1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện rồng và heo_^_^_

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dragon_piggy, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Rồng yêu à, lại hết 1 ngày rồi.... Chiều nay nhận được offline biết tin anh như thế, em cũng yên tâm được phần nào ,không phải là hết lo lăng nhưng dù sao cũng qua được lúc khó khăn nhất rồi, thương rồng lắm lắm, mà em không thể làm được gì cả, nhưng mà rồng của em sẽ cố gắng được thôi rồng nhỉ? vượt qua quãng thời gian này thật nhanh còn về với em nữa chứ... cứ để em ngày ngày đần cả người ra thế này là tội của rồng càng ngày càng chồng chất đấy .... Tuần sau là em cũng sẽ giống như rồng bây giờ, em bắt đầu sợ rồi đây này[r39), biết là nó không nghiêm trọng lắm đâu mà vẫn cảm thấy sợ .... Sáng nay đi check mà tay em cứ run đến nỗi lạnh toát hết cả người ... thấy sao mình nhát quá , nghĩ đến rồng còn đang phải cố gắng nhiều hơn như thế nên em mới quyết tâm đấy... Không có Rồng ở bên cạnh nhưng em sẽ cố gắng được, vì phải qua lúc này thì mới thấy ngày được ở gần rồng đến nhanh hơn .... Yêu Rồng nhiều lắm, chắc là rồng cũng hiểu đấy phải không
  2. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Rồng yêu.... không hiểu giờ này anh thế nào rồi .Sáng nay nhận được offline mà em lo quá, thương rồng mà lại không thể giúp được gì cả, nhất quyết là rồng phải khoẻ thật nhanh để còn về với em nữa chứ. .. Em đã nghĩ là mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, nhưng mà bây giờ em mới thấy thời gian trôi qua nặng nề quá ...Mới có mấy ngày thôi sao thấy lâu thế ... Mấy ngày nay em cũng đi gặp lại bạn bè cũ này , đi uống cafe này, chỉ muốn tìm việc gì để làm , tìm nơi nào đó để đi vì cứ mỗi khi ngồi không là em lại không thể nào chịu nổi ý nghĩ không được ở gần rồng trong lúc này .. Gặp lại bạn bè cũ cũng vui lắm , HN bây giờ hơi se lạnh , đi ra đường thấy nhẹ nhõm hơn, ngoài đường ồn ào, đông đúc lắm nên không ai nghe thấy tiếng em thở dài hay để ý xem vẻ mặt em buồn hay vui, cảm thấy thoải mái hơn nhiều ... Sáng nay em cũng đi check lại lần nữa rồi, còn phải làm điện châm nữa.. đau lắm nhưng mà phải cố gắng thôi rồng nhỉ ...Nhớ rồng quá.. Cố gắng lên nào .. God bless you
  3. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Phù ... lại hết 1 ngày và bắt đầu 1 ngày mới rồi ... Rồng yêu giờ này chắc vẫn đang khò khò... không hiểu còn gào gì nữa không... Dù sao em cũng yên tâm là rồng của em vẫn còn sức để mà gào ... Thương rồng thế không bít .... Cả ngày hôm nay cũng thật là dài đối với em.. mặc dù đã làm được bao nhiêu việc.... Đi châm cứu này, gặp lại bạn bè này, shopping này, lại còn đi karaoke nữa chứ.... Gặp lại bạn bè thấy thoải mái ghê ...được ngoác mồm ra gào thét tung tăng... thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu ... Nhưng mà lúc nào cũng nhớ rồng lắm, híc... chỉ ước có rồng ở bên em lúc này thì chắc là phải vui lắm .... Lại nghĩ giờ này rồng đang phải cố gắng như thế, cũng phải đần mặt ra ... Cố gắng lên, nhưng gào ít thôi không lại bị dán băng keo vào mỏ thì trùng trục lắm đấy nhé ..... Sang ngày mới là lại được rút đi thêm 1 ngày rồi ... tất cả sẽ qua nhanh thôi ... Yêu rồng nhất nhà
