1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện Sơn Tinh Thủy tinh

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hasinhat, 16/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    chuyện Sơn Tinh Thủy tinh

    Có bài này thấy người ta đang phổ biến lôi về đây góp vui.
    Kô biết post vào đâu cả mở đại 1 topic vậy, mod lượng thứ.
    http://www.hanoiyeu.com/forum/index.php?showtopic=859

    Nếu kô xem được download ở đây
    http://www.sendmefile.com/00289138

    Được hasinhat sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 16/02/2006
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    thanks bro.... ái ái ân là ấn ấn ai. khặc khặc....
  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Đất nước xa xưa, đất nước Âu Lạc thanh bình, thanh, thanh bình
    Muôn hoa đua tươi, có nàng Mỵ Nương vừa tròn 18
    Xinh như tiên nga, đẹp như trăm hoa
    Da nàng mà trắng tinh,
    trắng trắng tinh là trắng trắng tinh (x2)
    Cho đến 1 hôm, đâu đó xuất hiện 2 chàng, 2 , 2 chàng.
    vai mang cung tên, đến xin cầu hôn Mỵ Nương công chúa
    2 tay như nhau, 3 chân như nhau ^^
    Vua Hùng mà bó tay,
    bó cái chân mà bó cái tay (2x)
    Ôi khó làm sao, vua biết phân biệt thế nào , thế , thế nào?
    Ta đây Thủy Tinh , có tài gọi mưa hô gió
    Sơn Tinh ta đây, có tài mà đánh gốc cây
    Đánh gốc cây là đá gốc cây (2x)
    Cao kiến làm sao, vua mới phân biệt thế này, thế, thế này!
    Mỵ Nương con ta, rất thèm là ăn thịt chó
    Ngày mai đem ra, chó đực mà sáu chân
    Sáu sáu chân là sáu sáu chân (2x)
    Ngay sớm ngày sau, Sơn Tinh vớ được chó dại, chó, chó dại
    Đến trước Thủy Tinh, dắt tay nàng tiên mơ ước
    đi trong muôn hoa, đàn chin rêu ca
    buôn lời ái ân
    Ái ái ân là ấn ấn ai! (2x) ^^
    Thôi thế là thôi, Thủy Tinh đến chậm mất rồi, mất, mất rồi
    Sơn Tinh người kia, thù mi ngàn năm ta nhớ
    Mỵ Nương em ơi, thôi rồi là giết chết anh,
    Giết chết anh là đánh tiết canh (2x)
    Sư bố thằng vua, mi giết chết mẹ ta rồi
    Biển khơi bao la, hỏi ta mò đâu được ra con chó ?
    Sơn tinh đi ra, vua cha đi ra
    Thủy Tinh kêu la
    Kêu rằng : **** YOU !!
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Sơn thần Thuỷ thần các em nhỏ cũng biết có gì là đáng nói đâu hở bác ?
    Công danh nam tử còn vương nợ
    Luống thẹn tai nghe chuyện Chúc Đài
  5. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    chuyện của xưa kia thì ai cũng biết nhưng còn chuyện mà bác Kilua kể lại thì bi h mới đc. nghe thấy lần đầu , mới đc. biết
  6. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ấy, nói oan cho anh rồi. đây là bài hát do dân Thăng Long hát mà. Anh chỉ chép lại lời cho anh em dễ đọc thui. Anh đâu được hân hạnh kể câu chuyện đó chứ.
    Hân hạnh của anh là được em quan tâm tới kìa.
    Ủa mà Em là ai ?
    Cô gái hay nàng tiên ?
    Em có tuổi hay không có tuổi
    Thịt da em là sắt hay là đồng ?

Chia sẻ trang này