1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Shopping

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Langbiang, 20/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Chuyện Shopping

    Mọi người ( đặc biệt là các bạn nam) cho ý kiến về chuyện này nhé......
    bởi tôi biết rằng, dù khá nhiều bạn trai ghét shopping, nhưng cũng có người thích đấy thôi...
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bọn con trai ít đi shopping vì đa số quần áo của họ thông thường là ngừoi khác cho, tặng (ba, mẹ chẳng hạn). Quần áo mới chỉ cần thiết đối với bạn nam khi đang "nhắm" một ai đó hoặc là dẫn bạn gái đi shopping, thấy đẹp tiện thể mua cho mình luôn. Hoặc là những ngừoi đã có bạn gái thì họ cũng thường hay đi mua cho bạn trai mình. Riêng đồ của tui 10 cái thì hết 8 cái là anh chị bên kia gửi về , đồ vừa đẹp vừa có kỷ niệm lại không đụng hàng thì ngu gì không mặc mà đi mua nữa chớ..... còn 2 cái còn lại thì lâu lâu buồn buồn, tiền nhiều không biết làm giề nên ghé mí shop thấy á nào đẹp, vừa với mình thì tậu về ngay. Thế thôi, còn gì nữa hông nhỉ ?

    Nothing's Impossible
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    pikou cha?nh qua!!!

    Bagai

  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Nói chơi thế mà cũng tin được á? Hì hì ba gai coi vậy chớ cũng hơi ngây thơ nhể ? (Chắc sẽ nói là tui cũng đang nói giỡn mà phải không ?)

    Nothing's Impossible
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Theo như chú Đỗ Trung Quân á, thì đi shopping chán vì
    - gửi xe, đất chật, xe nhiều
    -mất thời gian- cái này thì vô thiên lủng.......
    - mang tâm lý sợ sệt vợ bắt gặp cái nhìn "đắm đuối" của mình dành cho các kiều nữ...........
    Nhưng chú ấy cũng bảo rằng: nếu đi shopping với vợ thì chán chứ đi với người yêu thì sướng .............
    thế các bạn thì sao?
  6. timbanvn

    timbanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đi shopping cung có cái thú của nó. Đi được ngắm may chị bán hàng xin đep nè, được người bán nhịn nữa chứ.Sướng lắm. Nhưng má đi với bạn gái mà túi không được chuẩn bị kỉ thì ở nhà mẹ nó cho rồi.... TBVN thích nhất la đi shop mot mình, khỏi phải chờ ai, khỏi ai chờ mình, hihihihi
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết đến nơi rồi, các bạn tự đi mua sắm cho mình hay là các bậc cha mẹ dẫn bạn đi mua hoặc là ba mẹ mua vải rồi bạn tự đi may? Tôi thì năm nay phải mặc đồ của năm ngoái thôi... năm nay thất bát làm ăn chẳng đi đến đâu, nghèo rớt mồng tơi... nói chung là năm nay không có cơ hội đi shopping rồi.. Cũng đã 2 năm nay shopping lúc nào cũng chỉ 1 mình mà thôi.

    Nothing's Impossible
  8. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    tết sắp đến rồi mình mà ở nhà thì :(( , buồn thật
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  9. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hình như SnR chưa bao giờ đi SHOPPING ? Hôm nào làm một chuyến nhỉ ?
    Ăn mặc á ? Thế nào mà chả được, lả lướt thì tốn tiền (FL nhỉ...hehe), nghiêm túc thì...hì..chán chết. Còn ăn diện đúng nơi đúng chỗ thì hơi bị khó. Nhưng mà con gái mới phiền chứ con trai thì phiền cái giề. Đồ trong nhà thì hay có sẵn nên chả phải mua sắm giề...vì thế, nếu các bạn thấy thằng con trai nào trong Siêu thị thì hoặc đang khổ vì dẫn người yêu đi mua (viêm túi), hoặc đang mệt vì đi với mẹ, chị gái, em gái (cửu vạn...khà khà), hoặc là xăng pha nhớt đi lượn đấy......(hì hì...cái này cẩn thận, nhỉ).

    S&R
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa tôi.... đi ăn chung dzí SNR thôi cũng không đủ tiền để trả nữa .... nói chi mà shopping ??? Đi shopping dzí SNR chắc có ngày bị "ung thư" túi luôn chứ đừng nói là bị viêm :D

    Nothing's Impossible

Chia sẻ trang này