1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện rồng và heo_^_^_

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dragon_piggy, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Rồng kia ... hôm nay đi thi xong chạy vù về nhà để giải toả ấm ức với Rồng thì rồng đã gào lên quát vào mẹt em rồi .. dã man ..... tháy người yêu thất thểu không làm được bài thế mà không an ủi thì thôi , lại còn bụp lấy bụp để , gào tới gào lui ... Máu nóng bốc lên phừng phừng .. Cứ đợi đấy.. quát tôi đi , quân tử trả thù vặt 10 năm chưa muộn . nói gì đến cuối năm đã được trả thù rồi,, khà khà.... đập chết ăn thịt .... Đấy , cứ nhắc đến cuối năm được trả thù là miệng lại cứ ngoác ra cười sung sướng .... Chỉ muốn gào lên , hét v ào mẹt rồng . ông có biếit tôi yêu ông thế nào không Thấy bạo lực quá nhưng cứ phải như thế mới giải toả được hết nỗi lòng hiện tại Ấm ức là thế mà chẳng ai vạ được ai , chả lẽ đi ăn vạ ông giời, ăn vạ ai đã đặt ra quy định 1 ngày 24 giờ , tại sao không là 12h hay 10giờ thôi để ngày tháng nhích nhanh hơn 1 chút ..... Ôi , thở dài nốt cái nữa vậy .... Thở dài vì không được ở cạnh rồng, thở dài vì thời gian cứ chậm chạp như con rùa chết đói .. 1'' dành cho 2 cái thở dài thế thôi , còn phải để dành thời gian cho cơ mồm hoạt động ....Muốn nói 1 câu quen thuộc , chắc không nói thì rồng cũng biết rồi thế nên thôi không nói nữa , để đề phòng nguy cơ nhàm chán .... Chụt chụt vài cái để lấy khí thế mai làm bài thật tốt nhá ... Rồng cứ yên tâm làm bài , em ở nhà ôm bò sẽ ca bài Everyday I love you cổ vũ nhá
  2. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nà ná na nà na....,xuất quân thành công rực rỡ ...nà ná na nà na ...sưóng quá đi mất heo ơi...Yêu heo thế không biết .Có động lực có khác nhờ
  3. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thế là chúng mình đã thuộc về nhau..Tình yêu đẹp biết bao Tín vật định tình đã có trong tay
    Dragon: hon nua, bg thi da phan, khi hieu biet roi
    Piggy: uh thi the moi bao chon mat gui va`ng
    Dragon: mat anh dang tin nho` D
    Dragon: the theo quan diem cua em thi the dc roi nho`
    Dragon: vay gui van`g di anh giu~ ho
    Dragon:
    Piggy: tu giu duoc
    Dragon: ko giu dc dau
    Dragon: anh giu ho
    Dragon: cho chac
    Dragon:
    Piggy:
    Piggy: ko thoi buoi nay trom cap nhieu lam, cu phai tu giu~ lay moi an tam duoc
    Piggy:
    Dragon:
    Dragon:the tu giu di
    Dragon: mat dung keu
    Dragon:
    Piggy: kin cong cao tuo`ng lam sao mat duoc
    Piggy: ma phai keu
    Dragon:
    Piggy:
    Dragon: trom bay gio sieu nhan lam
    Dragon: kin may cung van lay dc
    Dragon:
    Piggy:
    Piggy: nguy hiem nhey
    Piggy: day ra~y
    Piggy: ko biet duong nao ma lan
    Dragon: o` the nen nhin mat
    Dragon: gui di
    Dragon:
    Dragon: co hai nguoi cung giu~
    Piggy: thich va`ng gie` ,. thoi? hay la cu.c
    Dragon: an toan hon
    Piggy:
    Piggy: dang dau bu.ng hoi bi sa(~n
    Dragon: tom nhon
    Piggy:
    Dragon: di... deee
