1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện rồng và heo_^_^_

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dragon_piggy, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    những phút giây ,lưu truyền muôn đời sau
    dragon:
    dragon: tuy hom
    dragon: hom nao con` mau'' dien
    dragon: thi cho danh
    dragon: het mau dien
    dragon: day danh lai
    dragon:
    piggy:
    piggy: chi the la nhanh
    dragon:
    piggy: bup nguoi yeu sao nhanh the
    dragon:
    piggy: tinh ce?m thi ran mai~ ko ra
    piggy:
    dragon:
    dragon: ran ra roi day chu
    dragon: nhung em ko chiu hu*''ng
    dragon:
    piggy: it'' qua'' nen hu''ng no lai lo.t
    piggy:
    piggy: nheiu nheiu 1 ti thi hung moi duoc chu
    piggy: h''eh''e
    dragon: tom vat
    dragon:
    piggy: day cung phai tu nhan thay nho''
    piggy: tinh ce?m nho''
    piggy:
    dragon: em bao day chu
    dragon: the cai thung to qua a`
    dragon: ma hung bi lot
    dragon: minh nho cung day` dan lam co ma nho`
    dragon: dau den noi
    dragon:
    piggy: chuan bi thung to de hung roi
    piggy: ma toan ran it nen moi lot
    piggy: chu cu?a dau ra ma day dan
    piggy: cu?A dau ra ma san the
    dragon:
    piggy:
    bao giờ mới học được cách yêu thương anh hơn đây hả heo kia
    Đang quặn cả bụng mà nhớ quá,giờ này mà được ở cạnh chắc cười sập cả nhà mất
  2. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bù cả đầu,một ngày dài mà chỉ có hét vào mặt nhau có mấy câu,nhớ quá,muốn ôm một cái thắm thiết quá
    Hôm nay nghỉ xả hơi
  3. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    rồng ơi là rồng ... cả ngày bù đầu mà tối về chỉ được hét có vài cái... nhớ quá đi mất ... mấy ngày nay khó chịu vì nhiều chuyện quá , toàn thứ vớ vẩn chẳng ra đâu vào đâu cả , khó chịu hộ , thế mới buồn cười , đúng là chim nhợn thật .... Không hiểu đến bao giờ em mới sửa được cái tính chim nhợn như thế đây... nhưng mà chim nhợn chuyện gì chứ chuyện của rồng em cũng phải quan tâm chứ nhờ.. Thật sự là hôm nay thấy mệt mệt chán chán, cũng cố gắng nhiều , tự tin thế , mà cuối cũng làm chẳng ra sao cả , mess up ... Mặt cứ thuỗn ra , biết là fail lần này để còn cố gắng lần sau mà mặt vẫn đần thối ra ... May mà có rồng hét cho vài cái , bụp cho tím mặt thì mới tỉnh táo ra chút (lần đầu tiên em thấy tác dụng tích cực của chưởng HK ) Lại tít hết cả mắt lên hết cả đần .. thấy êu y yêu nhích thêm được 1cm.. Mỗi ngày tích góp 1 chút vậy nhờ Cheer 1 cái cho mấy thứ vớ vẩn biến hết đi nào
  4. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hiệu quả của tình yêu áp dụng theo kịch bản hồng kông nó thế đấy .Cứ phải đánh mới mau tiến bộ được ,yêu là phải cho doi cho vọt
    CHúng ta cùng nhau dung dăng dung dẻ cố gắng mà phải không?Đi học thì ai cũng có lúc ko làm được, rut kinh nghiệm cho lần sau nhé (đạp lên sai lầm trước để chiến thắng những bước về sau ).Cố học đi rồi anh gắp cho chục con gấu bông
