1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tế nhị cần hỏi.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi matnau2000, 20/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matnau2000

    matnau2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tế nhị cần hỏi.

    Mình và anh ấy iu nhau đã mấy tháng. Có 1 hôm anh ấy hỏi mình đã quan hệ chưa? Nhưng mình chưa dám nói. Còn anh ấy bảo mình là, anh ấy chưa quan hệ lần nào. nói thực là mình đã iu 1 mối tình và đã trao thân cho mối tình đầu đó, bây giờ mình ko còn j, còn anh ấy thì. ..mình tin là anh ấy nói thật, nhưng thấy bối rối quá, anh ấy năm nay đã 27t, nếu 1 ngày chuyện đấy xảy ra, hoặc là mình thú nhận với anh ấy, thì theo các bạn mình phải hành động sao đây? mình cảm thấy thật xấu hổ.
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Noí chung là lương tâm bạn có muốn lưà ông người yêu không thôi, chứ cho làm tí rươụ vào rôì rình rình thả lộ 1 cái thì cũng chẳng biết đâu mà lần, nhưng mà bị phát hiện thì cũng có chuyện đâý,
  3. matnau2000

    matnau2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko đọc kĩ j cả, tôi ko có ý định lừa anh ấy, nhưng lương tâm tôi thấy áy náy vì ko biết nên nói thế nào với anh ấy. vì đổi ngược lại anh ấy phải là tôi mới đúng. Thật éo le ở chỗ đó.
  4. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại nghĩ là bạn ko còn gì nhỉ ? Thế còn tình yêu dành cho anh ta thì sao? Chuyện đó trước hay sau gì thì cũng sẽ xảy ra thôi, anh ta đã hỏi bạn về chuyện đó thì mình nghĩ chắc cũng có ý đồ rồi. Theo những gì bạn viết ở đây, mình nghĩ bạn nên nói thẳng ra đi, vì nếu có dấu trót lọt thì bạn cũng sẽ cảm thấy cắn rứt thôi. Nói thẳng đi, lỡ mà anh ta ko có chấp nhận nổi thì có lẽ bạn sẽ cảm thấy bớt đau khổ hơn là nếu để đến vài năm nữa mới nói. Cái màng đó đúng là 1 món quà quý, nhưng ko có nó thì bạn cũng đâu có phải là không còn gì đâu, tự tin vào
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Hic - 27 tuổi mà chưa ... abc ... lần nào - liệu có thật ko nhỉ hơi khó tin thời buổi này
    Thế anh chàng của bạn iu mấy lần rồi - thời gian iu là mấy tháng/mấy năm ?
    Nói chung nên nói chuyện thẳng thắn với nhau đi - chuyện này tế nhị, nên nói cho nhau biết sớm nếu có tình yêu, nếu có sự cảm thông thì ... cái màng kia chỉ là chuyện của quá khứ
    Chúc vui
    Cheer
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    đó là quan niệm, nếu e cảm thấy thiếu nợ a ta 1 món. e hoặc có thể nói thẳng , xin tha thứ, ( trả nợ 1 lần)... hoặc có thể trả góp: ko nói, đối xử tôt hơn vơi a ta trong phần còn lại của cuôc đời.
  7. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đề xuất hướng dẫn anh ấy thực hành, ngốc thật.
  8. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi phải gian một tí, phải nhẫn tâm một tí... thì mới bảo vệ được hạnh phúc của mình, mới bảo vệ được quyền lợi của mình với những định kiến của xã hội.

  9. matnau2000

    matnau2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, anh ấy có nói với mình là mới iu có 1 lần và tình iu đó chỉ có mấy tháng và chỉ dừng lại ở nụ hôn.Còn 1 chi tieet ko kể với các bạn là anh ấy nói muốn biết là mình đã ...hay chưa thôi, còn tất cả những chuyện khác anh ấy ko quan tâm.mình định 1 hôm nào đó sẽ nói với anh ấy.nhưng ko hiểu khi biết sự thật, mọi chuyện sẽ đi đến đâu và nó có tiến triển theo hướng bạn Khiemtr đã nói là anh ấy có ý đồ j đó. Anh ấy rất yêu mình, yêu ngay từ lần gặp đầu tiên.
  10. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Phần tô vàng vàng:điều đó cũng bt thôi, tôi có ông bạn 32 tuổi rồi còn chưa lần nào cơ. Hay thằng ôn đấy trả vờ nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này