1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện rồng và heo_^_^_

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dragon_piggy, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rồng và heo_^_^_

    Thấy họ tíu tít như đôi chim thì mình cũng kém miếng khó chịu..mình cũng eng éc,phọt phẹt suốt ngày bên nhau thế cũng nên làm một quyển truyện cho con cháu sau này đọc chứ nhể em nhể .
    Không nhớ được ngày nào, tháng nào nhưng nhớ được năm (2004).Ngỏ lời, và có em heo con lon ton (không thấy lon ton mà thấy như lật đật )gật đầu cái rầm thế là mừng rơi nước mắt,nhẩy cỡng lên phọt phẹt tung trời vì sung sướng, hạnh phúc thế ko biết .Biết là có người cùng dung dăng dung dẻ đi trên một con đường r32)]
    Ngày nào cũng nghĩ đến,nhớ lắm.Sáng mở mắt ra chưa đánh răng là đã phải nhớ một cái trước mới yên lòng đi đánh răng , để còn xuất chưởng với heo của anh nhể .Cứ gần hết một ngày là lại như trong quân đội, đến giờ tập huấn điểm danh, câu đầu tiên chúng ta gặp nhau là phải hét vào mặt nhau một cái .Sau màn hét là màn đấm bốc, và bụp nhau,cứ như phim hồng kông.Không làm đủ các thủ tục thì lại thấy sai kịch bản nhể em nhể Sau cùng mới đến võ "xà" vào lòng để yêu thương được.Hôm nào sai kịch bản là thấy ngứa ngáy tay chân lắm
    Thế là lại hết một ngày,hôm nay cười rụng cả rốn tay chân run rẩy, nên mở đầu thế thôi .Nhớ quá, ăn cũng chết nghẹn vì nhớ
  2. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hí hí...đấy , người ta thì anh anh em em sweet như mật, mình thì cứ bụp bụp chát chát như luyện chưởng HK , yêu xương thế mà cứ gặp là phải bụp như bụp bao cát. Có cố gắng hết khả năng cho phép để ngọt ngào thử xem sao thì lại lo trong kịch bản không có đoạn đấy... vì mình là chưởng HK chứ có phải tâm lí xã hội Hàn Xẻng đâu anh nhỉ.. Phải đi qua 1 chặng đường dài đầy bạo lực đến mấy năm, tổ lái quẹo cua vòng vèo mới đến được chặng đường như bây giờ , nên dù có sứt đầu mẻ trán hơn cũng vẫn dung dăng dung dẻ vui vẻ mà đi tiếp con đường mình đã lựa chọn nhờ (chạy đâu cho thoát số giời khà khà... ). Nhiều lúc mỏi chân mỏi tay mỏi mồm rồi , không muốn bụp nữa thì lại đến đần cả mặt ra vì nhớ .Chỉ muốn gấp cái máy bay giấy bay vèo cái đến đó để xông vào bụp cho sướng tay , can cái tội để người khác phải đần thối mặt thế này... Giờ này chắc đang khò khò phọt phẹt sung sướng rồi nhờ... piggy cũng đến giờ ụt ịt kêu đói rồi , phải đi ụt ịt eng éc đây không thì mai lại 1 gào vào mẹt 1 phút dân ca nhạc cổ truyền và 1 màn song phi tập thể dục buổi sáng.... Rồng phọt phẹt zzzzzzzzzzz đến sáng thật ngon nhé.... Mai xử lí tiếp