  4. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Rồng êu y yêu ... sáng nay tranh thủ blah blah được mấy câu với Rồng mà em vui quá ... cuống quýt lên không biết phải hỏi rồng cái gì nữa mặc dù lo cho Rồng lắm ....Nhưng dù sao được nói vài câu thế cũng tốt lắm rồi ... cũng biết tình hình của rồng ra sao là em yên tâm hơn rồi .... Ngày nào cũng quanh quẩn vào đây , cứ như là đang kể lể với rồng ý, mà không blah blah thế này thì em cũng biết làm gì nữa đâu ..... Trong một ngày là mặt phải đần ra không biết bao nhiêu lần mỗi khi nghĩ đến rồng.. Sao thời gian ì ạch quá ....Rồng kia... có nhớ em nhiều như em nhớ rồng không
  5. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Định để dành khi về nhà mới đọc nhưng lúc heo đi nằm mặt cũng lại đần đần nhớ heo quá đi mất,đành mò vào đây xem mấy ngày vừa qua heo của anh thế nào.Thương heo lắm lắm ấy.Thấy heo khóc vì nhớ anh mà xót hết cả lòng mề,đã đang xót mà càng xót hơn thế này .Anh cũng nhớ heo nhiều lắm Cũng chỉ muốn gào thét thật lớn lên để heo nghe thất và giá mà xuất hiện ngay trước mặt anh thì chắc chả có niềm hạnh phúc nào hơn nữa .Vừa nhớ vừa cùng luôn lo lắng heo ở nhà ra sao?Thấy heo cũng luôn cố gắng chịu đau đi châm điện,lại xót sao nó dám làm cho heo của anh đau ,anh mà có thể đi cùng anh đấm chết đứa nào châm đau heo,nhưng cùng mừng thấy heo lớn rồi, giỏi thật là giỏit tự đi được một mình
    Ở đây bắt đầu mưa,nhìn ra cửa sổ,tầng cao nhìn mỗi trời đen ngòm mà thấy buồn quá,trống trải nữa, úp mặt vào gối giấu đi mọi khó khăn để thấy lòng mình cũng buồn như nơi đây,thèm một cái gì đó gần gũi bên anh lúc này.Nhìn một người bên cạnh mình mà anh ước sao không phải là she mà đó là heo
    Càng khó khăn bao nhiêu thì anh càng nhận rõ tình cảm của anh,yêu heo ngày một nhiều và cố hết sức mình có thể để chúng mình sớm đoàn tụ được heo nhỉ Anh cũng luôn mong em cũng như vậy,luôn cố gắng cùng anh và yêu anh nữa em làm được mà phải không?
    Chắc giờ này heo với K đang tíu tít đi chơi nhờ .Đòi hộ anh nắm cơm của nó và ôm hôn thắm thiết một cái nữa .Ăn uống gì thì nhớ để phần anh đấy
    Thôi anh ôm gối tiếp đây Càng về đêm càng xót
    Cố gắng này giờ cũng viết xong được
    Đi đâu cùng cận thận đấy nhé.Uống thuốc nữa này, đi chơi vừa đủ thôi này Ở nhà tập tỉa canh cảnh đi này
    Yêu heo quá đi mất và sẽ luôn luôn như vậy
  6. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Rồng yêu à... Hôm nay đã là thứ 7 rồi này, đã qua 1 tuần rồi đấy .. Rồng yêu của em mỗi ngày một khá hơn cũng làm em vui lên bao nhiêu ... Đã có thể blah blah được với rồng yêu , lại thấy thời gian bớt ì ạch hơn,quan trọng nhất là biết được được rồng đã khá hơn rồi thi tâm trạng đỡ nặng nề hơn nữa . Lo nhiều lắm , thương nhiều lắm, Rồng cũng hiểu mà phải không , thế nên phải cố gắng lên nữa nhé.. Chiều nay em với K xí xớn đi chơi với nhau vui lấm, mặc dù vẫn phải cho nó leo lên cây ngồi chơi xơi nước đến nửa tiếng j .. Cứ nhắc đến rồng là 2 đứa lại ngoác mồm ra cười, rồi tự nhủ phải biến đau thương thành hành động, dồn căm thù vào ăn uống để bù lại cho Rồng .. Thi nhau blah blah mỏi hết cả mồm, ănuống đến lặc lè không thể nào đứng lên nổi ... Nhưng lại chép miệng nhìn nhau ... giá mà có rồng nữa nhỉ ... Chiều thứ 7 mà 2 đứa con gái đèo nhau lượn lờ, lại ca cẩm sao đời trùng trục thế ... Lang thang đi về 1 mình , tự nhiên thấy lonely quá ... Đang nhớ Rồng lắm đây nàyNhưng em cũng như rồng thôi, càng khó khăn thì mới càng hiểu rõ được tình cảm của mình, mới hiểu được rồng quan trọng đối với em như thế nào, cho nên có thế nào đi chăng nữa mình cũng sẽ vượt qua được thôi , rồng nhỉ ....Có như thế này , mới càng biết quý trọng những gì mình đã có và cố gắng hơn nữa để đạt được điều mà mình mong muốn phải không nào ...1..2..3.... lấy hơi gào lên 1000 lần là yêu rồng lắm... rồng có nghe được không
