1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyên spam, xả xì-trét, buôn chuyện ....

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi TRANTHIENNHAN, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donkihote_80

    donkihote_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Càng tập càng thấy mình gà, lúc tập thì rõ là hăng mà khi đánh trận chả biết kĩ thuật bay đâu hết
    Có nên đầu tư tiếp không đây
  2. tcgroup

    tcgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Khởi động và thi đấu là 2 phạm trù hoàn khác nhau bác Đông ki sốt ạ
    Nếu mà khởi động thế nào vào trận đánh như thế thì Lân Rùa, Chuyên HBT... cho lên A2 hết rồi
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn không phải là thứ ăn xổi. Mà xét cho cùng thì trên đời chẳng có thứ gì ăn xổi được cả đâu. Sau bao nhiêu năm tu luyện vodka, bia hơi với tập tập tập thì mới gọi là ứng dụng được, còn ứng dụng được bao nhiêu thì còn tuỳ tư chất mỗi người.
    Em thấy nhiều người mới tập bóng bàn đều hỏi người dạy kiểu tập đôi công 3 tháng có xong hay không hay khoảng 6 tháng là giật được rồi ấy nhỉ? Những người này nếu giữ mãi thái độ như thế em tin chẳng bao giờ lên được.
    Bóng bàn tuy chẳng phức tạp nhưng cũng chả phải đơn giản gì. Cứ tập thôi bác ạ. Càng tập, càng đánh, càng tu luyện bia hơi với vodka thì càng ngộ ra nhiều điều. Còn ngộ ra thì bóng bàn còn nhiều cái hay. Lo lắng làm gì thêm mệt bác.
    Còn chuyện lên A2 hay cái gì gì đấy chỉ là tương lai (ko gần thì xa) thôi (miễn là em chưa lấy vợ).
  4. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hô hô,vậy các bác cứ yên tâm là đố ai đc ăn cỗ của TS quy lão này đấy.Chắc quy lão đã đặt ra kế hoạch 50 năm lần thứ nhất để trình bb bia vodka lên A2 đây mà.
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này mày cứ yên tâm, tao có chủ ý cả rồi. Nếu thấy không lên được nữa tao lấy vợ, thế là có cớ để bóng bàn giậm chân tại chỗ ngay. Còn bao giờ tao lấy vợ thì cũng khó nghĩ phết vì Remediot bảo năm sau là cái gì Ngâu ngâu ấy, chưa cưới được.
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi bài sao mà nhiều thế làm mệt quá muốn chửi bậy quá.
  7. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Box buồn như chó cắn nhỉ. Con chấy hắt xì hơi cũng nghe được.
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá mừng quá thế là em đã 3 ngày không uống bia rồi nhớ.
  9. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    hahha, bảo bạn Cgcd ngâu ngâu tức là còn hay.. khóc nhè, vừa mới tròn 19 thì "chưa cưới được" là đương nhiên, đừng sốt ruột, lớn nhanh lên các chị đợi
    Mà nghe nói chủ nhật vừa rồi Cgcd tổ chức sinh nhật cuối cùng của tuổi teen to lắm, mời cả masterlazy đến.. múa bụng kekek
  10. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bởi vì nghe Mod TRANTHIENNHAN dọa là sẽ ban những người viết không đúng ý, phê bình thẳng thắn như toilabongdem nên Dotran cũng sợ không dám viết nữa vì tính mình cũng giống toilabongdem thấy khó chịu thì phê bình luôn để cho mọi người hành xử tốt hơn. Hi hi, sợ bị ban thì ê mặt quá. Vậy thui, xin tạm biệt mọi người. Dotran không viết bài nữa để khỏi bị ban mà lỡ bài này có bị ban thì coi như tạm biệt mọi người. Để mọi người viết bài tích cực khen ngợi nhau chứ còn lời thật thì hay mất lòng, hihì.
    Chỉ tiếc mấy bài thơ tặng sai người.
    Đời buồn thật, tưởng dzậy mà hông phải dzậy.

Chia sẻ trang này