1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến tàu Hà Nội - Lào Cai 10h5' *toa ghế cứng*

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi zhungocbaor, 22/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhungocbaor

    zhungocbaor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Toa tàu ghế cứng HN-LC 1 phần của hành trình! Toa tàu kỳ dị, ngổn ngang! Nào thì người ngồi trên, kẻ nằm dưới, chân co, chân gác, nhún nhường từng ly . Rồi thì kẻ trước. người sau lẫn lộn, chật kín lối đi, cáu găt mỗi khi có người qua lại, dấm dứt chủi vì đen đủi khi không mua được vé có chỗ, lúc thì kẻ "ra đi" người khác nhảy bổ vào "mượn chỗ". Ôi "đêm em nằm mơ phố..."



    Hix, qua đêm đen ... sáng tới thị trấn Phố Lu! bắt đầu hành trình vi~ đại

    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]
  2. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Lên LC đi đâu thế bác?
  3. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Bác ơi chuyến của bác thế là còn .... vắng đấy, Bác nhìn cái ảnh của em đây này để mà an ủi. Dẫu sao chuyến tàu của Bác cũng còn đi lại được chứ chuyến này đông đến nỗi, ngồi cũng không có chỗ nữa, thậm chí khách lên xuống tàu còn phải đi bằng đường cửa sổ [r23)][r23)]
    Vẫn là tàu LC1 10h5'
    [​IMG]
  4. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Tàu chợ thế là bình thường thôi :D Lần nào đi chả thế :D
    Muốn đi vệ sinh phải chen mãi ra đến cửa, ra đến nơi thấy mấy chị em ngồi dựa vào cửa nhà WC đang ngủ khò khò ... Ko biết làm thế nào đành đánh thức họ dậy. Họ bèn nghiêng người cho mình vào bên trong ... haizzz ... Không biết bên ngoài họ nghe tiếng róc rách của mình bên trong thì họ nghĩ gì nhỉ?
  5. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    A Bảo đi chuyến này là Bắc Hà mùa đua ngựa năm ngoái nhỉ? :)>-
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đi tàu chợ nhiều khi có những điều rất thú vị, cảm nhận đc cuộc sống nhiều màu sắc :) Mình chủ yếu đi tàu chợ, hiếm hoi, tự thưởng cho mình chuyến tàu thống nhất, ngồi đệm êm, điều hòa.... Ngồi tí toét viết, kèm cốc cf....đc 1 bài báo rất ưng ý, xúc động -- cảm giác lúc đó thật tuyệt [r2)] :">

Chia sẻ trang này