1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phim?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi RoseQueen, 03/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phim?

    Hồi nào tới giờ RQ coi rất nhiều phim lãng mạn và cũng dịch một số phim HQ chiếu trên đài truyền hình nhưng chưa bao giờ nghĩ mình lại là một vai trong một bộ phim tương tự như vậy, mà là vai chính mới kỳ. Chuyện kể thật dông dài đến mức RQ không biết phải bắt đầu từ đâu. RQ đang rất rối trí, đang xem xét lại những gì mình đã làm và những gì nên làm sắp tới. RQ post lên đây không phải để hỏi các bạn là RQ nên làm gì mà chỉ đơn giản cảnh báo các bạn rằng có nhiều chuyện cỏn con và vô tình mình làm không chủ ý, thậm chí quá chú ý để tránh nguy cơ mà cuối cùng cũng có thể ảnh hưởng đến tình bạn cũng như mối quan hệ vợ chồng.

    Cách đây hơn 2 năm RQ có quen với S, một anh chàng người Mỹ, mới ngoài 30 tuổi (sinh năm 73) nhưng đã là general director cho một trường quốc tế có chi nhánh tại VN. Thời gian quen nhau là 5~6 tháng gì đó. Thời gian không đủ dài để RQ có thể hiểu S tường tận nhưng cũng hiểu được anh rất yêu và tôn trọng RQ. S không phải là người cao to đẹp trai lắm nhưng rất thu hút, có học vấn cao và phải nói là rất quý phái (mẹ là người gốc Ý và cha là người Ai-len, thuộc hàng dòng dõi). Nói chung S đúng là người lý tưởng trong mơ ước của RQ nên dĩ nhiên là RQ cũng fell in love với anh này. Tuy nhiên, quan điểm trong tình yêu của S và RQ có sự khác biệt rõ rệt. Khi anh chuyển công tác sang Thái Lan có yêu cầu RQ thu xếp để 2 tháng sau anh về đón sang đó sống với anh. RQ không đồng ý khi chưa cưới hỏi mà đã chung sống như vợ chồng và cũng vì RQ là cô giáo, gia đình cũng rất khắt khe trong việc này nên RQ đã từ chối. Thế là RQ và S chia tay nhau mặc dù cả hai rất buồn.

    Trong thời gian RQ quen với S thì mối quan hệ cũng rất là trong sáng. Thường đi đâu, xem phim, nghe nhạc, discothèque , chơi bowling, đến nhà nấu ăn, đi chơi biển, ... thì cũng đi 3 người, RQ, S và T (chồng của RQ hiện giờ). Thậm chí đến chỗ hẹn thì hầu như lúc nào cũng có S và T đứng chờ RQ. T lúc đó có vẻ rất quý mến và gần gũi, dễ tâm sự nên nếu có chuyện gì buồn S thì RQ hay nói chuyện với T mà không hề biết là T cũng fell in love với RQ vì lúc nào RQ cũng được nhận những lời giải thích, những lời an ủi động viên toàn tốt đẹp về S từ T. Chính vì vậy khi chia tay với S và S sang Thái sinh sống rồi thì RQ cũng tiếp tục trút những buồn phiền, kể cả tình yêu bị thất bại với T cho đến 8 tháng sau thì T chính thức ngỏ lời yêu và cầu hôn RQ. Sau vài tháng suy nghĩ nhận thấy tình yêu của T dành cho RQ là chân thật hết sức đáng quý và RQ cũng cảm thấy chuyển hướng tình cảm của mình từ S sang T hồi nào không hay thì RQ và T đính hôn trước khi T trở về Mỹ sau khi hết nhiệm kỳ. Cũng cần nói thêm là ngay hôm sau ngày RQ và T đính hôn, khi cho S hay thì anh tức tốc bay về nước mời T và RQ đi ăn. Sau 2 lần từ chối vì thấy kỳ kỳ thì anh T và RQ có dùng bữa trưa với nhau trước khi anh S lên đường ra sân bay sang Thái. Nói chung là lúc ban đầu gặp nhau cũng hơi ngại nhưng sau đó 3 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, y như hồi xưa. Anh S. cũng chúc mừng RQ và anh T, hứa sẽ sang dự đám cưới của RQ. Nói chung là tình cảm cả 3 chẳng hề sứt mẻ dù anh T và anh S là best friend với nhau, dù anh S lớn hơn anh T tới 7 tuổi. RQ cảm thấy rất hạnh phúc khi được một người chồng tốt như anh T và một người bạn quý như anh S.

    Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi gần đây (từ giữa tháng 1) anh S lại trở lại VN làm việc. Cũng cần nói thêm là trong thời gian qua thì chồng RQ và anh S vẫn liên lạc email và vẫn thường nói chuyện trên skype với nhau. Và vì sợ RQ buồn nên chồng RQ có nhờ anh S quan tâm giúp đỡ RQ. Các bạn đừng vội nghĩ rằng vấn đề là ở chỗ này. Vấn đề lại ở chỗ khác, chỗ xuất hiện người thứ 4. Đúng là dông dài khó nói thật.

    Chẳng là hôm sau ngày sinh nhật RQ thì S đã về VN bắt đầu làm việc nên có mời RQ đi dùng bữa theo yêu cầu của chồng RQ. Dĩ nhiên là RQ không thể từ chối mà cũng không thể đi 1 mình với S nên có rủ theo nhỏ D, là bạn thân của RQ. Bữa tiệc tuy nhỏ nhưng rất vui và ấm cúng. Rồi RQ không ngờ là mọi việc lại diễn tiến ngoài mong muốn bắt đầu từ bữa tiệc nhỏ này. Sau đó thì nhỏ D cảm thấy tìm được đối tượng của mình. Phải rất khó để nhỏ fall in love sau mối tình đầu thất bại cách đây 6~7 năm. RQ rất thương nhỏ D vì nhỏ cũng tam thập như RQ mà trái tim dường như khép kín nên cố tình làm match maker cho 2 người. RQ rủ S và D đi Đầm Sen, chơi bowling, đến nhà S nấu ăn trước tết, ... RQ cũng nói rõ ý định này với D từ trước, đúng hơn là bàn với D từ trước và sau này cũng cho S biết. Nói chung là mấy lần đi chơi chung 3 người đều rất vui. Sau đó RQ bèn tìm cớ rút lui dần. Đặc biệt là từ sau tết đến nay thì cố ý từ chối khi S hoặc D rủ đi chơi chung. Nhưng khi biết không có RQ thì S không đi với D hoặc khi không biết trước, đến gặp D mà không thấy RQ thì S cũng về sớm. Tóm lại, bằng linh cảm phụ nữ và nghĩ đến ánh mắt S dành cho RQ, RQ biết là S vẫn còn tình cảm với RQ nhiều, mà hình như là còn nhiều hơn lúc trước. Nhưng D lại fell in love với S rồi nên cứ yêu cầu RQ rủ S đi chơi đây đó hoặc đến nhà S nấu ăn. RQ cố từ chối nhưng không được nên cuối cùng có hứa với D là sẽ rủ S đi ăn uống gì đó tối chủ nhật này nhưng RQ phải về sớm vì có hẹn (thật sự thì RQ chẳng có hẹn gì hết, chỉ muốn về sớm để cho 2 người được riêng tư). RQ dự định là trưa nay đi gặp S nói chuyện và mong là S quan tâm đến D. Tuy nhiên, trưa nay, khi S và RQ hẹn nhau đến một quán cà phê nhỏ yên tĩnh để nói chuyện thì từ đâu D xuất hiện và nói với RQ một cách cay đắng rằng: ''Vậy mà tao đã tin mầy, mầy không xứng đáng là một người bạn mà cũng không nên làm vợ''. RQ quá bất ngờ trước câu nói của D nên hỏi: ''Mầy nói vậy là sao?'', D nhìn bó hoa hồng trắng S mang tới tặng cho RQ nói: ''Còn làm bộ hỏi này nọ, tao kêu mầy rủ S đi chung thì không chịu, để đi riêng như thế này cho lãng mạn hả? Mầy ích kỷ lắm''. Nói rồi nhỏ bỏ đi ngay và RQ thấy dường như nhỏ đang khóc. RQ cũng chết điếng trong lòng, muốn chạy theo nói cho nhỏ hiểu nhưng không biết sao cứ ngồi chết trân. Nhìn lại thì RQ và S ngồi nói chuyện cũng đàng hoàng (đối diện nhau) trong buổi trưa và chỉ mới vừa ngồi xuống, chưa kịp nói gì với nhau hết mà???? Rồi RQ đứng dậy định đi ra bãi xe tìm nhỏ thì S dường như cũng hiểu (S không biết tiếng Việt) nên