    Piggy: ai bao thich giu~
    Dragon: )
    Piggy:
    Piggy: thich chon mat gui vang day con gie`
    Piggy:
    Piggy: suong nho''
    Dragon:
    Piggy: chon mat gui va`ng roi nho''
    Piggy:
    Dragon: the nay co kinh ko co chu
    Dragon:
    Piggy: yeu the con gie`
    Piggy: bao tu giu~ roi ko chiu, lai cu thich giu~ ho^. thi dua cho giu~ luon day
    Dragon: em dem ra day
    Piggy:
    Drágon:
    Dragon: dem dc ra day anh giu cho
    Dragon:
    Dragon: ban vang day cungkhoi dua mua
    Dragon: co nhue^'' ay
    Dragon:
    Piggy: roi de ve thi dua
    Piggy: dung co an han
    Dragon: dua nao ko dua tan tay
    Dragon: dap chet nha''
    Piggy: roi
    Piggy: dung xach dep chay nha''
    Piggy: ko don nhan bang ca 2 tay cung dung co tra''ch nha''
    Piggy:
    Dragon: day cung chiu ban nhieu nam roi
    Dragon: roi
    Dragon: xem dua nao mo''c len dc
    Dragon:
    Piggy: oi tom qua''
    Dragon: moc len dc trc day cung cam
    Dragon:
    Piggy: nghe nhu ti''n va^.t
    Piggy:
    Dragon: moc len dee
    Dragon:
    Dragon: day tin vat dinh ti`nh
    Piggy:
    Dragon: no la cuc van`g
    Dragon: trao nhau
    Dragon:
    Dragon: nhat qua dat , cha ai dung hang dc
    Dragon:
    Dragon: lam` dee
    Piggy:
    Piggy: noi the ma cung huongu''ngluon a
    Dragon: ho` ho` dang cuoi ma..
    Dragon: dang vui huong ung chu
    Dragon: nho'' nha
    Dragon: anh ve anh doi` day
    Dragon:
    Piggy: roi nho''
    Dragon: phoi kho lam cua hoi mon cho con
    Piggy: tom qua''
    Piggy:
    Dragon: na(.n hi`nh con chim cu cu ..phoi kho
    Dragon:
    Piggy: chung lo'' chon mat gui va`gn , minh gui han va`ng thoi
    Piggy: ac..ac..
    Piggy: lai con ma^n me^ de nan hi`nh nua
    Piggy:
    Dragon: cho no doc dao
    Piggy: roi nho'' day
    Piggy: ko nan toi nhe''t vao lo^~ tai
    Dragon: nho hom day an cai gi deo deo
    Dragon: dung an chao uong sua~
    Dragon: ko nan dc
    Piggy:
    Dragon:
    Piggy: ko , phai the moi goi la thu thach tinh yeu chu
    Piggy: phia kho'' khan moi tham thi''a duoc tin yeu chu
    Piggy:
    Dragon: do^? khuon
    Dragon:
    Dragon: cung dc cha sao
    Piggy: ko m, phai bang tay chu
    Dragon: phoi nang ra hinh het
    Dragon:
    Piggy: anh bao phai nang niu bang ca 2 tay ma
    Piggy:
    Piggy: ko duoc khuon mau gi ca
    Piggy: phai dung tay
    Piggy: moi the hien duoc tinh yeu
    Piggy:
    Dragon: em nang niu dua cho anh duoc anh se hung de nan cho
    Dragon:
    Piggy: em duabang ca 2 tay thi anh cug phai don nhan bang ca 2 tayu
    Piggy:
    Piggy: dung chinh ban tay de nan bop thi moi chung to tinh yeu dich thuc
    Piggy:
    Dragon: thi em cu dua duoc cai chat'' lon`g ma ko deo day di
    Dragon:
    Dragon: roi anh se nan cho ,anh phoi suong, xong nang ..cung thanh deo het
    Piggy: oi tinh yeu moi dep lam sao
    Piggy: lang man the co chu
    Piggy:
    Dragon: luc nao cha dep
    Piggy: oi dau het ca bung vi cuoi
    Piggy: haahhah