  3. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hé hé , ai ủng hộ mình mà máu thế nhể, mới kể chuyện tình đôi mình dựa trên film tình cảm HK, có ngay 2 sao chói chòi lọi để chơi rồi
    Có êu y yêu mới bụp nhờ Không yêu ai dỗi hơi mà đi bụp người dưng nước lã, nó đập cho bỏ mợ .Công nhận, mình đua tổ lái giỏi cứ gọi là từ film xã hội đen "những tay đua kiệt xuất" phọt một phát sang "tình bát cháo hành" ngay.Tổ lái đến 3h sáng mới vỉa vào chủ đề chính được.Toát hết cả mổ hôi, nhưng may quá cuối cùng cũng thốt nên nhời .Nhắc lại cứ thấy nhớ tiếng choang choác thủa nào, tiếng eng éc hôm qua.Sáng nay dậy, anh vẫn thấy buồn cười chuyện hôm qua, cười 1 mình đến hai lần mới chết chứ.Lúc ở trong thư viện, vào đây xem, lỡ cười hơi quá cỡ thằng bạn đứng bên canh quay ra hỏi (Are you crazy? )
    Chắc cuối tuần phải đi kiếm một chú heo mông đít thật to để trên giường, đêm về nhớ còn đem ra bóp đít và bụp vài phát,phọt phẹt mới đi ngủ được
    Tối qua đi ngủ có nhớ tôi ko thế hả?Hay là mai mê bóp mông bò rồi thăng thẳng cánh nhợn bay thế
    Thôi bây giờ đi chiến đấu phát lấy sức tí nữa còn phọt phẹt với ngưòi yêu
















    Định làm quả trái gim, mà post lên nó ra khẩu súng
    Được dragon_piggy sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 15/09/2004
  4. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bon chen nhảy dù vào chiếm dụng tí đất để kể lể lào ... Rõ ngượng , thấy người ta tâm sự mình cũng xí xớn tâm sự như ai, mặc dù ngày nào cũng chat đến nổ că comp .. .Chẹpthế mà vẫn mong có nhiều thời gian để dính lấy cái comp nhiều hơn, đúng là con người lòng tham vô đáy ... Mấy ngày nay trời vừa mưa vừa lạnh , thấy yêu cái giường hơn bao giờ hết , thế mà phải lọ mọ đến 3h sáng để làm bài , can cái tội cả buổi tối cứ ngồi nhăn nhở tâm tâm sự sự ... Dư âm đọng lại đến cả lúc đi ngủ vẫn cười, mồm cứ phải blah blah trên trời dưới biển để còn có cớ mà cười , không cứ nhăn nhở 1 mình thế người ta lại tưởng rở hơi giống rồng nhờLại ước sao thời gian tổ lái tốc độ lên 1 chút , ngày tháng vùn vụt nhanh hơn thì sẽ không phải cười 1 mình thế này anh nhờ ....Cả ngày hôm nay không được gặp rồng để luyện chưởng rồi , ngứa ngáy chân tay thế không bít ... vêu mỏ mãi chẳng thấy cái mẹt đâu... lại muốn mình phải giở võ rồi....rồng ơi là rồng
    Được piggy_dragon sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 15/09/2004
  5. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Gào lên thế bố ai ngủ được, lại phải mò dạy.Đang mơ ôm mông heo
  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đọc ba?i cu?a hai bạn ma? tớ chă?ng thấy tư? ngưf "âu yếm" "nufng nịu" nhau đâu nhưng được cái ti?nh ca?m lắm,rất ti?nh ca?m la? đă?ng khác.
