1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện rồng và heo_^_^_

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dragon_piggy, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào đây blah blah cùng heo nhờ .Có người cũng hú hí tí tởn ở nhà nên quên hết cả lệ làng rồi đấy .Thời gian càng lúc càng nhanh càng đến ngày chiến thắng thành công .Cuối cùng cũng hết giai đoạn khó nhất, cảm thấy dài nhất .Heo lại chuẩn bị xuất chuồng về ổ chim lai lợn
    Biết là có người chuẩn bị cho anh hứng nước mắm rồi đây .Cố lên heo,có anh vưỡn ở bển nhảu mà em nhờ .Về lại hơi buồn chút thôi, rồi vù vù lại hết 2 tháng nữa lại quay lại chuồng, lúc đấy hạnh phúc hơn đợt này ý chứ nhể
    Sắp dung dăng dung dẻ rồi
  2. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Phù.... Rồng ơi , em vào lại được cái nick này mà mừng rơi nước mắt, cứ tưởng bị mất rồi .... Bao nhiêu ngày nay muốn blah blah với Rồng mà hì hục mãi không thể nào vào được .... Bây giờ vào được rồi thì cảm xúc lại kéo nhau đi đâu hết rồi ... chẹp ... Mấy ngày nay có nhiều thời gian ở gần Rồng, thấy ngày tháng trôi qua nhanh thế .... Cứ mỗi lần nghe thấy giọng Rồng là em chỉ ước có phép lạ nào giúp cái giọng nói đấy đang ngồi ngay cạnh em chứ không phải ở một nơi xa tít mù khơi như thế này .... Thế mới thấy thèm cánh cửa thần kì của Doraemon , bước chân qua cửa 1 cái là túm ngay được Rồng , chứ không phải ngồi đần thối mặt ra mà đếm ngày đếm tháng ... Chẹp .... Nhớ wá ....
  3. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ ngày một nhớ nhiều hơn
    Tình cảm ngày càng đầy
  4. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nhớ em yêu quá
    làm sao hết một ngày dài đây.Nhưng sắp được gần nhau rồi sung sướng quá
  5. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    huhuhu lại túm hụt Rồng rồi ..... Vơ vẩn đi đi lại lại mãi , quyết tâm không online nữa mà khi nghe cái giọng khục khục của Rồng lại làm em nhụt hết cả quyết tâm ....Tưởng sẽ túm Rồng được một lúc.....ai ngờ chạy nhanh thế không biết .... Thôi không sao nhờ... chỉ ngày mai thôi, tuy chưa phải được ở bên cạnh nhau nhưng cũng thấy gần hơn rất nhiều , không còn xa tít mù khơi nữa , thấy cái ngày được dung dăng dung dẻ cũng Rồng hiển hiện rõ lắm rồi .... Cả một ngày dài ... Nào , bắt đầu bằng việc gói ghém các thứ nào ... lại di chuyển , lại tập cho mình thích nghi , lại cùng một thời điểm như thế với Rồng, thôi coi như 2 mình cùng cố gắng vậy nhỉ ... Yêu Rồng nhất nhà
  6. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Rồng yêu à, sao mấy ngày nay thấy được ở gần Rồng thế không bít , vui thi vui, mà thỉnh thoảng vẫn đần thối mặt , buồn , gần như thế mà vẫn chưa thể với tới được .... Nói bao nhiêu cũng là không đủ để Rồng hiểu được tâm trạng của em lúc này ... Quá nhiều thứ để mong, ước và hi vọng .. nhưng vẫn phải chờ đợi và cố gắng thôi Rồng nhỉ .... Nhiều lúc tưởng như không chịu nổi , chỉ muốn vù ngay về bên Rồng ... Nhưng nếu cái gì cũng đơn giản được như mình mong thế thì em đã có thể làm được nhiều điều hơn cho Rồng yêu rồi nhờ .Em thật sự muốn được san sẻ mọi thứ với Rồng , dù ít dù nhiều cũng có thể làm nhẹ bớt những gánh nặng trong cuộc sống, nhưng ngay cả điều đơn giản nhất là ở bên cạnh Rồng những lúc anh buồn phiền , mệt mỏi mà cũng chưa thể làm được.Làm thế nào cho thời gian trôi nhanh hơn bây giờ .... Thôi nào, than vãn chút thôi nhỉ.. có thế nào thi Rồng Nhợn nhà mình cùng cố gắng nốt nhỉ ......
    Được piggy_dragon sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 21/11/2004