    Dragon: hahha lan ca xuong dat
    ngủ ngon heo béo của anh
    Yêu Môtj cái ,Thương một cái ,Yêu thương hai cái nào
  4. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Híc híc rồng yêu ới ời ời.. chắc giờ này đang khò khò sung sướng lắm rồi đây ... Em đang học mà ngán ngẳm quá . Lúc cần download bài tập về để làm thì web lại bị down , vêu mỏ lên rồi đây này.. không hiểu mai làm bài kiểu gì đây .... Vơ vẩn ngồi đọc lại cái archieve thấy chuốn quá , thấy mình lo hơi bị xa tít mù khơi .. Em cũng thấy em chuối thật ,tự nhiên lôi chuyện Tết nhất ra bàn, nhưng chỉ muốn nói đến chuyện đó để cảm thấy vui hơn ,thấy như gần đến Tết lắm rồi , để cố quên đi 1 tháng phía trước sẽ khó khăn như thế nào ... Thỉnh thoảng tự cho mình mơ tưởng một chút cũng thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn nhỉ .. Nghĩ đến ngày đấy tháy vui thế.. Được lượn lờ tung tăng chuẩn bị Tết cùng rồng , quan trọng nhất là được ở cạnh rồng thì cái gì cũng thấy vui tươi phơi phới hết ... Rồng nhợn nhà ta cùng cố gắng lên nào , cùng dung dăng dung dẻ tình thương mến thương thế này thì không có gì không vượt qua được ... Dù thế nào em cũng sẽ luôn luôn strong và luôn luôn ở cạnh rồng .. quyết lên ta quyết tiến lên nhá ... Đêm hôm vào hô khẩu hiệu to quá , thằng hàng xóm nó chuẩn bị sang quát cho 1 trận bây giờ ... chút chùn chụt Rồng yêu 1 cái để mai lại đánh nhanh thắng nhanh nhá
    Được piggy_dragon sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 30/09/2004
  5. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Heo ơi là heo lại đau à?.lần sau ăn đúng giờ đi nhé, tại hôm qua mải cười quá đến tận tối mịt mới ăn cơm đấy mà .Em làm sao nữa thì anh biết làm sao đây hả giời
  6. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có lẽ là ngày không được vui cho lắm, tất cả mọi chuyện.Anh chẳng biết nói thế nào cả, anh biết em đang buồn về nhiều chuyện, anh cũng chỉ muốn chia sẻ được phần nào đó có lẽ em sẽ thấy đỡ hơn.Vì anh cũng biết cảm giác đó ra sao. Những lời này không phải lần đầu anh nói với em, những bây giờ anh chỉ biết nhắc lại, chỉ muốn động viên em.Nhà nào cũng có một vấn đề nào đó,kể cả những điều vẹn toàn nhất, hay với những cái còn chưa trọn vẹn.Mình nên cố gắng đứng vững được mình trước tiên thì mới có thể làm được nhiều chuyện khác.Anh biết con gái khác so với suy nghĩ của người con trai,không thể cứng rắn mạnh mẽ bằng được,không thể phớt lờ mọi chuyện được, suy nghĩ cũng nhiều hơn. Nhưng anh chỉ mong là em có thể làm được một phần nào đó, luôn cố gắng hết khả năng của mình trong mọi hoàn cảnh.Em có thể tự lập được mà, phải ko?.Em có mạnh mẽ hơn một chút nhìn mọi việc sẽ rõ ràng và thoáng hơn, cũng để làm gương cho cả em trai nữa chứ .Mọi chuyện sẽ còn khó khăn nhiều lắm, rồi dần dần gỡ dần giải quyết từng vấn đề một...anh càng hi vọng về ở bên cạnh càng nhanh càng tốt, cho dù không làm được gì nhưng ít ra cũng có thể ở bên cạnh giúp em về mặt tinh thần,lúc em khóc anh còn biết..chứ cứ như bây giờ, chẳng thấy giúp được gì nữa .