  5. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    rồng yêu ơi .......... đang chit chat với anh mà tự nhiên lại muốn nhảy vào đây blah blah nữa.. Chẳng có gì quan trọng cả , vào đây gào lên 1 cái cho đỡ nhớ rồng ... gào lên nhiều rồng lại cười em nên vào đây gào cho thoải mái phát .... Càng cười nhiều càng nhớ mới chít... lại thèm được ở gần để cùng được nghiêng ngả sái quai hàm thế này ... chẹp... lại weekend rồi....sắp hết tháng 9 rồi .. cũng nhanh thôi
  6. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đi luyện khí công có một chút quay lại đã thấy xuất hiện mấy dòng này, sướng lắm.Sáng khoái suốt cả ngày lẫn đêm.Rất YoMost
    Hôm nay, được ngày cuối tuần cũng nói chuyện được nhiêù, chủ yếu là cười nhiều,mặc dù toàn chuyện không đâu, mà cứ lăn ra mà cười được,nhưng như vậy mới cảm nhận mọi thứ trôi qua thật nhanh phải không?.Hết tuần nay,sang tuần sau ít đươc gặp heo hơn, ít được luyện chưởng hơn.Biết thế nào cũng khó chịu lắm, ngứa ngáy chân tay lắm,nhưng ko làm thế nào khác được.Chúng ta cùng dung dăng dung dẻ tiến lên nhể Không bao giờ được lùi bước trước nhưng gian nan phía trước
    Còn tháng tới nữa,cả một tháng thật dài, nhưng nó cũng sẽ qua thật nhanh khi nhớ đến nhau .Thấy cái gì mình cũng giống nhau, cũng 1 thời điểm mà cả hai cùng phải trải qua.Ko thể ở gần nhau hơn để giúp nhau về mặt tinh thần trong giai đoạn này, nhưng anh biết em luôn lo lắng cho anh, và anh cũng thế.Lo nhiều lắm,khi anh cũng vậy, rồi nghĩ em cũng giống anh thì sẽ mệt lắm.Biết rằng em có mẹ bên cạnh nhưng ko thể nào yên tâm được, cả một tháng ko biết tình trạng nhau ra sao, khi cùng rơi vào một thời điểm như thế.Nhưng phải cố lên heo nhé.Cho du gặp bất cứ chuyện gì đi chăng nưa, cũng nghĩ đến mình trước tiên nhé,em có thoải mái được,anh cũng yên tâm phần nào.Chỉ mong em luôn nghĩ có một người luôn nghĩ đến em, và đối với người đó cũng coi em rất quan trọng trong cuộc sống vậy.Cũng ko thể thiếu được.Và cũng luôn mong em khoẻ mạnh nữa.(có khoẻ mạnh thì anh về với heo anh mới có thể chưởng Hk cùng em đươc chứ )
    Như một lời hứa với nhau, là sẽ quan tâm đến chính bản thân mình thật nhiều ở khoảng thời gian này em nhé
    Nhiều khi không phải là anh không muốn nói những lời tình cảm với em đâu,nhưng cứ gặp là lại tíu tít chuyện đâu đâu cùng cười với nhau đủ thứ chuyện.Nhưng mà mình hiểu nhau mà phải không?.Hiểu là lúc nào cũng nhớ tới nhau..Hôm nay chỉ mới nhìn thấy mấy tấm hình cũ thôi, cũng nhớ em nhiều lắm.Càng về đêm khuya càng nhớ, nằm mà thèm được một cái ôm thật chặt (nhiều lúc ngồi vêu mỏ lên ko thấy đâu, cũng vào xem hình heo )
    Mong sao sau này lúc, gần nhau hơn.Lúc nào cũng thấy em cười tươi nhu thế.Chẳng phải lo nghĩ gi, dung dăng dung dẻ cùng nhau đi thun thút là hạnh phúc lắm rồi
    Đấy là tất cả những gì mong nhiều thứ, nghĩ nhiều thứ, thèm nhiều thứ,nhớ nhiều thứ và cuối cùng quy về một mối đấy
    Cuối tuần thật vui, Đầu tuần một mình chống lại mafia thật tốt heo của anh
