1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, có chạy chọt bằng CD có khác, được lên hạng ngay. Còn ăn chơi thì lúc nào chả thế
  2. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    To bác baolink: tiếc là cho đến khi e biết hàng phở Tư lùn thì ông ý mất rồi, chỉ nghe mẹ e nói là hàng phở của ông ý rất ngon, chứ đến lúc e ăn thì thấy cũng bình thg, k có gì đặc biệt lắm.
    qua bài apo pót mới thấy apo đúng là hư, đã hối lộ lão phù thuỷ, k thấy xấu hổ lại còn tự hào nữa chứ, apo đúng là hư wá
  3. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    thông báo cho lão phù thuỷ biết nhá, lão cứ liệu cái thân còm cõi của lão đấy! chắc tháng vừa rồi bị tẩm quất chưa đủ nên tháng này muốn nữa phải không? hôm nào phải cho lão biết thế nào là định nghĩa "tờ giấy bay" mới được, mà cái tờ giấy này còn biết đeo kính cận nữa cơ chứ!
  4. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    quả xứng danh đội trưởng đội bảo kê (giá mà có biểu tượng chớp chớp mắt thì hay wá ;;)), phen này anh phù thuỷ coi như xong , hôm nào eli biểu diễn vụ "tờ giấy bay" đê
    lâu lâu k vào đây, vào pót bài tiện thể up luôn cái topic này, chứ tình hình là nó sắp rơi xuống trang 2 rồi, hôm trc có lần nó rơi xuống trang 2 rồi đấy, eli nhớ
  5. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    It''s hard to say goodbye!
    Không nhớ là em pót bài đầu tiên ở topic nào nhỉ, hình như là vài topic nào đó về piano, k nhớ nữa, nhưng có lẽ em sẽ pót bài cuối này ở topic của eli, topic mà em hay pót nhất, hay up nhất và iu thích nhất
    uhm, để xem nào, ấn tượng đầu tiên về box NCD là các topic thì ít, mọi người chả mấy khi pót bài, tính e thì lanh chanh, lắm mồm, nên mới pót bài liên tục, tới mức lamthanhthuy pm làm quen (chắc lamthanhthuy tưởng là em nào hả ) và chị meo ngoan add luôn nick YM vào, thế rồi đi ọp ngày 19/3, gặp mọi người, ngồi im, quan sát và nghe YIH, cuc sat trình bày về Shostakovich và sau đó đi chơi với mọi người nhiều hơn . ấn tượng thứ 2 đó là sau lần đi ọp, vì mải buôn chuyện với em zin về chuyện ọp ẹp () nên bị martenzi mắng cho một trận (đến bây giờ vẫn nghĩ là bị mắng oan ), rồi sau đó là chuyện cãi nhau với cantabile về waltz eis mol và waltz cis mol để rồi lại có thêm bạn ở đây, rồi những lần bị lão phù thủy "xếp hạng", dù ấm ức nhưng cũng chả biết làm thế nào ngoài việc pót một vài bài thắc mắc, nhưng k ăn thua . những người bạn ảo nhưng tình bạn là thật
    vì thế, thật khó để chia tay mọi người, nhưng vì có chút việc riêng nên em chắc sẽ không thể cùng tham gia với mọi người nữa, chúc mọi người luôn vui vẻ
  6. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng chị troixanhnangvang bớt thời gian lang thang cùng với box Nhạc cổ điển để "tập trung vào chuyên môn" và có kết quả nhé
    Baolink.
  7. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hix, mới từ TPHCM về. Ở đấy mà chẳng thấy một tiệm net ở đâu hết, làm chẳng cách nào liên lạc với bà con trong box mình. Chán thật!!! Gặp được mỗi hai người trong box để an ủi !
    Đúng là trời SG nóng thật! ĐL vẫn là ... số I
  8. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hic hic gần 1 tuần TTVN có vấn đề, lúc quay lại thì đã lộn tùng phèo hết ráo cả. Hic hic chị TX mà ngừng chiến thì box mình hơi buồn nhỉ. Tặng chị đoạn Mimi''s farewell trong Boheme Puccini với hy vọng chị sẽ quay lại tiếp tục spam...
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=5D40CC576C56CF11
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=F2C6A05C333DA92F
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=E90D13EB46099EEB
  9. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trùng hợp ghê, hôm qua anh cùng TX vừa ngắm hoàng hôn vừa nghe Che Gelida Manina, Si Mi Chiamano Mimi và O Soave Fanciulla. Suýt nữa thì TX khóc, anh thương TX quá ! nhưng rất tiếc là anh đã có vợ rồi ...
    Nay Phucphan gửi thêm mấy cái này chắc TX một đi không trở lại luôn
  10. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu được lí do vì sao mà TXNV lại bỏ anh em mà đi thế kia! như Meongoan thì còn có lí, nhưng đằng này tự dưng ra đi mà ko có nguyên do thì nghi lắm, eli này phải điều tra cho rõ ngọn ngành mới được!

Chia sẻ trang này