1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện quỹ ttvnol .

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Bad_black_boy_hp, 11/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chuyện quỹ ttvnol .

    Miu_miu: Thật bất công nếu một ngày kia TTVNOnline chết
    Một cuộc trò chuyện dài về tình hình Quỹ Tình nguyện TTVNOnline với một trong những thành viên Ban tiếp nhận Quỹ - bạn Miu_miu.
    Reporter: Chào miu_miu, đi đâu mà hớn hở thế?
    Miu_miu: Hic, có hớn hở gì đâu, chỉ hớn hở trống thời gian khoảng 3 tuần trước đây thôi
    Reporter: Thể bây giờ không vui nữa ạ?
    Miu_miu: Không, bây giờ thì buồn lắm. Chung quy cũng chỉ là tại chuyện cái qũy tình nguyện.
    Reporter: Trời ơi, buồn là buồn thế nào, tớ thấy cái qũy tình nguyện nó vẫn còn đấy, có bị ai cướp đi đâu?
    Miu_miu: Hic, nó vẫn còn nhưng mà mãi nó chẳng lớn thêm được tí nào, mặc dù cũng đã bao nhiêu công chăm bón.
    Reporter: Ah, tức là Miu_miu làm nhiệm vụ ?ovỗ béo? quỹ TTVN ha?
    Miu_miu: Ừ, đúng rồi
    Reporter: Tự nhiên tớ nghĩ đến một con lợn đất?
    Miu_miu: Ừ, nó là con heo đất mà! Em heo này lúc mới đầu thì tóp teo, sau đấy khoảng nửa tháng thì bắt đầu được mang đi đến đặt ở từng box. Thế là em lớn vùn vụt. Nhưng dạo này lại bắt đầu chững lại, lại bắt đầu gầy.
    Reporter: Ôi, thương quá! Sao tớ tưởng là nó bị ai đó rút ruột? Chứ làm sao mà gầy nhanh thế?
    Miu_miu: Thì heo này chỉ là heo con có nhiệm vụ đi kiếm mồi về nuôi heo mẹ hàng tháng. Vừa rồi là đến kỳ cống nạp, thế là em bé bị rút hết ruột gan.
    Reporter: Ai lại bóc lột sức trẻ con thế
    Miu_miu: Hì hì, thì cái mà người ta hay gọi là dịch vụ cho thuê server và hosting gì ấy (cái này tớ không biết nói chính xác thế nào).
    Reporter: Ôi trời, lũ bất lương! Thế không còn cách nào vỗ béo lại à?
    Miu_miu: Thì dân tình vẫn đang bàn nhau nhiều cách lắm. Để em yêu có thể sống được mà không cần các anh chị giúp đỡ thì phải có nhiều hình thức lắm, như mở quán café hoặc internet, mang danh nghĩa TTVN, mang đặc trưng TTVN. Tớ muốn nói là kinh doanh trên đất mẹ TTVN ấy mà. Nhưng để thực hiện được các cách thức này, thì trước hết phải giữa cho mẹ của em heo sống đã. Thế nên hiện giờ, trong lúc đang bàn bạc, em heo con vẫn phải lon ton đi kiếm tiền, tìm kiếm sự ủng hộ của thành viên TTVN.
    Reporter: Ui, thương quá! Mà người ôm bé Heo con đi khắp nơi lại là cô mèo Miu_miu, phải không
    Miu_miu: Có nhiều cô lắm, mỗi vùng là một cô chú, như chú Hungjun, chú FFVIII, cô ThuongNguyen, bác Dia_golden?
    Reporter: Nhiều quá nhỉ, thế cô Miu_miu bế em bé heo đất đi những vùng nào?
    Miu_miu: Cô Miu chỉ bế em heo đến khu vực các trường học ở Hà Nội với lại khu vực Hải Phòng thôi. Nhưng cũng có ngó qua các khu vực khác, với lại chào đón những thành viên không muốn xuất hiện dưới danh nghĩa khu vực (thành viên tự do ấy).
    Reporter: Chỉ có thế thôi à?
    Miu_miu: Chỉ có thể thôi nhưng mà nhiều phết đấy. Rep tính, riêng khu vực trường học đã có biết bao nhiêu trường rồi, vào từng topic thông báo, kêu gọi, rồi ngày ngày lượn qua lượn lại ngó nghiêng. Nếu có người trả lời thì mừng húm?
    Reporter: Chà, thế thì vất vả quá.
    Miu_miu: Cũng vất vả nhưng mà vui phết, nhất là nhiều lúc còn được các box mời đi dự offline, như box ĐH Thủy Lợi, box Học viện Quan hệ Quốc tế.