bảo RQ không cần phải đi và cũng đừng buồn, rồi D sẽ hiểu. Ngay lúc đó S cũng nói với RQ là D rất đẹp, rất đáng yêu và S cũng biết D có tình cảm với S nhưng người mà S yêu là RQ chứ không phải là D và rằng S cũng biết mục đích cuộc nói chuyện này của RQ hôm nay; rằng RQ đừng lo, S đã sai lầm khi ra đi nên S sẽ không sai lầm lần nữa khi xen vào hạnh phúc của RQ và T, chồng RQ, là 2 người mà S rất là yêu quý và trân trọng. S còn nói nhiều nhiều nữa nhưng RQ chẳng suy nghĩ được gì nhiều, chỉ trả lời rằng S để cho RQ yên!!! S đồng ý nhưng có vẻ rất buồn. RQ ra về mà tâm trạng rối bời. Vừa rồi vào Y!M thấy nick của D và nói chuyện với nhỏ thì được biết là sáng nay nhỏ thấy cần phải nói chuyện với ai đó nên đến tìm RQ, khi đến thì thấy RQ vừa chạy xe vội vã đi mà kêu không nghe nên chạy theo đến chỗ hẹn lại thấy S đứng đợi nữa nên vào luôn (RQ chạy xe nhanh lắm mà hồi sáng lại chạy nhanh quá vì trễ hẹn do mải vào ttvnonl này). Điều làm RQ buồn nhất là nhỏ khăng khăng rằng RQ vẫn còn tình cảm với S (do trước đây RQ cũng hay nói với D về S) và bây giờ lấy chồng rồi mà vẫn 1 mình nên buồn, muốn gặp S tâm sự giống như ngày xưa RQ thường tâm sự với T về S vậy. RQ không giận nhỏ vì thấy là đứng ở phương diện của nhỏ thì suy luận vậy là cũng có lý nhưng RQ thật sự buồn khi nhỏ nói rằng nếu có gặp chồng RQ trên skype thì chắc là nhỏ không thể không nói mà chắc vào blog của chồng RQ thì cũng khó mà không để lại vài dòng. RQ giận D vì không ngờ nhỏ lại thiếu suy xét như vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nhỏ là người đáng thông cảm nhất. RQ biết chồng RQ sẽ không nghi ngờ vì anh ấy hiểu RQ và hiểu cả S nhưng nếu D nói thì lại là chuyện khác vì chồng RQ biết RQ rất thân với D và D nói là sẽ cho chồng RQ biết là RQ vẫn còn giữ cây quạt có ghi tên họ đầy đủ của S (có lần đi chơi chung nóng quá nên S có mua cho RQ cái quạt và sẵn tiện RQ có viết họ tên đầy đủ của S vào cây quạt này cho dễ nhớ vì tên của anh rất dài và khó nhớ). RQ không sợ chồng ghen mà chỉ sợ chồng buồn. Thực ra RQ cũng quên mất chuyện này, chỉ nhớ lại khi D đến nhà chơi tình cơ cầm quạt xòe ra mà thôi. Tuy nhiên, điều RQ lo nhất ở đây là D, vì không kiềm chế được sẽ nói với một vài người bạn khác, và rồi sẽ lan ra tùm lum này nọ, đến tai đồng nghiệp, đến tai sinh viên thì thật là chết đứng cho RQ thôi. Mà rõ ràng là RQ không thể nào năn nỉ D đừng nói gì lúc này, lại càng làm cho D nghi ngờ thêm, mà cũng không thể nhờ S giải thích. Thôi thì cây ngay không sợ chết đứng, RQ cứ im lặng cho rồi.

    Quả là cuộc đời có nhiều éo le mình không lường trước được. Nghĩ đến những việc làm vô tình của mình có thể làm buồn lòng chồng đang ở xa sao buồn quá. Nghĩ đến 1 tình bạn gần 15 năm trời khó có cơ trở lại như xưa mà càng buồn quá!

    Đúng là làm ơn mắc oán ...
    Thôi, cười chút nào.
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của chị làm em nhớ em cũng có 1 lần bị vướng vào chuyện ngoài í muốn chỉ vì thích là 1 match maker.
