1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tề gia lập thất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nha`que^, 22/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nha`que^

    Nha`que^ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2001
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tề gia lập thất

    Lúc nãy dí mắt vào màn hình đọc bài của bác Rookie về cô dâu, chú rể trên box International Club hay quá cộng với vô công rồi nghề tối thứ 6 nên hứng lên lôi cái bàn phím đầy bụi bẩn và lông cẩu ra gõ vài dòng phụ hoạ. Bác nào thích đọc bài bác ý thì click vào cái link này nhé: http://www.ttvnonline.net/forum/TOPIC.asp?TOPIC_ID=27154

    Kể ra thanh niên Việt Nam mình cưới hỏi sớm thật, một số người, thật ra phải gọi bằng nhóc mới đúng, vừa chân ướt chân ráo tốt nghiệp PTTH ra đã lục đục chuẩn bị trầu cau lên xe hoa rồi. Mà tầm tuổi này thì có biết gì đâu, cách đó mới đôi ba tuần còn vui đùa với chúng bạn sân sân trường mà bây giờ đã lên chức "vợ", "chồng" . Nhìn cô dâu mặt non choẹt tung tăng trong bộ áo cưới trắng muốt vẻ mặt rạng rỡ mà buồn vui lẫn lộn. Không hiểu cô có chịu nổi gánh nặng gia đình vào cái tuổi cập kê mười tám đôi mươi này không. Thường thì các đôi này có tỉ lệ li dị và con cái ít được dạy dỗ cao hơn so với những đôi vợ chồng cưới nhau khi tuổi đời đã ngoài 21.

    Hè vừa rồi về chơi nhà, bác hàng xóm cũ và anh T, con trai, đến thăm. Ngồi phía trước yên xe máy là 1 thằng bé trông kháu khỉnh bụ bẫm. Anh bảo: "Ra chào chú đi con". Tôi nghe thấy thế cười phá lên vì chưa ai gọi mình bằng chú cả. Sống bên Mỹ một thời gian rồi, người bên đó dùng tiếng Anh có gọi "chú" bao giờ, toàn dùng tên. Thằng bé cười ngượng nghịu không dám chạy đến tay tôi đang chìa ra. Nó chỉ dám quanh quẩn bên chân bố, với hai tay túm lấy ống quần như sợ ai bắt mất vậy.

    Nhớ cách đây 3 năm đi ăn cưới hai anh chị A và T, đứng tán phét với mấy người, trêu chọc cô dâu chú rể cười toe toét. Đã thế mặt còn ngô ngố nghệt hết cả ra nữa chứ. Được cái hai anh chị cũng lớn tuổi, đi làm hết cả rồi nên không phải lo lắng gì nhiều về kinh tế cả. Cho nên nghĩ đến chuyện lập gia đình là lẽ đương nhiên, không các cu lại sốt ruột nhắc nhở ỏm tỏi suốt ngày. 6 tháng sau, mẹ tôi báo tin: "Chị T đẻ rồi con ạ, con trai hẳn hoi nhá" "Con trai hay gái đều như nhau cả sao mẹ thiên vị thế?" Tôi đáp. "Biết thế" mẹ tôi quanh co "Nhưng ông bà ý biết có người nối dõi rồi nên phải vui tý chứ". Tôi chả buồn cãi lại chuyện phân biệt đối xử này với các cụ làm gì cho mệt nên bỏ qua cho xong chuyện. Lúc đấy cũng thấy mừng lây cho cái gia đình nho nhỏ mới có thêm một thành viên mới. Mà tính tôi khoái trẻ con nên cũng muốn phóng xe qua thăm thằng cháu, xem mặt mũi nó thế nào có giống ai không. Thật ra trẻ con mới đẻ 1, 2 ngày mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng nhăn nheo như khỉ, chả biết đường nào mà lần. Lúc sang xem thì thấy ai cũng tấm tắc khen lấy khen để thằng bé bụ bẫm, sinh ra cân nặng 3.2 kg. Mọi người được thể còn vào tâng bốc: "Trông nó giống bố chưa kìa", "cái mắt này đúng là mắt của thằng T rồi", " miệng thế kia còn của ai ngoài cái T được"? Tôi chỉ đứng ngoài nhịn thở để khỏi bật cười ra thành tiếng lại mang dang thô lỗ trong ngày vui.

    Gần hai năm quay lại thấy thằng cu phổng phao quá làm tôi ngạc nhiên. Hay là mình già đi nhỉ? Thật ra cũng còn trẻ chán nhưng lắm lúc tôi suy nghĩ hơi lẩm cẩm. Cả nhà tập trung ở phòng khách ngồi nói chuyện rôm rả mấy tiếng. Bác nói từ hồi tôi đi đến giờ trông chững chạc già dặn hơn nhiều. Gia đình bác cũng đổi mới nhiều thứ lắm rồi, nào là mới chuyển nhà năm ngoái, anh con út đi làm một thời gian cũng đĩnh đạc hẳn lên, chả mấy chốc mà cưới vợ? Lại cưới vợ! loanh quanh luẩn quẩn phố Hà Nội này, dân ta cứ thi nhau ăn hỏi cưới xin, hay là tại dân số tăng nhanh quá? Nhất là vào thời gian này, 1 tuần cứ phải lãnh đủ vài ba "vé". Tiền lương tháng lãnh về được vài ba ngày đã thấy hết trơn. Đúng là nhẵn túi, nhăn mặt! Ai dù không khá giả lắm, lương ba cọc ba đồng cũng phải đem theo 1 chiếc phong bì chứa ít nhất một tờ xanh có 1 số 5 và 4 số 0 theo sau để thả nào cái bao tải béo ịch đôi khi được người nhà cô dâu chú rể vác xung quanh khách sạn. Tôi đùa: "Thế này mấy hôm nữa nhà mình phải lên rừng trốn thôi!" Bà chị tiếp: "Ai ai cũng cưới làm chị mày bức xúc quá".

