1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyên spam, xả xì-trét, buôn chuyện ....

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi TRANTHIENNHAN, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Allyssiatran

    Allyssiatran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bởi vì nghe Mod TRANTHIENNHAN dọa là sẽ ban những người viết không đúng ý, phê bình thẳng thắn như toilabongdem nên Dotran cũng sợ không dám viết nữa vì tính mình cũng giống toilabongdem thấy khó chịu thì phê bình luôn để cho mọi người hành xử tốt hơn. Hi hi, sợ bị ban thì ê mặt quá. Vậy thui, xin tạm biệt mọi người. Dotran không viết bài nữa để khỏi bị ban mà lỡ bài này có bị ban thì coi như tạm biệt mọi người. Để mọi người viết bài tích cực khen ngợi nhau chứ còn lời thật thì hay mất lòng, hihì.
    Chỉ tiếc mấy bài thơ tặng sai người.
    Đời buồn thật, tưởng dzậy mà hông phải dzậy.
    ===>>>> Gởi anh Dotran, tuy rằng Allyssia chưa gặp anh lần nào nhưng qua những bài viết, những vần thơ, Allyssia biết rằng anh là một người rất tâm huyết với box TTVN. Và có lẽ không chỉ Allyssia, Nhân mà tất cả mọi người đều trân trọng từng bài viết, từng vần thơ của tất cả các thành viên vì nhờ đó mà box mới phát triển và mọi người có cơ hội giao lưu và trao đổi khi cùng một niềm đam mê, một sở thích.
    Có thể là do môi trường giao tiếp online ít nhiều sẽ khiến cho mọi người chưa hiểu được ý của nhau hoặc có thể là hiểu lầm.
    Allyssia đoán được những tìnnh cảm mà anh Dotran dành cho TTVN và cũng hiểu được Nhân là một người như thế nào. Không phải như bác nghĩ về Nhân rằng muốn chứng tỏ quyền hạn về việc ''''ban'''' nick hay gì gì đó tương tự, mà chỉ là những câu nói về việc sắp xếp lại những câu chữ, những bài viết mà thôi. Không phải Allyssia bênh vực hay biện minh cho Nhân, nhưng thật sự Allyssia cảm thấy buồn và tiếc nếu anh Dotran vì hiểu lầm mà xa box và không còn những bài viết, không còn những vần thơ của anh trên TTVN thì thật là buồn phải không?!
    Vài dòng chân thành gởi đến anh Dotran.