    Em chơi với 2ng bạn và cảm thấy 2ng này cũng hợp với nhau nữa. 2ng cùng làm 1 ngành, cùng quên với nhau và hiện h cũng cùng lập nghiệp 1 nơi. Thế là em nảy sinh ra ý nghĩ, tại sao kg tác hợp cho 2ng vì em chơi với cả 2 chứ 2ng này hầu như ít tiếp xúc với nhau.
    Sau 6tháng thì thành công. Thời gian này em đi xa nên chỉ thúc đẩy = IM thôi ah. Biết 2ng tiến đến nhau rồi em vui lắm nhg ng bạn gái tự nhiên lại nghĩ em có tình cảm với ng con trai....Thế là nảy sinh ra vài vấn đề.....
    Em thấy ái ngại cho bản thân mình quá nên dần dần kg dám nói chuyện nhiều với ng bạn trai còn ng bạn gái kia thì hầu như kg nói j luôn nữa.Nhg dù sao cũng vui vì họ đến được với nhau dù có or kg có sự tác hợp của bản thân mình.
  3. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn chỉ thấy cô bạn D đó thật hài hước. Từng đó tuổi rồi mà hành động như một cô bé mới lớn!
    Nếu là bạn, có lẽ mình sẽ giải thích qua email, tin hay không là tuỳ cô ta. Còn cô ta hành xử xấu với bạn, mình sẽ bỏ ngoài tai (mình thường không quan tâm đến dư luận), chỉ hi vọng ông xã hiểu mình là ok rồi!
  4. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Muốn hỏi bạn là chuyện bạn làm mối cho D và S chồng bạn có biết không? Trong câu chuyện hàng ngày với chồng bạn có thường cập nhật tiến trình dẫn dắt hai người đến với nhau ko? Nếu chồng bạn biết rồi thì chuyện này cũng đơn giản thôi. Nhưng nếu chồng bạn chưa biết thì khả năng đau đầu sẽ nhiều đấy.
    Điều đầu tiên bạn cần làm bây giờ là viết thư hoặc nói chuyện với chồng bạn ngay lập tức. Bạn kể hết với chồng và hỏi ý kiến và lời khuyên của chồng để cư xử với cô bạn như thế nào để vẹn toàn nhất (có thể bạn ko cần lời khuyên của anh ấy, nhưng hãy viết như thế bạn cần 1 lời khuyên chứ ko phải viết thư giãi bày để chồng ko hiểu lầm. Đừng để anh ấy nhận ra động cơ giải thích của bạn là sợ chồng nghĩ ngợi linh tinh. Cái này tế nhị và giải thích thì dài nhưng chắc bạn hiểu). Chuyện này không sớm thì muộn chồng bạn cũng biết, nhưng biết khi nào, do ai nói, với thái độ như thế nào, tình tiết diễn biến ra sao là cả một vấn đề. Không ông chồng nào thích biết chuyện về vợ mình muộn hơn người khác, và đặc biệt ko thích người khác nói cho mình nghe chuyện về vợ mình. Vợ chồng ở xa nhau thì mỗi lời nói hành động lại càng phải cẩn trọng vì nó có thể gây những hậu quả ko đáng có. Mình có hoàn cảnh gần giống bạn vì mình cũng đang ở xa chồng. Dù chồng bạn là người nước ngoài, tư tưởng có thể thoáng hơn nhưng ở 1 số điểm đàn ông nước nào cũng vậy cả. Mình là phụ nữ phòng tốt hơn là chống bạn ạ
    Còn cô bạn kia tính tình hơi trẻ con và nóng vội. Bạn cũng không cần thiết phải giải thích nhiều. Càng giải thích nhiều người ta càng nghĩ mình có vấn đề cần phải bưng bít. Bạn có thể sẽ phải đối mặt với những tin đồn không hay về đức hạnh của bạn khi ở xa chồng. Nhưng nếu thế thì bạn tiếc làm gì 1 tình bạn như vậy cho dù nó đã có thâm niên hơn chục năm. Còn nếu không như vậy, một người bạn tốt, hiểu bạn và biết suy nghĩ sẽ hiểu ra thực chất vấn đề, bạn ko phải lo.