    Mấy hôm trước khi lên máy bay về Mỹ, bà tôi kéo lại ngồi bàn chuyện đại sự. Tưởng chuyện gì hoá ra là chuyện trăm năm: "Mày phải lo mà cưới vợ đi con ạ. Để già lọm khọm rồi mới quan tâm là không được đâu. Lúc đấy thành cha già con mọn mất rồi. Con H nhà chú P được đấy!" Tôi tủm tỉm trả lời: "Con ranh đấy còn đang đi học mà bà. Với lại cháu còn trẻ lắm, vợ con thế nào được". Tôi phải cố lái sang chuyện khác cho đỡ tẻ, và tìm cách chối khéo cho bà khỏi thất vọng.

    Kể cũng lạ, không hiểu dân Việt Kiều sống ở hải ngoại lâu năm nghĩ thế nào về truyền thống cưới xin của Việt Nam. Tôi sống ở nơi rất ít người Việt nên không được tiếp xúc và hiểu rõ quan điểm của họ. Có biết thì vẫn là mấy gương mặt quen thuộc biết nhau ở Việt nam, không phải dân định cư. 3 năm trước tình cờ chat với một anh Việt Kiều, anh ta hỏi: "Ở Việt Nam 18, 19 tuổi đã có vợ rồi hả" rồi tiếp :"Thường thì mấy con"!!! Anh ta giọng rất nghiêm túc, không đùa cợt chút nào. Chả biết có phải tại tôi ngây ngô quá không nhưng vẫn cố gõ mấy dòng giải thích trong lúc tay viết miệng méo xệch vì cười. Trường hợp này mà xảy ra ở thành phố lớn thì đúng là chuyện quái đản thật, nhưng xem ra đối với bà con vùng xâu vùng xa chuyện này chẳng hiếm chút nào.

    Chuyện tối quan trọng với tất cả mọi người này ở Việt Nam thì phong phú lắm, kể không cách nào cho hết. 54 dân tộc thì có 54 phong tục khác nhau. Cái tôi rất thích là được chứng kiến tất cả các kiểu đám cưới khác nhau của 54 dân tộc mình. (Xem cả đám ma cũng hay, mỗi tội hơi rùng mình)


    Chân đất mắt sõi

    Được sửa chữa bởi - paladin on 20/01/2002 07:01
  2. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    "Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà " từ trước tới nay vẫn là ba cái lớn nhất đời của đàn ông. Bây giờ thì, con trâu ta chẳng phải mua mà chính là những ngày tháng ta học tập trên giảng đường để chuẩn bị cho tương lai của mình. Nếu mà nhà ta giàu, bố mẹ làm chức to có thể thừa khả năng lo cho ta một chỗ nào đó trong một cơ quan nhà nước thì ta chẳng việc gì phải lo học nữa cả, đằng nào học giỏi thì cũng như học dốt thôi. Bố mẹ làm được tất. Làm nhà ư? Bố mẹ có nhiều tiền thế thì việc gì ta phải lo đi làm để kiếm tiền xây nhà nữa. Nếu ta chưa có vợ thì vẫn phải ở với bố mẹ, nhưng nếu có vợ rồi thì ta đã thành người lớn, bố mẹ sẽ tặng cho ta một căn nhà để ta ở chứ. Vậy là chỉ còn mỗi việc tìm một cô vợ nữa là xong. Mà vợ thì khó gì ! Bao nhiêu em đang mong được ta để ý tới. Ta đây, nhà mặt phố, bố bụng to ( và làm to nữa chứ ), mặt mũi thì cũng hơi xấu một tí nhưng ví thì lại nhiều tiền, các em cứ là đổ xô tới. Nhưng bọn bạn bảo là chọn vợ phải có tiêu chuẩn, mình sẽ chọn em nào xinh nhất và chịu "êu"mình sớm nhất vậy. Và thế là lá la, một ngày đẹp trời nào đó ta và nàng lên xe hoa. Thế là bạn biết tại sao dân số VN cứ tăng, mà tỉ lệ dân số trẻ chiếm đa số nhé. Và về VN thì đừng có thấy lạ khi mà những cô dâu lên xe hoa về nhà chồng sớm đều là những cô ít học cả.
    Tin rằng các em trên TTVNONLINE đều không phải về nhà chồng sớm.
    Sutumom
  3. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Ờ bạn Nhà Quê viết khá thật , tớ thấy bạn nếu chịu khó tập viết chắc sau viết được nhiều đấy .
    Nhớ câu : "Nhà Văn cũng là một nghề không cần học ,nếu có năng khiếu và thích viết , bạn chắc chắn viết được ".
    Tớ tin là không phải chờ quá lâu để đọc Văn cậu trong một hoàn cảnh khác . Cố lên nhé .
    một người thích đùa
  4. Nha`que^

    Nha`que^ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2001
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn cũ Don Quixote khen quá lời rồi. Văn của mình thuộc loại nhập nhằng, nửa nạc nửa mỡ nhiều khi nghe rất khó tiêu hoá. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã động viên.
    Tưởng cái acc Don Quixote bị khoá rồi cơ mà?
    Chân đất mắt sõi
  5. hongyeuai

    hongyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hihihn bac cai gi nha que oi, cong nhan la nha` Don khen Bac cung có sơ đấy chứ. :)) Noi chung la em cung dang cười tít ca mat rui`. Em cung hy vong em noi rieng ma cac ban gai o daym, khong phai len xe hoa som. Kho cả xã hội. :PPP
    TO BE OR NOT TO BE

Chia sẻ trang này