    Em cố gắng lên em nhé!!Lúc nào anh cũng bên cạnh, ủng hộ cho em hết
    Yêu heo lắm
  7. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không được khóc nữa đấy nhé!! Mai gặp anh là phải cười tươi đấy Missing you so much
  8. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa lại học thi như điên .Anh thoát nạn trước heo .Cố lên heo nhá, còn 4 môn nữa thôi, ko nhiều đâu, thi cái vèo là hết .Cuối tuần gì mà,người ta nắm tay nhau tung tăng còn í ới qua gọi mình nữa,trong khi đang cắm đầu cắm cổ vào học .Đợi đấy!!! Sau nay ông cũng về nắm tay heo nhà ông đi chơi,lúc đấy chúng mày đừng có thèm nhá
    Nhớ heo nhà mình quá đi mất .Có mỗi công cụ bóp,bụp mỗi khi nhớ thì cuối tuần thằng cháu nó về nhà lại tranh mất .Lúc nãy vật nhau với nó mãi, mà ko cuối cùng đành nhường..Chỉ được cái võ mồm gào là giỏi.
    Đành ngắm củ chuối của mình trong ví vậy
  9. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Rồng yêu ơi.... em phải làm sao bây giờ...em nhớ rồng quá đi thôi....... Lúc phải out, muốn nói với rồng nhiều điều quá mà cổ họng cứ nghẹn lại, không thể nói gì hơn ngoài câu take care ... Chỉ ước có thể chạy ngay đến bên rồng , ôm thật chặt và không bao giờ phải xa nhau nữa ... Em lại đang nghe "Cánh buồm cổ tích" này , mà sao nước mắt cứ thi nhau lã chã thế này , em có muốn như thế này đâu, đã bảo với bản thân bao nhiêu lần là phải cứng cỏi lên 1 chút, đừng có sến nữa mà không thể nào thực hiện được ... Chỉ mới bắt đầu 1 chuỗi ngày tạm thời sẽ không được gặp rồng , biết rồng như thế mà không thể ở bên cạnh , em thấy sao khó khăn quá, không biết nó sẽ trôi qua như thế nào đây ...Nhưng không sao đâu rồng nhỉ, em có rồng yêu em nhiều như thế, em cũng yêu rồng rất nhiều thế này , thì không có gì là mình không vượt qua được, khó khăn rồi sẽ phải qua ,"tình yêu có phép nhiệm màu, cho anh được gần bên em... " , , "anh là giấc mơ của em, em tin bằng nỗi chờ ngóng từng giây phút" .... Anh yêu, chỉ mong sao mọi sự tốt lành sẽ đến với anh, em không được ở gần rồi nên chỉ biết cố gắng tin tưởng như thế .... Yêu anh lắm rồng ạ
  10. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Rồng yêu ơi, mới có hơn 1 ngày không gặp anh thôi mà sao em thấy dài quá ..... Không lúc nào là em không nghĩ đến rồng , cứ tự hỏi không hiểu bg rồng đang làm gì , mọi chuyện thế nào rồi, chắc tại emhay lo lắng nhiều thứ quá .... Chắc là rồng cũng nhớ em lắm nhỉ ... Chỉ cần qua ngày mai thôi, em cũng sẽ thấy đỡ nặng nề hơn phần nào ... Chưa lúc nào em muốn được ở gần rồng hơn lúc này , mà chỉ biết ước thế thôi chứ em có làm được cái gì đâu, vẫn phải chấp nhận và cố gắng vượt qua quãng thời gian này Mắt lại cay xè rồi ..... Than vãn thế thôi chứ em có rồng luôn luôn yêu em thế này thì có gì là không vượt qua được đâu... Thôi nào... thở than thế đủ rồi... rồng nhợn nhà mình cùng cố gắng nào ...Nhớ rồng lắm rồng ơi

Chia sẻ trang này