1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện rồng và heo_^_^_

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dragon_piggy, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    mãn nguyện quá.Cố cùn cho bằng được để được nghe ba từ đấy .Vui thế ko biết
  2. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    " BEC" heo của anh ơiiiiiiii .Giờ này chắc đang làm người mẩu .Làm người mẩu cấm mặc sếch sì cho chúng nó xem đấy.
    Làm mình vây giờ cũng ngồi vêu mõm lên chả biết làm gì, nghe nhạc đến mòn cả tai, chơi games và học đến mòn cả đít Lúc nãy gặp mà chưa bụp được phát nào, mới chỉ gào thôi thấy vẫn chưa được mãn nguyện lắm, những lại thoả mãn kiếm tìm được điều mật mà heo cứ cố đấm ăn xôi với anh mãi ko chịu khai cho anh nghe hố hố hố
    Này, ko giữ lời hứa bất đầu tuần sau, nhổ rễ mà đi vận động đi là chết với tôi đấy
  3. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đồ Rồng phọt phẹt... dám léo nhéo gọi thế à , pạc cho 1 cái lại bảo phũ phàng không biết thế nào là nữ tính, thấy mấy ngày nay mình không giở võ là bắt đầu định nổi loạn đấy ..Warning lần 1... léo nhéo lần nữa sẽ pạc thẳng cánh cò bay luôn.. Hôm nay đang muốn nhẹ nhàng tử tế... rồng đừng có mà gây chiến với em đấy. Chả là thứ 7 máu chảy về tim mừ, nên cố gắng kiềm chế bạo lực xem có sweet được như khuôn mẫu của các bạn đang yêu không... Weekend lại thấy nhớ rồng xế ko bít , nhớ hơn ngày thường 1 tí. Mỗi ngày tích góp 1 chút thế này , ghi hết vào sổ thù vặt , lúc nào gặp tính sổ cả thể , đền bù chít thôi.. khà khà... Lại ra ôm bò ca bài ước gì nào ....
  4. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đấy cứ bảo làm sao người ta gọi là Bec .Thứ bẩy máu chảy về tim đâu không thấy thấy sứt đầu mẻ chán Hư lắm cơ, thế này mà mình cứ êu y yêu được,nhem nhẻm cãi
    Phọt phẹt đi ngủ rồi nằm lại vẫn lăn tăn vài điều chẳng biết đó là điều gì nữa.Tại sao lại thế...vì sao lại thế.Ông mặt trời của bé,cũng ko giải đáp được .Kể ra cũng buồn cười, chuyện người ta mà mình lại cũng thấy hơi lo lắng, trong khi giống nhau được,trong khi vẫn đang thấy hạnh phúc vì được luyện chưởng cùng nhau (tình cảm kinh dị ).Nhưng vẫn hơi lo một chút vì dù sao đi nữa thì chưa thực sự hết những khó khăn phía trước, ở xa nhau.Anh ghét điều đó lắm .Anh ghét tiếng thở dài khi nhớ mà chỉ biết bóp mông bò, và mông lợn lắm .Nhưng anh biết khi chọn những điều này thì phải cố gắng kìm nén mọi bức xúc (nhất là kìm nén được bụp heo vài cái ).Anh vẫn luôn mong chờ đến tháng 12 về bên heo,được dắt tay em heo đi mua kẹo và đi mua ..quần pooh.Nghĩ thôi mà đã thấy thèm và cười kà kà sướng rồi,được bùm bụp nhau sướng tay và sướng mồm .Lúc đấy lại được cùng nhau hát điệp khúc dung dăng dung dẻ phọt phẹt, eng éc vang trời .Oh la la..Là lá la
    cố lên Heo ơiii
    ............Tình yêu nào trong lành thế..............
    ..............Có em, để biết nâng niu thời gian......
    ...............Để biếtttttt anh được yêu ............