  7. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    huhu đêm hôm rồi mà rồng còn làm em suýt nữa chảy nước mắm thế này ....Chỉ muốn chạy ngay đến bên rồng mà ôm rồng thật chặt ... Tự nhiên cảm thấy stronger hơn để vượt qua đoạn đường trước mắt ...Mấy ngày nay nghĩ sao mà khó khăn thế... hằng ngày đã quen với sự hiện diện của Rồng ,có bụp nhau hay là sái quai hàm thì cũng là được ở cạnh rồng , được blah blah với rồng, được biết rồng hôm nay ra sao ....thế mà có thể phải bẵng đi 1 thời gian ... 1 tháng không phải là dài nhưng cũng không hề ngắn khi không được gần nhau trong lúc này ... Lo lắng nhiều thứ , nhưng nói ra nhiều thì lại cảm thấy sến và sợ làm rồng càng lo lắng hơn , đã không động viên được rồng rồi thì phải cố gắng không phá đám vậy ... Chỉ biết một điều chắc chắn là mình cùng nhau dung dăng dung dẻ cố gắng thì sẽ thấy chẳng còn gì là khó khăn nữa ... Em biết là dù có chuyện gì, không có rồng ở bên cạnh thì rồng cũng sẽ là người ủng hộ và lo lắng cho em nhất , thế nên em sẽ phải take care myself hơn .. Và đối với rồng cũng thế , em ko được ở cạnh rồng lúc này nhưng đã hứa rồi , take care bản thân mình thật tốt tức là take care luôn cho người kia rồi ... Có quá nhiều điều để nói , mà lúc nào gặp rồng em cũng chỉ nhăn nhở ngả nghiêng cười là quên hết sạch.. để lại có những lúc đần mặt ra ước gì gặp ngay lúc này chỉ để nói 1 câu thôi ... Cố gắng nhé rồng yêu, lúc nào em cũng mong rồng sẽ get well thật nhanh để có thể vù qua đây , em sẽ có cơ hội để nói với rồng là em yêu anh nhiều
  8. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng yêu heo nhất .Đêm qua anh phải ôm mông heo ngủ cho đỡ tủi đấy .Sáng dậy ,điều đầu tiên là nghĩ xem heo đã đọc được những gì anh muốn nói chưa.Nhớ lắm cơ .Hôm nay thấy yêu nhiều hơn cả mét chứ không ki bo như em đâu, yêu hơn được có vài cm
    (đánh nhau suốt ngày rồi vào đây sến )
  9. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Rồng yêu ới ời ơi...... Cả ngày cắm mặt vào quyển sách, chữ nghĩa nhảy múa bù cả đầu mà vẫn phải dành 1 chỗ to tướng cho rồng trong đầu của em Đến phải đánh thuế chỗ ngồi thôi ... Tự nhiên sáng nay dậy cứ đần đần cả người ... Ước gì em có thể ở cạnh anh lúc đấy .... Ước .. đủ thứ ... thấy mình tham lam quá , sợ trời phạt nên rút lại ước gì thời gian qua nhanh thôi... CẢ ngày học đầu óc mụ mẫm cũng phải cố ngoi lên ba hoa vài câu cho đỡ nhớ rồng . Nào.. l ại hít ra thở vào ...1...2..3... ta cùng cố gắng nào ....
  10. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không biết hôm nay có làm được bài ko đấy heo?.Về nhà thất thểu mà than không làm được thì tự nguyện lên giường, nằm úp mặt anh đánh cho trăm roi nhé.Nhưng thương lắm, mấy hôm thấy đêm nào cũng học (mặc dù có hôm không học mà blah blah đến 4h sáng tội này anh nghi sổ thù vặt ).Hôm nay thơ thẩn ở nhà cũng để học thấy đau đầu quá, phọt phẹt mấy phát,lẩm bẩm cầu kinh cho em thi tốt, Ước gì được ngồi cạnh học với nhau thì hay biết mấy ( ko biết là cảnh đấy diễn ra có học được ko nhở,hay lại bụp nhau thùm thụp cũng nên )
    Ngày nào heo cũng ở trong đầu làm anh nghĩ đến suốt thế này sao mà anh học được bây giờ , hihihii nói đùa thôi nhể ,không có heo thì sao anh vượt qua được mọi thứ Càng ngày mình càng chuyển từ phim chưởng sang tâm lý xã hội nhưng đồng thời ngày một êu y yêu em nhiều hơn Tấn công giữa mồm heo 1 cái
    Hà hơi hít sâu, cắm đầu vào sách tiếp nào
    Miss you so much,piggy

Chia sẻ trang này