1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm ngoài học đường...(các học sinh và cựu hs trường TNH, xin mời..)

Chủ đề trong 'An Giang' bởi babegirl20, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Những năm gần đây hs tốt nghiệp từ Thoại Ngọc Hầu có phần giảm sút về học lực còn các mặt như thể thao, văn hoá thì vẫn chưa hơn được các thệ hệ tốt nghiệp trước năm 2000.
    Từ trước đến nay, sv An Giang vẫn là thành phần trung bình khá ở các trường DH, có một vài trường hợp cá biệt của thế hệ sv trước năm 2000, từ sau năm 2000 trở lại đây, càng hiếm thấy sv An Giang (đặc biệt là TNH) góp mặt trong top sv giỏi của các trường DH ở địa bàn TPHCM.
    Về mặt hoạt động đoàn , trước đây tứng có bí thư đoàn trường DH Y và bí thư đoàn trường DH Luật là dân TNH, còn bây giờ thì không thấy đâu cả.
    Nếu thầy Đỗ Quang Thịnh, còn làm hiệu trưởng thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn trong những năm sắp tới.
  2. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là sao hả Lâm?
  3. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là sao hả Lâm?
  4. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết con trai của thầy đỗ quang thịnh không vậy?có học anh văn thầy Thủy nữa đó,mà billy có phải là con trai ổng không?
  5. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết con trai của thầy đỗ quang thịnh không vậy?có học anh văn thầy Thủy nữa đó,mà billy có phải là con trai ổng không?
  6. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Có 2 lí do:
    - Cách giáo dục nhân phẩm cho học sinh gò bó, rập khuôn đôi khi thiển cận. Mẫu chuyện này xảy ra ở lớp tôi, chắc Huy cũng biết bạn Chương lớp 9T. Hôm đó là ngày bọn tôi được nghỉ học một tiết, cả lớp chỉ có 17 thành viên đóng cửa không đi ra ngòai, nhưng ở phía trong thì bày trò để chơi, con gái thì làm cái gì không biết, nhưng con trai thì đá banh. . . vì lớp 9T ngày đó bị xếp học ở một góc xó (nhìn ra bãi giữ xe cổng chính) nên tha hồ đá ngay trên lớp mà không sợ ai nghe thấy. Rất không may là thầy Khanh hôm đấy đi ngang lớp, thấy ồn thầy mở cửa vào xem , lần lượt các tên ;: Khoa, Hùng, Tân , Chương phải xuống văn phòng ngồi chơi xơi nước. Bố của Chuơng trước đây cũng là giáo viên , nhưng chẳng may mất sớm. Thầy Thịnh có biết về điều này, nên khi gặp Chương bị viết bản kiểm điểm , thầy nói luôn :" Cha dạy học, con đốt sách " . . .
    ??? Thật khó hiểu với câu nói này của thầy. Nhưng cũng dễ hiểu khi lần nào sinh họat dưới cờ thầy cũng đề cao những câu chuyện kỉ luật thời thầy còn đi học ở trường LHP TPHCM, những câu chuyện kỉ luật thiếu thuyết phục.
    - Không có tầm nhìn, và quan niệm sai về thế nào là một nhân tài, thế nào là đào tạo nhân tài. Ai cũng biết thầy đặc biệt sủng ái các lớp chuyên ngữ ( chắc cũng giống thầy Thủy quá:D). Lí do đơn giản vì các bạn này rất ngoan, và đạt thành tích cao nữa. Nhưng kinh nghiệm cho thấy các bạn gái này thường đuối sức khi lên DH vì tư duy của họ không thể nào bằng các bạn lớp chuyên tóan, tin hay lý được. Khi hiệu trưởng cũng quan niệm sai lầm như thế, việc dân chuyên tóan bỏ sang thi lý, hóa, sinh, anh là chuyện thường.Hậu quả của việc làm này là hs TNH ở các trường DH kỹ thuật và DH KHTN gặp khó khăn trong những năm đầu vì thiều đà. Sự việc ngày càng tồi tệ hơn khi cô Cẩm Em lên là giám đốc sở, từ thời điểm này , mô hình và chế độ đãi ngộ gv , hs giỏi do thầy Đặng Hòai Dũng gầy công xây dựng bị xóa bỏ.