    Reporter: Và nhân lúc offline thì bế em heo đất theo luôn?
    Miu_miu: Thì cũng? nói chung là ngại lắm, chẳng muốn đề cập đến, tự các anh chị nhắc đến bé heo thôi (chớp chớp mắt). Mà yêu nhất là box HVQHQT, các anh chị còn không bắt em heo đóng góp tiền uống nước, bảo là hôm nay em là khách mời.
    Reporter: Ui đáng yêu quá, chắc là nhiều box đáng yêu như vậy lắm.
    Miu_miu: Cũng nhiều, nhưng cũng nhiều box buồn lắm. Kêu gọi khản cả cổ mà chẳng thấy ai nhúc nhích, hoặc có hé mắt vào đọc thì cũng đọc rồi lại để đấy, đi chỗ khác chơi.
    Reporter: Ôi, họ đi những chỗ khác chơi à? Chỗ nào vậy? oi, ho di cho~ nao choi?
    Miu_miu: Thì các topic khác trong box ấy! Hic, có những box mình thông cảm vì bản thân box họ cũng không còn ai tham gia, nhưng cũng có những box luôn đông vui tấp nập mà chẳng thấy động tĩnh gì, buồn quá! Cùng một diễn đàn mà có topic chat chit vui vẻ thì tớihàng nghìn lượt đọc, mấy trăm bài trả lời, còn topic về quỹ thì?

    Reporter: Ừ, mà diễn đàn không có tiền nộp cho server hosting gì kia thì cũng chẳng có chỗ cho họ chơi.
    Miu_miu: Ừ đấy, ví dụ như box Chu Văn An ấy, có chị Bouldergirl vừa là admin, vừa là mod box, tưởng rằng sẽ là box nhiệt tình nhất?
    Reporter: Nhưng rồi?
    Miu_miu: Thế nhưng mà cho đến hôm nay box CVA vẫn im hơi lặng tiếng, chẳng thấy các mod box nói gì, topic cũng chỉ vẻn vẹn 39 người đọc.
    Reporter: Eo ôi, ít thế thôi á?
    Miu_miu: Ừ, ít vậy đấy Rep ạ Ngay như box ĐH Quốc gia Hà Nội ấy, tuy đông vui là thế, nhưng cuối cùng cũng có rất ít người ủng hộ, mà lại dưới danh nghĩa cá nhân.
    Reporter: À, cái này thì? hình như box ĐHQGHN đang có chuyện xích mích cãi cọ gì đó, chắc không ai còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện quỹ nữa.
    Miu_miu: Chắc là vậy rồi! Nhưng mà tớ chỉ nghĩ là, có phải lúc nào cũng có chỗ cho chúng ta cãi nhau đâu cơ chứ, có chỗ để cãi nhau dù sao vẫn tốt hơn là nhìn thấy mạng chết. Vừa rồi tớ cũng có kêu gọi trong khu vực Hải Phòng? hic? cứ nghĩ đến chuyện này lại?
    Reporter: Thôi nào, thôi nào, đừng khóc, kể cho tớ nghe xem nào.
    Miu_miu: Hic, tớ có quen một vài mod ở khu vực Hải Phòng, và cũng có PM nói chuyện về quỹ. Thế là các bạn ấy nói OK sẽ giúp. Tớ đi vào từng box kêu gọi mọi người ủng hộ, rồi tớ hẹn một ngày về Hải Phòng, có thông báo trong các box về ngày ấy. Thế nhưng mà? mãi đến hôm qua, tức là sau gần 1 tháng, tớ mới thấy các bạn ấy nhắn tin nói sẽ chuyển tiền. Vấn đề không phải là tiền, mà là tớ có cảm giác như ai cũng đủng đỉnh, chẳng ai thực sự quan tâm đến tình hình TTVNOnline cả. Mọi người vẫn log in, vẫn vào đọc, nhưng hình như chẳng ai cần biết là TTVNOnline tồn tại như thế nào, TTVNOnline mà die thì sẽ thế nào.
    Reporter: Thì Miu_miu sẽ không phải làm nhiệm vụ vỗ béo heo, còn tớ thì sẽ chẳng hỏi chuyện Miu_miu nữa.
    Miu_miu: Đấy, mấy hôm nay em bé heo cũng đã được cho ăn tí cám tăng trọng, nhưng mà hình như số cám ấy chỉ nặng về chất lượng.
