểm, cần phải bắt khẩn cấp). Chính vì thế mà chủ tịch TATC Cobeo đã quyết định trả đũa bằng cách lôi kéo TXNV để thực hiện âm mưu lật đổ CATC.
    Diễn biến thời sự ở VQNCĐ còn vô cùng phức tạp và gay cấn, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp ở các bản tin sau.
    2. Tiêu điểm văn hóa

    Hội Sân khấu Điện ảnh VQNCĐ trân trọng giới thiệu vở ballet
    HỒ CÒ BÉO
    [​IMG]
    Đây là vở ballet với phần âm nhạc được dựa trên âm nhạc vở Hồ thiên nga của Chai-Cốc-Ly, các màn các cảnh đều tương tự, chỉ khác là bỏ màn ?ocái chết của con thiên nga? và thay vào đó là đưa vào đoạn cuối màn ?oXáo Măng?.
    Tóm tắt cốt truyện: Ở Vương quốc nọ có một chàng hoàng tử sống bên cạnh một cái hồ đã từng có nhiều rùa. Hàng ngày, chàng vẫn tha thẩn bên bờ hồ để ngắm rùa và cũng để ngắm những thứ khác. Chán chê, chàng lại quay về phòng nằm lên giường và nghe nhạc cổ điển. Cứ như thế, hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác, mùa đông thì trên chăn dưới đệm, mùa hè thì trên quạt trần dưới vẫn là?đệm. Chàng có cả một gia tài kếch xù các đĩa nhạc cổ điển. Và vấn đề chính là ở chỗ đó, giá như chàng không có nhiều đĩa đến thế thì bi kịch đã không xảy ra. Lão phù thủy ttdungquantum đã điên tiết biến chàng thành một con cò béo ú khi chàng đang tha thẩn bên hồ. Kể từ đó, cái hồ rùa được đổi tên thành ?oHồ Cò béo?.
    Hoàng tử Cò béo bắt đầu đi lang thang để tìnm cách thoát khỏi lốt cò, cuối cùng thì chàng gặp một cậu bé pháp sư tên là Phucphan, cậu bé này đã nói cho chàng bí mật:
    - Chỉ khi nào một cô gái có tóc xanh nanh vàng hôn anh thì khi ấy lời nguyền mới được hóa giải.
    - Chậc ! Chậc ! Phức tạp đến thế kia à?
    Và rồi, dù thấy rất ngại ngùng nhưng Cò béo cũng vẫn quyết định đi tìm Tóc Xanh Nanh Vàng. Một ngày kia, may mắn là chàng đã gặp được một cậu bé chiến binh tên là Apomethe, một người đã từng gặp và nói chuyện với TXNV:
    - Xời ! Tưởng gì, TXNV ở trong khu rừng ngay gần cái Hồ Cò béo nhà anh ấy.
    Cò béo đi vào rừng, chàng đi theo nơi có ánh lửa, cuối cùng tìm thấy một đống lửa. Đúng là có một cô gái có tóc xanh nanh vàng đang cầm quả dừa, miệng ngậm ống hút nhảy ầm ầm quanh đống lửa. Trên đống lửa là một nồi xáo măng thơm phức (Đây chính là màn Xáo măng trong vở ballet). Nằm bên cạnh đống lửa là một con lợn rừng béo ú và xấu xí. Cô gái rất điệu nghệ, nhặt lên từng con cá, cho vào mồm và khi cho ra thì con cá chỉ còn là một bộ xương nguyên vẹn. Cô gái vứt bộ xương vào nồi và lại nhặt con cá khác lên?
    Hoàng tử Cò béo tưởng như cô ấy sẽ bỏ chàng vào nồi tới nơi nên quay đầu chạy. TXNV thấy vậy cưỡi lên con lợn rừng đuổi theo gọi lớn:
    - Chàng ơi chàng đừng chạy, em biết chàng là một hoàng tử cần giải thoát khỏi lời nguyền, em đợi chàng ở đây từ lâu rồi. Em đang làm món xương cá nấu măng cho chàng ăn chứ có định xáo măng chàng đâu?
    Cò béo vẫn chạy, chàng chạy về phía hồ và lúc ấy tưởng như không muốn quay lại khu rừng đó nữa?
    Vở ballet tạm kết thúc ở đây, nhưng câu chuyện thì vẫn chưa chấm dứt, tất cả chúng ta đều biết rõ điều đó.
    3. Lệnh truy nã.
    Công chúa Mèo Trắng vừa ký lệnh truy nã và lệnh bắt khẩn cấp hai nhân vật nguy hiểm sau:
    - Chohubrother
    - Meongoansister
    [​IMG]
    Ai bắt được hoặc nhìn thấy hai nhân vật này lập tức báo ngay cho Đội bảo kê, sẽ được trọng thưởng
    Ai bao che hoặc tòng phạm sẽ bị xử lý thật nặng.
    Hãy nhìn gương anh Na9 và bé Phucphan, hiện đang bị xét hỏi về những dấu hiệu thông đồng với Chohu và Meongoan âm mưu chống lại triều đình.
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chà, meongoansister đang ngồi chờ đợi màn cuối ?oXáo măng?, mà theo lời lão phù thủy ttdungquantum thì hết sức hấp dẫn và cuốn hút, thậm chí theo ước đoán còn vượt quá những màn ướt át của các ?ocâu chuyện tình hoa sữa? của Pucini nữa kia. Thật là vô tiền khoáng hậu!
  5. ttdungquantum

    ttdungquantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bảng xếp hạng Vương quốc Nhạc Cổ Điển
    Tốp dẫn đầu
    1. Cò béo
    1. Troixanhnangvang
    Cobeo và TXNV được bình chọn là đôi bạn cùng tiến xuất sắc của Vương quốc.
    Trong thời gian World cup, anh Cò đã có hành động tích cực ủng hộ đội Ý đồng thời cung với Phucphan có nhiều đóng góp cho Vương quốc trong lĩnh vực thanh nhạc. (Phucphan không được nhất bảng vì dính líu vào vụ Na9 và chohu)
    2. Apomethe
    - bé Apo đã giữ đúng lời hứa mang đĩa ra Hà Nội, đồng thời tạo cơ hội cho các thần dân ở Hà Nội có cớ ăn chơi phe phỡn suốt mấy bữa.
    Tốp vô thưởng vô phạt (tự xếp hạng)
    .
    .
    .
    Nhóm bét bảng
    17. Elibron
    18. Ninja_in_mask (bí danh Aralé)
    - Các bé đội bảo kê lần này làm việc rất thiếu hiệu quả, không bắt được chó hư, đề nghị các bé tập trận thêm. (bé TXNV may nhờ có công lao của anh Cò mới không bị bét bảng, chứ bé đừng tưởng là bé không phải chịu trách nhiệm) tối nay, mùng 2/8/2006 họp đội Bảo kê tại nhà anh Cò, nghiêm khắc phê bình và tự phê bình.
    Nhóm đội sổ
    19. Phucphan
    20. Na9 + Fleur-de-Lys
    - Tham gia ủng hộ đội Pháp, dính líu vào âm mưu chống chính quyền của Chohu+Meongoan
    Siêu đội sổ
    21. Chohubrother+Meongoansister
    - Nếu tự nguyện ra đầu thú thì Chohu và Meongoan sẽ không bị rũ tù mà chỉ giáng chức cho làm vợ chồng ông lão chăn vịt.
    Bản tin số 02.08.06
    Không chịu trách nhiệm nội dung: ttdungquantum
    Lưu hành nội bộ
  6. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Box mình giờ cũng vui nhỉ. Mọi người ở HN có ai hay gặp nhau k0 thế, rủ tớ với?
  7. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh nhật anh Cò béo,một trong những chàng trai thú vị của box Nhạc cổ điển...
    Baolink.
  8. toocky

    toocky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh sinh nhật vui vẻ :)
    - Toocky -
  9. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    BON ANNIVERSAIRE NÔTRE GRAS CIGOGNE !!!
  10. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    @Troixanhnangvang
    Phở Tư Lùn có từ ngày xửa ngày xưa.Thời ông Tư lùn còn sống thì hàng này ngon có tiếng ở Hà nội.Hồi anh bé thỉnh thoảng chủ nhật được Bố cho ra Tư lùn ăn phở (chứ không phải như các em sau này ngày nào cũng có thể ăn,thậm chí phụ huynh dỗ mà còn không chịu ăn cho ).
    Bây giờ thì có phở Sướng,Bát Đàn,Lý Quốc Sư.....
    Baolink.

Chia sẻ trang này