    Tớ thấy hai bạn ơ? với nhau thi? miệng khéo pha?i khâu va?i mufi cho nó nho? lại bớt ý nhi? vi? như tớ va?o nghe hai bạn tâm sự "con heo va? con rô?ng" với nhau thôi ma? miệng tớ đaf ngoác ra đến mang tai tư? nafy đến giơ? vâfn chưa vê? lại được vị trí thâ?m myf cuf
    Chúc hai bạn luôn vui ve? va? hạnh phúc như thế na?y nhé
  7. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Kimlien11 vì lời chúc nhé ... Tớ cũng muốn "âu yếm" , "nũng nịu" lắm đấy chứ nhưng cứ ngo ngoe 1 tí là bị vùi dập bằng bạo lực ngay, đúng là không biết tạo cơ hội cho người yêu dịu dàng "lữ tính" gì cả ... Chẹp chẹp... blah blah nhiều thế rồi mà môm miệng vẫn còn thấy ngứa ngáy , của đáng tội... cứ thỉnh thoảng ( luôn luôn đấy chứ) đang blah blah kể lể thì lại cho mình ngay 1 cái đũa cả vào họng , cứng họng tụt hứng không thốt nên nhời được nữa , khéo phải chuẩn bị mấy cái kim để có gì còn khâu mồm rồng lại như bạn kimlien11 gợi ý để em được nói nhiều hơn , rồng nhớ .... Hôm qua bị rồng cắt mất hứng nên đi phải đi ngủ rõ sớm (ngoan nhể ) , đêm mơ mộng linh tinh nên sáng thấy nhớ rồng thế không bít , lại phải mất vài phút đần thối mặt để lấy lại tinh thần chiến sĩ... Lại 1 ngày mới... heo xuất chuồng tung tăng đến trường lào .... là lá la... Chụt chụt rồng vài cái nhớ ( 1phút tình cảm trong ngày bắt đầu.. amen...)
  8. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    bạn gì ơi, bạn cứ khuyên thế thì chết tớ
    Có khâu thì phải để anh khâu cho em chứ muốn áp dụng khái niệm "lữ tính" thì mồm cần chúm cha chúm chím Chứ ko phải ngoác ra gào thét suốt ngày như bây giờ ( mà anh nghĩ em chẳng làm được điều đấy đâu, mất công mua kim chỉ, tốn tiền em nhể )
    khụt khịt cho một cái vì hôm qua đi ngủ sớm này(anh yếu em đấy tình cảm nhớ ko lại bao chả bao giờ nói được câu tình cảm )
    Đang ngồi tưởng tượng lại sáng heo dạy mặt đần thối nhớ anh như thế nào
    (mà ko biết đần thối nhớ mình có phải là làm 1 giấc 15'' trong wc ko nữa).Không biết hôm nay có đứa nào lên lớp lại nói linh tinh như hôm qua ko?Người ta bàn về động vật, thiên nhiên thì mồm cứ blah blah về người ,có đáng đánh đòn ko cơ chứ .Hi vọng hôm nay không bị túm cổ xách ra khỏi lớp
    Thôi đi mắm mằm măm đây, chiều về anh cho luyện võ "xà" vào lòng
  9. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vừa đá đít tống tiễn rồng đi ngủ rồi mà vẫn muốn nhảy vào đây ba hoa vài câu ... Hôm nay không bị bụp nhiều mà cười nhiều mỏi hết cả quai hàm .. Ngày nào cũng tít hết cả mắt lên thế này thì thấy thời gian cũng vùn vụt đấy chứ nhỉ , chẳng mấy chốc mình sẽ được tung chưởng xả láng chứ không phải dè chừng sợ vỡ màn hình của comp ... Trời mưa to thế không bít... chắc tại hôm nay rồng giở quẻ ngọt ngào tình củm với em nên mới mưa to gió nhớn thế này. Thế mà cũng phải vặn vẹo lý sự cùn,cả đe dọa lẫn bạo lực cách mạng, mãi mới chịu thốt lên được mấy nhời theo khuôn mẫu của cái gọi là love , có khác gì ép duyên không hả giời.. Chả mấy khi được nghe nên thấy happy thế không bít, chẹp... đúng là cái gì càng hiếm càng thấy quý thật... Coi như được nạp thêm năng lượng để đi tiếp "con đường hun hút còn xa" vậy..... Thank you for loving me....
  10. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    sáng nay thấy êu y yêu thế không biết .Đi ngủ vẫn còn cười nhe răng Mấy tháng nữa anh với em ko cử động được cơ mồm nữa thì duyên lắm đấy nhể
    Công đoạn kiếm heo mông to đã xong (mặc dù vẫn bé hơn so với dự định )

Chia sẻ trang này