1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến tập huấn lý thú với các Shihan Aikikai

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tristian_the_fall, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devil2005

    devil2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi! Anh iriminage hơi đâu mà đi trách cứ cái dạng đầu đất ấy. Ếch ngồi đáy giếng thì chỉ biết đến đó là hết rồi. Cái dạng Sandan như thoda thì bây giờ trong Hội Aikido TP HCM này cầm vợt cũng quơ được cả đống em. Thi cử kiểu gì cứ đóng tiền là đậu tuốt luốt nên cứ vỗ ngực xem ta đây là người có trình độ cao nhất thiên hạ này. Không biết Sandan loại này có hiểu được những điều căn bản nhất của Aikido không nữa ấy chứ. Nói chi cho thêm mệt mỏi đầu óc, tay chân. Đầu thì to, mà óc như trái nho .. khô.
  2. devil2005

    devil2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nếu có bạn nào tham dự lớp tập huấn lần này tôi nghĩ sẽ nhận ra 1 sự thật phũ phàng. Đâu phải 1 Shihan 6 dan như thầy Sugawara không biết dạy điều gì khác ngoài các động tác té của Uke????? Thế thì tại sao đã mấy năm rồi, các Shihan qua VN đều cho tập đi tập lại những điều vốn dĩ căn bản nhất này. Thế mà vẫn có vô số người sai, từ 1 anh đai xanh cho tới 1 anh đai đen 2-3 dan. Giống như buổi chiều hôm nay, ngay cả đến cách nắm tay cũng phải cần chỉ lại cho đúng. . Chúng ta hãy nhìn nhận sự thật đi, Aikido Việt Nam mang truyền thống 30-40 năm phát triển gì gì đó cũng giống như xây 1 toà nhà cao tằng mà không làm dàn móng. Người ta qua đến đây, thấy dàn móng quá yếu nên mới phải gia cố lại mà thôi, tiếc là trong thời gian quá ngắn ngủi nên không biết có gì sẽ thay đổi sau khi các thầy về hay không?? Hay là đâu lại vào đấy và năm sau Shihan khác qua lại tiếp tục dạy lại căn bản. Đành rằng đối với những người chuyên cần tập luyện và chịu khó nghiên cứu thì những vấn đề mà các Shihan dạy hôm nay là hơi dư thừa, nhưng đại đa số còn lại vẫn sai bét bèn bẹt. Người ta bỏ công sức qua đây dạy các bạn có lấy của các bạn đồng cắc nào đâu?? Tại sao các bạn không thử ngồi mà suy ngẫm lại chính bản thân mình xem sao cái đã rồi hãy đi trách cứ ngưới khác.
    To thoda: Nếu chú ghét Nhật như vậy thì nghỉ quách Aikido đi cho rảnh. Dù sao đó cũng là 1 môn võ đạo của Nhật kia mà. Đừng có mà mang cái Sandan của chú mà đi đánh giá lung tung như thế, Thối không chịu được đâu.
  3. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Buổi tập huấn tối qua và sáng nay vẫn diễn ra bình thường, Shihan Sugawara tiếp tục chỉ cho chúng ta cách làm uke - ?onghệ thuật của sự tiếp nhận?. Xen kẽ các vấn đề về làm uke thầy có nói qua đôi chút về sự thả lỏng để có thể linh hoạt trong khi thực hiện kĩ thuật. Sự hoà hợp khi làm uke.
    Tối hôm qua, trước khi tập, việc đầu tiên Shihan nhắc là yêu cầu các thầy rời bỏ bộ bàn ghế được thượng lên ?onơi khai sáng tâm hồn? (dojo). Các thầy đã làm việc đó nhưng không hiểu sao sáng nay vẫn thấy ai đó thượng bộ bàn ghế đó lên lại. Thêm một lời nhắc nhở, và mọi thứ lại được rời đi.