    Được Allyssiatran sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 21/08/2007
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hic hic,... cảm động quá nè, có người bảo vệ và thông cảm cho mình vậy là mình ấm lòng rồi ! Cảm ơn Allyssia nhé !
    Nh thì gặp anh Dotran rồi, và Nh cũng hiểu ý anh khi post bài này vào mục spam.
    Trước đây Nh nghĩ ko ai tham gia box vì box quá lộn xộn và một phần vì mod cũ. Nhưng từ khi làm mod mới, Nh nhận ra là mình sai lầm. Làm vừa lòng tất cả quả là rất khó, Nh cũng ko hơn gì ai, chỉ cố gắng duy trì một sân chơi bên này thôi.
    Ngay cả mình cũng còn muốn post bài vào bongban.org hơn thì mình cũng ko dám trách ai được. Có lẽ vì mạng TTVNOL dạo này hay bị crash, mình vào post bài cũng khó. Nh ghi nhận các bác thành viên còn gắn bó vẫn thường xuyên vào đây.
    Nh đang tìm cách để thu hút thành viên lại, vì nếu chỉ có như vầy mà ko có ý tưởng gì mới thì box này sẽ đi vào bế tắc thôi !
    Ai có ý gì mới ko nào ?
    Việc anh Dotran post bài này cũng là một ý rất hay đấy, cám ơn anh nhé !
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Em biết có một ng làm thơ siêu đẳng mà một thời đẹp nhất của ông ta chỉ làm thơ tặng chuồn chuồn châu chấu, tặng bò tặng dê thôi !
    Ông ta họ Bùi.
  4. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hì,có j mà mọi người xôn xao vậy nhỉ.Em thì chỉ nghĩ là nếu ai đã bước vào chốn này rồi thì chỉ là nơi xả xì trét thui mà.Thế mà tự nhiên lại đưa thành cái tranh luận thế ạ.
    dotran dạo này kẹt wa,thơ tặng rùi thì còn tiếc j nữa.Mà như thế thì mới có thơ mới chứ .
    ....................
    Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?
    Ta đi còn gởi đôi dòng
    Lá rơi có dội ở trong sương mù
  5. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn một tuần viết bài "oánh" Nhân ú thì chỉ có mỗi Trân là bênh Nhân ú (trong khi Toilabogndem còn được caigichaduoc và dotran nhảy vào bênh). Lời khuyên dành cho Nhân ú là nên tin và mời Trân uống nước mía nhiều hơn. Lúc gian nguy sướng khổ đều bảo vệ bạn bè. Đấy mới thực sự là bằng hữu.
    Thực ra điều này cũng đáng suy nghĩ tí, chẳng lẽ mọi người thực sự chán bõ BB rùi à? Có người viết bài phê phán Mod mà ít người quan tâm. Chắc là Nhân còn nhiều việc phải làm cũng như các thành viên tích cực khác phải làm để Box vui hơn. Do tran dang nghĩ đến việc viết thêm một topic "Dotran luận anh hùng" để viết về những cảm nhận của mình về các mem mà Dotran yêu quí. Chắc là những người được "yêu quí" phải đỏ mặt tía tai tí nhưng chắc chắn sẽ hấp dẫn. Đề nghị mọi người đón xem. (hihi, Dotran đang học một lớp PR nên )
    Còn topic này Nhân lập ra là để mọi người spam nên viết vài bài trêu ghẹo người này người kia một tí (hổng bít có hỉu đúng ý của Nhân ù không) chứ bản thân Dotran rất quý Nhân ù (Vì đã được Nhân ú mời uống nước dừa). Nên xin ai đọc bài Dotran nói sẽ không viết bài nữa coi như là Dotran nói... xạo.
    Cuối cùng xin cám ơn Trân - Rất thẳng thắn nhưng rất khéo léo. Nhưng mà Trân yê tâm đi. Dù không còn ai viết bài nữa thì Dotran vẫn cứ viết cho box BB.
  6. Allyssiatran

    Allyssiatran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hichichic....vậy mà Allyssia không biết, cứ thấy là nhảy vào nói tùm lum. Lúc Nh viết bài reply lại, Allyssia thật sự cũng chưa hiểu ra vấn đề, cho đến khi đọc bài của anh Dotran. Sorry anh Dotran nhé!
    Thật sự Allyssia cũng thấy buồn và cũng suy nghĩ cách để mà có thể vực TTVN dậy, nhưng rõ ràng không phải dễ. Nhớ lại thời chuẩn bị tham gia giải đạm, thì TTVNOL thật là hoành tráng...Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!
    Nói như thế thì cũng không hẳn là TTVNOL không còn tồn tại trong lòng mọi người, nó vẫn còn đấy! Và vẫn luôn còn có những thành viên tích cực của box TTVN, vẫn còn có những bài viết, vẫn còn có những vần thơ...và có lẽ quan trọng hơn là mọi người cũng nhau chung sức cho TTVN nhé!
    Được Allyssiatran sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 27/08/2007
  7. maxsu

    maxsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có 2 sân chơi giống nhau, sân nào vui hơn, đông hơn dễ chơi hơn thì mọi người tập trung vào là đúng với quy luật của nó. Dù sao TTVNOL vẫn là trái tim việt nam online, sẽ còn nhiều trái tim việt nam yêu bóng bàn online.
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Chán quá hôm nay không có xì trét để xả.
  9. Allyssiatran

    Allyssiatran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hichichic.....còn Allyssia có xitret mà hổng dám xả
  10. otbankien

    otbankien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá mà không muốn bị nhức đầu...

Chia sẻ trang này