  7. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Heo ơi,chắc giờ này đang ngủ ngon lành rồi nhỉ?Anh không thể nào ngủ được, lại mò dậy, lại online,lại đi đi lại lại trong phòng đếm kiến .Nhắn tin cho heo xong,lại nhớ, lại buồn, khổ thế không biết, bao giờ mới hết cái cảm giác này đây..Sao anh ghét nó thế hả Diễn đạt cho heo hiểu hết, anh biết em hiểu, và anh cũng luôn hiểu mọi điều em đang nghĩ cho anh,những vẫn chỉ muốn có làm nhiều thứ hơn, làm một điều lớn lao nào đấy để em hiểu nhiều thật nhiều là anh yêu em nhiều thế nào
    Bây giờ mọi cố gắng, mọi điều trước mặt anh làm cũng chỉ để cố cho chuyện của mình được hoàn hảo hơn, đó là tất cả những gì anh có thể làm để sống cho chính anh , và nghĩ luôn có một người ủng hộ và cùng anh chịu mọi khó khăn,người đó cũng như chính bản thân anh,đó là niềm hạnh phúc lớn của anh bây giờ và sẽ cố gắng giũ chặt nó như mình đã nói sẽ không xa nhau em nhỉ
    Sau nay còn nhiều khó khăn lắm, khó khăn của anh, của em,chỉ mong sao em cũng luôn chững chặc, cứng rắn thì mình mới vượt qua được tất .Để cái ngày cả hai vẫn đang mơ là sẽ gần nhau mãi kia chẳng còn là ao ước nũa, sẽ gẫn , ngày một gần em nhé
    Lúc nào cũng chỉ muốn ôm chặt heo yêu vào lòng cho ngạt thở luôn thôi vậy mà đêm vẫn nằm một mình đếm kiến đấy,
    Sang đầu tuần mới rồi, rồi sẽ có một tuần chắc sẽ bận rộn,có việc phải lo, thế mà giờ này mắt sáng như trăng rằm
    Thôi, sẽ quyét tâm out không động đến máy móc nữa đếm kiến tiếp
    Tuần mới,ngày mới chăm ngoan,học tốt,ăn tốt,nghe nhời anh em yêu nhé nớp viu
  8. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Rồng yêu à, chắc giờ này là thăng thẳng cánh cò bay rồi ... Không hiểu em Heo có được lởn vởn chút nào trong giấc ngủ không .Cả buổi tối được blah blah với Rồng , rồi lại cắm mặt vào cái điện thoại thế mà sao mặt vẫn cứ dài ra như cái bơm thế này ... Chỉ biết nhớ, nhớ và nhớ ....Sáng đi học , thấy ở trường người ta đã dựng lên cây thông Noel như hàng năm để chờ đón Christmas .... Không khí Christmas đã rộn ràng lắm rồi ... lại nhớ Rồng yêu đến cồn cào( chắc cũng do chưa ăn sáng nữa )....Một tháng nữa thôi, mà sao thấy thời gian đi chậm chạp quá .... Gần đây cũng cảm thấy gần gũi với cuộc sống của Rồng hơn, chỉ ước giá mà mình gần nhau hơn... lại "giá mà" ... nhiều lúc nghe buồn nhỉ ... một từ "giá mà" thế thôi mà lại quyết định tất cả mọi thứ ....Nhưng tất cả những điều đó chỉ càng giúp em có thêm quyết tâm để cố gắng vượt qua mọi thứ bây giờ để biến những điều còn đang mơ hồ sẽ trở thành hiện thực .Cám ơn Rồng yêu vì đã mang lại những điều đó cho em, vì sự tin tưởng và vì tình yêu anh dành cho em .. Đó là tất cả những gì em cần để có thể vượt qua được giai đoạn này
  9. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    phừng phừng ... ghét cái cảm giác này... ghét bị quấy nhiễu bởi những đứa dở hơi cám hấp ... hết đứa này đến đứa khác ... Trời đã nóng , người cũng máu nóng nên cứ gọi là ... Biết là chẳng đáng, nhưng vẫn thấy khó chịu, Ghét Lấy thịt đè người đi xâm chiếm lô cốt đã có chủ quyền đấy ...
  10. piggy_dragon

    piggy_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Rồng yêu ơi.. huhu ngồi học mà nhạc nhẽo nó cứ ầm ầm vọng lại... đêm nay chúng nó tổng duyện cho Xmas party mà... Chưa bao giờ nghe nhạc Xmas lại cảm thấy nẫu ruột như bây giờ ....Ước gì không có Xmas. ước gì không có New year .... Nhìn người ta dung dăng dung dẻ mà lại nẫu hết cả lòng mề .. thương ai đó cũng thui thủi một mình thế cơ chứ .....Sang ngày mới rồi....Merry Christmas,honey ..... Wish you could see how much I love you and wish you feel the same way as I do

Chia sẻ trang này