    Buổi tập huấn tối qua dù có đông người nhưng không khí có vẻ buồn tẻ hơn. Có lẽ chính vì vậy nên thầy chỉ dạy đến 19h thay vì 19h30 như chương trình thông báo ban đầu.
    Điểm nhấn của buổi tập sáng nay là ngoài tiếp tục dạy các kĩ thuật làm uke với các đòn shihonage, kotaegaishi, iriminage, ikkyo làm minh hoạ thì đến cuối giờ Shihan đã cho chúng ta chứng kiến một số kĩ thuật kokyunage của mình. Xen kẽ vào đó thầy cũng biểu diễn kĩ thuật đánh hanmi hantachi của mình cho chúng ta. Thật ấn tượng và mạnh mẽ (Trong mấy buổi hướng dẫn vừa rồi Shihan chỉ tập trung vào các kĩ thuật căn bản và mãi đến mấy phút cuối thầy mới ?othể hiện? một chút cho chúng ta khai mở tầm mắt.). Sau đó các võ sinh của chúng ta cũng ra thực hiện các kĩ thuật này. Shihan đến từng đôi một và tập lần lượt với các võ sinh. Trong lúc đánh kokyunage Tris để ý thấy có đôi của anh Khoa (sân Phú Nhuận) và thầy Linh đánh là ấn tượng nhất. Có lẽ vì hài lòng với đôi tập này nên Shihan cũng dừng ở đôi tập này lâu nhất so với các đôi còn lại?
    Những điều gặt hái
    Qua buổi tập huấn, Shihan đã dạy cho chúng ta thật nhiều điều. Ngoài các kĩ thuật làm uke, về sự thả lỏng, điều đầu tiên Shihan dạy chúng ta là sự tôn trọng quốc kỳ của mình. Một số người sau khi tập xong đã ngồi quay lưng lại với lá cờ Tổ quốc và điều này đã làm Shihan không hài lòng. Từ hôm qua đến hôm nay Shihan liên tục nhắc những người tham gia tập huấn không được làm vậy. Họ nên ngồi gọn vào hai bên dọc thảm chứ không được quay lưng lại quốc kỳ. Một sự tôn trọng đối với lá cờ của nước tới viếng thăm nhưng cũng là lời dạy thấm thía cho chúng ta.
    Hôm nay thầy cũng dành nhiều thời gian nói với chúng ta về lễ nghi trong võ đường, về việc phải quỳ khi chào bạn tập, phải cúi đầu cảm ơn sau mỗi lần các thầy hướng dẫn, chào sân khi luyện tập và đặc biệt là phải lau chùi giữ sân cho sạch sẽ. Năm ngoái khi tôi lên sân số 4 Lê Đại Hành thấy vẫn còn rất sạch sẽ nhưng đến năm nay lên thì trông kinh khủng thật. Thảm thì xầm xì, bẩn thỉu. Mọi người khi lên tập thì tót lên tập ngay thay vì lau chùi tatami sạch sẽ. Thậm chí ở một diễn đàn nọ có một vài bạn đã phàn nàn về tình trạng bọ, rệp ?oxung phong? lên chào mừng những người đi tập huấn. Thật ghê quá. (Tris để ý thấy có lần khi vừa chạy ở ngoài vào chị Kumazawa đã lấy luôn khăn lau mặt của mình lau chân để không làm bẩn ra thảm, dojo ?" ?onơi khai sáng? như theo nghĩa gốc của từ)
    Vấn đề lễ nghi là một điều các thầy Nhật luôn chú ý. Hôm qua khi nói chuyện với một người anh ngoài Hà Nội thì anh đó có kể về chuyện mỗi lần tập xong, khi thầy chuẩn bị rời sân thì Shidoin Namba lại chạy băng băng ra lấy dép để cho thầy rời thảm. Khi thầy yên vị bên ngoài Shidoin Namba lại chạy băng băng đi tìm khăn để cho thầy lau mồ hôi. Nhiều người sẽ cho rằng những lễ nghi này lằng nhằng thái quá nhưng riêng Tris cảm thấy đây là một sự tôn trọng đối với người ?otruyền đạo? cho chúng ta. Chúng ta không cần bắt chước nguyên xi như phương cách của người Nhật nhưng chúng ta cần có cung cách cư xử với tinh thần tôn trọng đối với những người dạy dỗ ta.