    Hãy xem một hs tiêu biểu của TNH , bạn Nguyễn Anh Tuấn, tốt nghiệp TNH năm 2000. Bạn Tuấn đã từng học chuyên Anh lớp 8 và lớp 9, nhưng thực sự nghề của bạn này là tóan, lên cấp III bạn học lớp TL. Thời kì này là thời kì đen tối, khi người ta bắt đầu coi việc học tóan thi hsg là việc làm phiêu lưu, các thầy cô thậm chí thầy cô dạy tóan không tin tưởng và tôn trọng hs học tóan. Từng đứng đầu tỉnh vể môn tóan , nhưng khi lên DH bạn đã gặp rất nhiều khó khăn vì trình độ chênh lệch so với các bạn nơi khác. Rất may là hiện nay Tuấn vừa tốt nghiệp lọai giỏi nghành trí tuệ nhân tạo khoa CNTT DHKHTN TPHCM, và là giảng viên trẻ của trường. Thông thường những hs xuất sắc kiểu này của TNH phải nổ lực nhiều hơn các bạn nơi khác nếu muốn được như họ.
  7. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Có 2 lí do:
    - Cách giáo dục nhân phẩm cho học sinh gò bó, rập khuôn đôi khi thiển cận. Mẫu chuyện này xảy ra ở lớp tôi, chắc Huy cũng biết bạn Chương lớp 9T. Hôm đó là ngày bọn tôi được nghỉ học một tiết, cả lớp chỉ có 17 thành viên đóng cửa không đi ra ngòai, nhưng ở phía trong thì bày trò để chơi, con gái thì làm cái gì không biết, nhưng con trai thì đá banh. . . vì lớp 9T ngày đó bị xếp học ở một góc xó (nhìn ra bãi giữ xe cổng chính) nên tha hồ đá ngay trên lớp mà không sợ ai nghe thấy. Rất không may là thầy Khanh hôm đấy đi ngang lớp, thấy ồn thầy mở cửa vào xem , lần lượt các tên ;: Khoa, Hùng, Tân , Chương phải xuống văn phòng ngồi chơi xơi nước. Bố của Chuơng trước đây cũng là giáo viên , nhưng chẳng may mất sớm. Thầy Thịnh có biết về điều này, nên khi gặp Chương bị viết bản kiểm điểm , thầy nói luôn :" Cha dạy học, con đốt sách " . . .
    ??? Thật khó hiểu với câu nói này của thầy. Nhưng cũng dễ hiểu khi lần nào sinh họat dưới cờ thầy cũng đề cao những câu chuyện kỉ luật thời thầy còn đi học ở trường LHP TPHCM, những câu chuyện kỉ luật thiếu thuyết phục.
    - Không có tầm nhìn, và quan niệm sai về thế nào là một nhân tài, thế nào là đào tạo nhân tài. Ai cũng biết thầy đặc biệt sủng ái các lớp chuyên ngữ ( chắc cũng giống thầy Thủy quá:D). Lí do đơn giản vì các bạn này rất ngoan, và đạt thành tích cao nữa. Nhưng kinh nghiệm cho thấy các bạn gái này thường đuối sức khi lên DH vì tư duy của họ không thể nào bằng các bạn lớp chuyên tóan, tin hay lý được. Khi hiệu trưởng cũng quan niệm sai lầm như thế, việc dân chuyên tóan bỏ sang thi lý, hóa, sinh, anh là chuyện thường.Hậu quả của việc làm này là hs TNH ở các trường DH kỹ thuật và DH KHTN gặp khó khăn trong những năm đầu vì thiều đà. Sự việc ngày càng tồi tệ hơn khi cô Cẩm Em lên là giám đốc sở, từ thời điểm này , mô hình và chế độ đãi ngộ gv , hs giỏi do thầy Đặng Hòai Dũng gầy công xây dựng bị xóa bỏ.
    Hãy xem một hs tiêu biểu của TNH , bạn Nguyễn Anh Tuấn, tốt nghiệp TNH năm 2000. Bạn Tuấn đã từng học chuyên Anh lớp 8 và lớp 9, nhưng thực sự nghề của bạn này là tóan, lên cấp III bạn học lớp TL. Thời kì này là thời kì đen tối, khi người ta bắt đầu coi việc học tóan thi hsg là việc làm phiêu lưu, các thầy cô thậm chí thầy cô dạy tóan không tin tưởng và tôn trọng hs học tóan. Từng đứng đầu tỉnh vể môn tóan , nhưng khi lên DH bạn đã gặp rất nhiều khó khăn vì trình độ chênh lệch so với các bạn nơi khác. Rất may là hiện nay Tuấn vừa tốt nghiệp lọai giỏi nghành trí tuệ nhân tạo khoa CNTT DHKHTN TPHCM, và là giảng viên trẻ của trường. Thông thường những hs xuất sắc kiểu này của TNH phải nổ lực nhiều hơn các bạn nơi khác nếu muốn được như họ.
  8. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết con ông thầy Thịnh và tất nhiên anh ko fải là con ổng .
    Hic, mà sao em ó thể nhầm anh với tay đấy được nhỉ?
  9. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết con ông thầy Thịnh và tất nhiên anh ko fải là con ổng .
    Hic, mà sao em ó thể nhầm anh với tay đấy được nhỉ?
  10. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0

    Được babegirl20 sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 29/12/2004

Chia sẻ trang này