  7. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay có nhiều thời gian để blah blah với Rồng nên thấy thời gian trôi qua nhanh thế không biết ... Chẳng có lúc nào muốn xa Rồng cả , làm thế nào bi giờ ... Hôm nay biết Rồng sắp được trả về địa phương mà em vui quá , thế là cuối cùng Rồng của em cũng vượt qua được điều khó khăn nhất rồi đấy , bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.... Em đã có quyền mơ đến cái ngày được tung tăng cũng Rồng rồi nhỉ .... Rồng nhợn nhà mình sắp được gần nhau rồi
  8. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cứ như cái đồng hồ báo thức của anh ấy Cứ đến giờ tự nhiên cũng tỉnh dậy.Biết ngay là đang ở đây thế mà vào thì heo đi ra rồi,túm hụt mất Chắc lại đi chơi rồi đấy
    Cứ thiếp ngủ đi lúc nào giật mình dậy là laị nằm đần mắt vì nhớ .Người gì mà ác cứ lù lù nằm trong ý nghĩ của người ta .Muốn léng phéng cùng ko được
    Vậy là hai ngày nữa về địa phương được nói với heo rồi ,thèm được nghe tiếng bô bô của heo bên tai quá
    ................Ở giữa đôi ta chỉ có một con đường............
    ...................Lòng anh nuôi ngàn con gió....................
    .....................thuyền anh đi về nơi em .................
    ......................cho anh một lần được yêu em ........................
    ...................cho anh được dắt em đi đến suốt cuộc đời........
  9. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Rồng kia.. vêu mỏ lên không thấy rồng đâu cả .... Chắc lại đang tít lên khò khò rồi ....Hôm nay Rồng được trả về địa phương làm em vui quá ... làm cả ngày chỉ muốn dính đến cái comp .. Lâu rồi mới nghe được giọng blah blah của Rồng ,tự nhiên thấy êu y yêu cái giọng cười khục khục của Rồng thế không bít .. mặc dù lúc nào Rồng cười đểu em thì chỉ muốn tẹt cho 1 cái vào cái mỏ đang khục khục cười rất chi là đểu .... Lại hết 1 ngày rồi... sắp hết 1 tuần .... Thở phào nhẹ nhõm vì Rồng yêu của em đã vượt qua được điều khó khăn nhất ... Nhưng vẫn còn 1 khoảng thời gian nữa để đi qua ... Rồng nhợn nhà mình cùng nắm tay dung dăng dung dẻ đi nốt nào ... Nhớ ơi là nhớ mà không thấy cái mẹt đâu
  10. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em yêuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
    Hôm nay muốn được ôm thật chặt vào lòng, chút chút em yêu mấy chục cái quá, hôm nay là cái kỷ niệm đầu tiên của mình em nhỉ.Thấy hạnh phúc nhiều lắm, nhưng hôm nay vẫn thấy buồn vì đáng lẽ ra được ở cạnh nhau đi chơi hôm nay ,thì lại chẳng được gần nhau .Nhưng đành ngậm ngùi chờ đợi tháng 12 này bù lỗ lại tất cả em nhỉ .Yêu em nhiều lắm
    Sáng nhận được mail của em, biết có người quan tâm, yêu anh nhiều thế.Hạnh phúc lắm lắm ấy.Có chuyện gì cũng luôn muốn chia sẻ cùng em mà đúng không?sẽ luôn luôn là như vậy.Đôi lúc thấy buồn thật nhiều, nhưng anh vẫn luôn cố gắng nghĩ đến nhau thì luôn vượt qua được.Cố gắng tất cả để những ngày sắp tới gần hơn, chia sẻ nhiều hơn
    Lúc nãy anh ngủ anh mơ thấy heo đấy, mơ dài ơi là dài .Mơ thấy đang được ôm heo,đang phê thì bị phu huynh nhìn thấy .Lúc dậy vẫn còn cười thầm Lòng muốn nhiều quá nên nằm mơ thấy luôn Nhớ em quá
    Minh sẽ yêu và luôn nghĩ về nhau mãi em nhé!

Chia sẻ trang này