    Shihan cũng nhắc nhở chúng ta khi tập cần nhanh nhẹn, động tác dứt khoát hơn. Chuyển từ tư thế seiza sang tư thế đứng nhanh nhẹn sau mỗi khi thầy hướng dẫn xong. Mọi người phải tập tích cực hơn chứ không thể đến tập huấn ngồi ngoài bình luận (như Tris :D) được.
    Cuối buổi tập hôm nay mọi người đã vỗ tay cám ơn Shihan. Thầy Hiệp, Tổng thư ký Hội Aikido thành phố, cũng có mặt để trao quà gửi Shihan, gửi Shidoin cùng vợ chồng Đạo chủ Moriteru. Buổi giao lưu ngắn ngủi có lẽ sẽ toàn vẹn hơn nếu không có một vài người đứng lên ngồi xuống đi lại rất vô lối trong khi các thầy đang phát biểu. Ở một số đạo đường thì các võ sinh sẽ chỉ được đứng lên khi mà thầy hướng dẫn đã rời thảm mà thôi. Aikido thành phố Hồ Chí Minh là cái nôi của Aikido Việt Nam. Tuy nhiên những gì chúng ta thể hiện ra cho thấy sự khiếm khuyết và hụt thiếu rất nhiều để tiếp tục là đầu tàu cho Aikido cả nước.
    Một vài suy nghĩ thêm
    Hình ảnh đáng nhớ nhất tối qua là một võ sinh có dị tật ở hai chân. Vì dị tật nên việc đi đứng của cậu rất khó khăn, và dễ mất thăng bằng. Mặc dù vậy nhưng em vẫn rất quyết tâm và chăm chỉ luyện tập. Chị Kumazawa cũng rất nhiệt tình chỉ bảo cho em này. Thái độ quyết tâm và nhiệt thành luyện tập của em thật là một điểm sáng của buổi tập huấn. Tris đoán chừng đó là một học viên của sân mới mở dưới khu Tân Bình của anh M. Chúc anh tiếp tục làm tốt và thu nhận được nhiều những người nhiệt huyết như vậy.
    Vấn đề em phiên dịch quả thật là điều Tris thấy vô cùng nhức nhối. Có lẽ không đâu trên thế giới này chúng ta lại kiếm được một em thông ngôn quý tộc thế này. Vì giọng nói em thỏ thẻ dễ thương quá nên em nói qua mic không được nên mỗi lần Shihan nói xong, em sẽ nói cho một thầy bên cạnh và thầy đó có trọng trách lớn làm ?ophát ngôn viên? lại cho em qua mic cho mọi người. Rất nhiều thời gian quý báu của buổi tập huấn đã bị quy trình này xén vô. Còn funny hơn là có những đoạn em cà tắc, cà tắc chạy vô chỗ Shihan nói giữa sân rồi lại cà tắc cà tắc chạy ra chỗ người ?ophát ngôn viên? để truyền bá lại. Thật là chuối hết chỗ nói.
    Một bạn nào đó nhắc về chuyện chương trình thì cũng xin thú thực với bạn luôn là Tris cũng không có lịch chương trình cụ thể của buổi tập huấn. Sát đến ngày tập huấn Tris có hỏi Devil2005 nên mới biết được lịch tập mà đi thôi. Chúng ta cũng không có những chương trình tổ chức hợp lý nên không có một buổi giao lưu hay biểu diễn nào đó để được xem thêm các kỹ thuật của Shihan. Điều đó thật đáng tiếc và lỗi thì chỉ ở ban tổ chức mà thôi.
    Mặc dù những điều gợn cạn trên nhưng Tris vẫn cảm thấy chúng ta đã có một thời gian tập huấn rất tuyệt vời. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi tập huấn như này để được giao lưu thêm với các bạn.
    Thân,
  4. caimatkhongchoiduoc

    caimatkhongchoiduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tris đi làm chính trị đê...ê....ê....
    "Hội Aikido Trẻ" của Thành phố nên bầu Tris vào Ban chấp hành. Nói ngiêm túc!
  5. Le_Matador

    Le_Matador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Buổi tập huấn đi qua nhưng vẫn còn nhiều chuyện để kể. Kể vài chuyện vui vui cho các bác nghe tiếp nhỉ?
    Chuyện thứ 1: sự xuất hiện của Kumazawa đã khiến rất nhiều anh chàng xao xuyến trong đó có chàng lãng tử Devil2005 nhà ta. Buổi đầu tiên, devil đứng ngoài "chỉ chỏ" chứ cương quyết không lên sân vì, theo thông tin nội bộ, là hôm trước "làm việc quá sức" tới tận 5h sáng lận. Tuy nhiên việc ngó thấy người đẹp đã khiến Devil gạt bỏ mọi nặng nhọc trong cơ thể để ngay buổi chiều đó Devil thay đồ lên sân. Tiếc rằng có nhiều người tập quá nên Devil không "dọt lại được" để tập với người đẹp.
    Sáng sớm hôm sau, chúng ta thấy Devil đến rất sớm, thay đồ và chầu chực ngoài sân. Ánh mắt đăm đăm suy tư suy ngẫm kế sách tiếp cận đối phương. Có lẽ đồng chí vẫn còn chưa hết bực vụ hôm trước chưa tiếp cận được "đối tượng". Chốc chốc lại thấy Devil lẩm bẩm một câu gì đó đầy vẻ không hài lòng... Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng kẻ có tâm và Devil đã ra mời được người đẹp. Tiếc rằng sau khi tập một hồi thì người đẹp đã xin chuyển uke và để người khác tập cùng Devil. Cô nàng kín đáo ra một góc sân lấy khăn tay ra lau một đám "hair" vẫn còn bám đầy trên tay. Hoá ra là Devil đô quá. Người đẹp sợ mất dép rồi. He he he.
    Xin tiết lộ thông tin thêm là Devil là anh chàng cao lớn từng có chiến công tay không "thịt" hai chú "đại bàng" ở Coop Mart Nguyễn Đình Chiểu ngày nào. Thật là ghê ghê quá.

  6. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Note: Có một phóng sự ảnh rất thú vị về đợt tập huấn vừa rồi của em subi dễ thương bên Shudokan. Mời mọi người cùng xem tham khảo thử coi:
    http://www.aikidovjccshudokan.net/forum/viewtopic.php?t=453&start=0

    Được Tristian_the_Fall sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 27/03/2006
  7. devil2005

    devil2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Le - Matador này viết cứ như là đi guốc trong bụng Devil vậy đó. Kinh qué. Kinh qué. Lần sau phải cẩn thận hơn hành tung và âm mưu của mình mới được. Hehehe.
  8. daitrangaikido

    daitrangaikido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đó là ai ma` biết rõ devil qua vay ta? Bữa giờ bệnh quá hôm nay khỏe nên mình có vài lời về bữa tập huấn hôm trước.Nếu nói thẳng so với Hà Nội thì TP của mình tổ chức không được chu đáo cho lắm,nhìn Hà Nội thấy vui quá.
    Tập huấn kỳ này mình có dịp tập chung với chi KAmazuwa và anh Namba(nhiều nhất là với Namba ).Mình có nhận xét của riêng mình như sau :
    Shiodin 5 đẳng trình độ rất tốt , nhưng khi đánh với mọi người anh ta không phát hết Ki,chỉ khi tập thật wen với mình, công nhận Ki của anh ta thật mạnh đánh là cắm đầu uke ngay, nhưng vẫn chưa đủ để mình té không biết.
    Chi Kamazuwa đánh cực tốt về kỹ thuật nhưng hình như tập luyện ko professional bằng Shiodin nên đánh bằng đường trón nhiều, chưa thấy cái bên trong(hay la không đánh hết khả năng thì mình không biết) nhưng mình nghĩ đối với con gái,thể lực và trình đ8ộ như thế thì không chê vào đâu được.
    Ai tập huấn mà tập nhiều với các người Nhật thì post bài ý kiến để anh e tham khảo nha
  9. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Tris chỉ nghĩ đơn giản rằng không ai dùng hết sức mình trong một buổi tập huấn hay giao lưu cả. Ngay như Shihan Sugawara khi ra hướng dẫn cho uke Việt nhiều khi thầy đánh "rờ rẫm" như đánh với trẻ con vậy đó thôi.
    Chỉ thấy rất nhiều người nghĩ funny rằng giữ được tay của nage là mình "mạnh" hơn người.
  10. caimatkhongchoiduoc

    caimatkhongchoiduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Devil kể nghe vụ chiến đấu ở CoopMart cái nào... Nghe chú Matador giới thiệu hấp dẫn quá

Chia sẻ trang này