    Reporter: Ừ, tớ thấy mấy anh TechAdmin sau khi đoạt giải Trí tuệ Việt Nam 2003 cũng có cho em bé heo đất ăn uống khá khá.
    Miu_miu: Ừ, nhưng mà có một điều, Rep thử nhìn mà xem, số ?ocám? cho em ăn thì rất nhiều nhưng mà số người cho cám thì rất ít. Hic, hồi bắt đầu lập quỹ, bọn tớ ngồi tính toán rằng hiện nay TTVNOnline đang có khoảng 120 nghìn thành viên, trừ hết các số nick ảo thì số thành viên cũng phải vài nghìn. Mỗi người chỉ cần vài chục nghìn đồng thôi là quỹ TTVN đã mạnh lắm rồi. Vậy mà?
    Reporter: Ừ, có 1 người góp 1 triệu đồng sao bằng 100 người góp 20 nghìn.
    Miu_miu: Phải rồi, đúng như Rep nói đấy, tớ không kêu gọi một người ủng hộ thật nhiều, mà mình muốn kêu gọi tất cả mọi người cùng quan tâm đến TTVNOnline, cùng giúp đỡ TTVNOnline. Như thế nó có gì đó cộng đồng hơn, mạnh mẽ hơn.
    Reporter: Ừ, sức mạnh cộng đồng...
    Miu_miu: Hồi mới tham gia vào chuyện quỹ này, mình sắm ngay một cuốn sổ mới, dự định danh sách ủng hộ sẽ dài dằng dặc. Thế mà hiện nay, quyển sổ vẫn chưa hết trang thứ hai, tất nhiên phải kể cả những người ủng hộ dưới danh nghĩa tập thể, nhưng như thế thì vẫn cứ quá ít ỏi so với những gì mình trông đợi lúc đầu khi nhìn vào danh sách thành viên TTVNOnline. Hơn thế nữa, tớ vẫn luôn tự hào về cái được gọi là sức mạnh cộng đồng thành viên. Nhưng mà hình như bây giờ cái sức mạnh ấy có giảm đi chút xíu.
    Reporter: Buồn quá, bạn nói làm tớ càng thấy buồn. Thành viên TTVNOnline mà đáng thất vọng? đến công việc của Rep chúng mình mà cũng có người nói nọ nói kia?
    Miu_miu: Không phải thất vọng, đừng hiểu sai ý tớ, chỉ buồn một chút thôi mà. Thời gian làm quỹ cho tớ nhiều chuyện hay lắm chứ!
    Reporter: À, tớ có đọc bài của Miu_miu về chuyện bên lề?
    Miu_miu: Có nhiều người cực kỳ nhiệt tình, nhiệt tình kinh khủng. Đấy, topic đấy là ấn tượng đẹp nhất của tớ về thành viên TTVNOnline.
    Reporter: Chắc là chuyện bên lề còn dài, cá nhân tớ thấy topic ấy nói chưa hết.
    Miu_miu: Ừ, nhưng mà hiện nay thì có ít chuyện để nói quá. Tại vì một phần tớ cũng bắt đầu bận bịu chuyện thi cử, mọi người thì bận rộng chuyện chuẩn bị Tết. Có lẽ em heo đất của TTVNOnline sẽ phải nhịn đói một trận dài hơn nữa.
    Reporter: Ừ, cố gắng lên!
    Miu_miu: Mà nói thì nói thế thôi, chứ thật ra sau chuyện quỹ này tớ yêu các thành viên TTVNOnline hơn nhiều lắm. Chỉ có điều tớ mong muốn tất cả chúng ta đều quan tâm ủng hộ TTVN hơn nữa, bởi vì sẽ thật bất công nếu như TTVNOnline die. Khi ấy, những nguời đã cố gắng hết sức cũng sẽ chỉ có được những điều mà những người dù là thành viên nhưng hoàn toàn không quan tâm đến tình hình sống chết của TTVNOnline có
    Reporter: Và cũng thật bất công nếu chỉ có một vài người cố gắng...
    Miu_miu: Đúng thế, nếu như sự cố gắng ấy đạt được kếy quả là TTVNOnline vẫn tiếp tục tồn tại thì những người không cố gắng gì cũng sẽ chẳng biết đến giá trị của mạng, sẽ không biết được rằng chúng ta sẽ thế nào nếu không có TTVN. Tớ thấy thành viên nói rằng TTVNOnline đã trở thành cuộc sống của họ.
    Reporter: Ừ, nếu một ngày nào đó? thôi thôi Miu_miu ạ, tớ không muốn nghĩ đến nữa?

Chia sẻ trang này