1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyên spam, xả xì-trét, buôn chuyện ....

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi TRANTHIENNHAN, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Gạo đem vào giã bao đau đớn
    Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
    Sống ở trên đời người cũng vậy
    Gian nan rèn luyện mới thành công ( Chủ tịch Hồ Chí Minh)
    Ý nghĩa: Đau đớn đấy nhưng không từ bỏ, đi theo đến cùng...
  2. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá, lại thấy cái avatar phèn phẹt của mình.
  3. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi anh Meovan ơi, chắc cũng lâu rồi anh không nhìn thấy cái mặt phèn phẹt của Bog ủn ỉn đâu nhỉ?
    Bố trí giao lưu thôi, nhìn anh Meovan giao bóng bây giờ Bog thích lắm, đặc biệt là khi anh chấp 6 mà không giao bóng :D
  4. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, ok lien a đang nhớ Bog ủn ỉn không chịu được đây
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tấm áo ấy bấy lâu nay..con thường vẫn mặc..để nhớ ngày chúng con về hà bắc..Quần nhau với giặc áo con rách thêm..nên các mẹ già phải thức thâu đêm...VÁ ÁO..
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Tiền?
  7. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bóng? 2 tuần ko mần chi, người bải hoải như thiếu thuốc .
    Cái PC lởm chết tiệt làm nhức hết cả đầu. Cũng chỉ tại 2 chữ "hàng xóm". Cố quá sắp thành...rồi.
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào ngủ được.
  9. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng hôm nay xổ ***g, bóng bàn sẽ thoải mái....Ai dè...
  10. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Không dám vào Nhật ký bóng bàn để họp báo nhưng không họp báo thì quả thật là uổng phí cho một ngày đại thắng của BigBigBog (chắng thắng bao giờ nên thắng được vài trận là sung sướng lắm)
    Sáng, sân In tiến bộ, mở màn là trận thua trước Donguyen1983 (chấp 4), trận thua không cần bàn cãi nhiều .
    Trận thứ 2, chấp 7, Trung (In tiến bộ), Trung hôm nay đã có ngày quá xuất sắc khi vượt qua BigBigBog với tỉ số 3-2, tuy nhiên bình luận sau trận đấu anh có nói rằng anh nhất định không chịu đánh trận lượt về (phải chăng anh muốn giữ chiến thắng này làm kỷ niệm vì anh biết rằng không thể lặp lại kỳ tích này )
    Trận thứ 3, tài năng trẻ MoonBeam đang lên (ông sao của giải vô địch bóng bàn nghiệp dư Hà Nội B1 ), MoonBeam nghĩ rằng MoonBeam thắng Trung 3-0 , Trung thắng BigBigBog 3-2 thì chiến thắng BigBigBog là nằm trong tầm tay tuy nhiên...anh đã nhầm.
    Sau séc đầu tiên rắc thính, BigBigBog để thua nhanh chóng với tỉ số 11-9, sang séc 2, BBB với những quả cắt gai dẻo dai và thỉnh thoảng chộp giật được vài quả bon bàn chạm lưới BBB đã dễ dàng thắng Beam với tỉ số 3-1. Sau trận đấu, MoonBeam nói rằng BBB ân oán giang hồ càng ngày càng chồng chất .
    Buổi chiều sân Cầu Giấy, BBB lại chộp giật được thêm 3 trận thắng đáng kể nữa.
    Trận 1: Bocaudeptrai (Việt Anh) chấp 7 BBB đã gửi chào thân ái với BBB khi ra đi 3-0 (mặc dù BBB đã tự an ủi mình rằng Bocaudeptrai coi BBB chỉ như trò trẻ con, nhưng thôi chiến thắng nào cũng là chiến thắng )
    Trận 2: Anh Nickhaynhat chấp 5 (trước trận đấu anh có nói rằng 5 bóng thì BBB không chịu được) nhưng có lẽ anh đã quá bất ngờ vì BBB "lên tay" hơn anh tưởng tượng nên anh đã để lại bàn thi đấu 3 séc trắng.
    Trận 3 và trận 4: Gà béo TC Group luôn là đối thủ kỵ dơ nhất của BBB nhưng anh đã quá tự tin khi cho rằng BBB chỉ đáng chấp 9 , ra đi 6 séc đã khiến anh bừng tỉnh và cho rằng lần sau nên chấp 8 mà thôi.
    Tường thuật một ngày chiến thắng giòn giã của BBB, đánh dấu một thời kỳ lên tay của BBB :D.
    (BBB chỉ dám post vào phần xả xì trét thôi nhé )

Chia sẻ trang này