    Được dragon_piggy sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 18/09/2004
  5. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cái Yim nó *** rồi
    Cứ há hốc mồm ngồi cười là nó lại thế
  6. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mưa gió bão bùng, lọ mọ lượn lờ 1 lúc... đọc xong lại cũng đần đần người... Theo kịch bản phim chưởng thì làm gì có đoạn lăn tăn nào đâu nhỉ , cứ đường thẳng mà tiến thôi ..... Rồng không được tugn hoả mù làm nhụt lòng chiến sĩ đâu đấy, đã quyết tâm thà chết không chịu hi sinh rồi ,cứ lăn tăn lại làm em cũng lo lắng.. Biết là còn nhiều khó khăn , không thể không suy nghĩ , nhưng có vượt qua được hay không sẽ do chính mình quyết định... Em cũng ghét phải xa nhau thế này , em cũng chỉ ước mình làm được nhiều điều hơn để rồng không phải lo lắng gì cả... nhưng còn quá nhiều thứ phải phụ thuộc vào thời gian , chỉ cần nghĩ rằng whatever it takes , we will find a way .... Chỉ cần nghĩ đến tháng 12 được đi mua quần Mickey với rồng thôi là em cũng thấy happy lắm rồi (đính chính lại là quần mickey chứ không phải pooh nhá, pooh thì thành đụng hàng à).. tít mắt lên sẽ thấy ngày không dài và tháng không rộng ngay
  7. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần là thèm được xiết chặt một cái quá
    Mỗi tuần đi qua, sang tuần mới sẽ cảm thấy thời gian qua nhanh hơn
    Hát nào
    ............Anh yêu Heo, anh mến heo ...........
    .............Cả nhà ta cùng thương yêu nhau...........
    .............Xa là nhớ .................
    ..................Gần nhau là thùm thụp...chát xình chát bùm. ...........
    Được dragon_piggy sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 19/09/2004
  8. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Oa.. oa ... oa.. thứ 2 là ngày đầu tuần , bé hứa cố gắng chăm ngoan , sáng dậy đi học đúng giờ nên thấy em chăm ngoan quá cơ rồng ạ.... Trời đất mát mẻ trong lành giống HN thế, lại thấy mơ mơ màng màng đến lúc được tung tăng cùng Rồng, may mà hạ cánh kịp , không boom vào gốc cây nào.... Chẹp chẹp... ngoảnh đi ngoảnh lại cũng sắp hết tháng 9 rồi đấy .... mong sao qua nhanh cái tháng 10 đáng ghét là lại thấy phơi phới ngay ... Hug rồng 1 cái thật chặt cho 1 tuần mới.. niềm vui mới.. thắng lợi mới
  9. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ám ảnh tuổi thơ quá đi mất heo ơi .Thấy anh có bạn để ý tình tứ thế mà ko biết ghen là gì à?vậy mà mồm thỉnh thoảng cứ xoen xoét yêu mình cơ đấy,bây giờ cứ há miệng cười ,có người yêu nào như thế không nhể?
    Bây giờ phọt phẹt đang có nhiều bài đổ lên đầu quá mà cứ bị phân tán tư tưởng
    Thôi giải lao tí để nhớ về heo bec tí (đáng nhẽ nhớ nhiều nhưng vì cười đểu anh nên anh nhớ ít lại ) dung dăng dung dẻ đi học tiếp nào
  10. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày em đi học mà mồm cứ ngoác ra Chẳng biết phải bình luận thế nào nữa... Theo kịch bản là em phải ghen đấy mà sao không thể kiềm chế được cơ mồm, nó cứ giãn ra rồi kéo mồm ngoác ra thế này này .. Chẹp ... cũng thấy tự hào ra phết.. hóa ra rồng của em cũng có sức quyến rũ khủng khiếp ... Nói đùa đấy, chứ cứ tí tởn léng phéng là em nhảy vào phá đám cho tan tành xác pháo đấy .... Lúc đấy lại khen giỏi võ.. Mấy ngày nay cười nhiều làm em chẳng tình củm được với rồng.. mặc dù đang cố gắng hết sức, chết thật.. kiểu này phải thay đổi thôi m, phải làm cách mạng cải cách lại bản thân thôi không thì bị cướp trên giàn mướp mất.. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thương rồng xế không biết , em mà ở cạnh thì đã không cho đứa lào léng phéng thế rồi... Đợi đấy, sẽ có ngày mình đóng cho cái dấu hàng đã được xuất khẩu ngay trên trán .....Thôi cười đủ rồi..."âu yếm" rồng 1 cái để rồng hoàn hồn lấy lại tinh thần nào .... Không phải phân tán tư tưởng mà ít nhớ tôi đi đâu đấy nhá

Chia sẻ trang này