    Thực ra khi bạn hẹn gặp riêng S bạn đã phải xác định có thể đối mặt với các thể loại tin đồn rồi (từ người này hay người khác bất chợt thấy bạn đi cùng S). Có thể bạn là người ko để ý đến dư luận, S cũng thế, nhưng bạn đang sống trong 1 xã hội mà những giá trị tinh thần truyền thống vẫn được tôn trọng và cái nhìn về quan hệ bạn bè khác giới ngoài hôn nhân khá nghiêm khắc. Bạn dám làm thì dám chịu, phải ko nào?
    Còn chuyện mai mối bạn có thể quên đi được rồi. Chúc bạn sớm lấy lại được sự thoải mái vui vẻ và hạnh phúc với chồng
  5. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Định chỉ viết ra chút cho nhẹ nỗi lòng thôi nhưng không ngờ được sự chia sẻ của các bạn làm RQ cảm thấy thoải mái hơn rồi. Nói chung là hôm qua bị sốc thiệt nhưng hôm nay thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn các bạn nhiều nha.
    => Leilani: Chuyện tài khôn mai mối này RQ cũng có nói cho anh xã biết mà có vẻ anh xã chẳng quan tâm lắm. Lý do là tại vì trước đây RQ cũng đã định mai mối cho D nhiều người rồi mà chưa khi nào được cả nên anh xã RQ bảo là tùy RQ thôi, có điều là anh xã nghĩ rằng D không hợp với S lắm vì D khác với RQ nhiều. Lúc đó RQ không chịu nghe chồng, bực mình nghĩ là khi nào 2 người fell in love với nhau thì sẽ cho anh biết nên không có cập nhật tiến trình gì hết, mà cũng chưa có gì để cập nhật cả; tuy nhiên, mỗi khi đi chơi này nọ với D và S thì RQ cũng đều có kể cho chồng nghe và chồng RQ và S cũng thường nói chuyện lắm. Mà chồng RQ cũng quá sức tin bạn và vợ, thấy RQ nói là đi chơi vui lắm lại mừng, nói mỗi lần nghe giọng RQ buồn khi nói chuyện với anh là lại chịu không nổi. Một người chồng như thế thì làm sao mình dám làm điều gì bậy bạ phải không?
    RQ cũng đã nói chuyện với chồng về chuyện này nhưng không nói chi tiết, chỉ nói rằng D đang hiểu lầm và cũng không đề cập đến chuyện cây quạt vì chẳng biết phải nói sao. Chồng RQ có hơi giật mình và rầy RQ là anh đã cảnh báo rồi không nghe, cứ thích làm chuyện gì đâu không. RQ cũng hỏi anh có giận hay ghen khi RQ gặp riêng S như vậy không thì anh bảo là chính anh đề nghị hãy thường gặp nhau như thế, sao lại giận? Anh bảo rằng anh hiểu S và RQ, rằng sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra ở đây và kết luận rằng ''I don''t care anything, now I have you, that''s all''!
    Về D thì đến giờ nhỏ này vẫn chưa động tịnh gì. RQ có check hết các hộp mail của chồng cũng như tin nhắn trên skype (anh ấy cho RQ biết password tất cả) vẫn chẳng thấy gì. Tự nhiên RQ nghĩ nếu muốn RQ có thể ngăn chặn, không cho chồng đọc mấy cái mail của D nếu D có gửi mail cho chồng nhưng RQ nghĩ làm vậy là không hay. RQ sẽ bình tĩnh chờ việc đến đâu hay đến đó và có sao nói vậy. Cái sai của RQ ở đây chính là đã quên khuấy đi mất cái điều mà RQ đã cố giữ gìn là không gặp riêng S thành ra đã không xác định là RQ có thể đối mặt với các thể loại tin đồn rồi (từ người này hay người khác bất chợt thấy bạn đi cùng S). À, mà nghĩ lại thì trước đây ngại gặp S là vì RQ sợ S vẫn còn tình cảm với mình chứ chẳng phải ngại dư luận lắm. Mà giờ thì RQ thật sự ngại dư luận vì đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và có rất nhiều mối quen biết. Tuy nhiên, đúng là dám làm thì phải dám chịu thôi.
    Chuyện đang không hay ho gì vậy mà giờ RQ lại đang tính làm match maker cho đám khác mới chết . Chắc phải xì-tốp cái tính khoái đầu heo này mới được. Híc, chỉ tại vì nhiều bạn bè xinh đẹp tài giỏi dễ thương của RQ đã bước sang đầu 3 rồi mà vẫn phòng không chiếc bóng, cũng chẳng đang yêu ai cả.
  6. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này