1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tế nhị cần hỏi.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi matnau2000, 20/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    1-Nói rằng không còn gì e là phiến diện quá,con người ta sống với nhau ở cái tâm cái tình là chủ yếu chứ bạn,sống với nhau cả đời thì đường ăn lẽ ở ắt phải quan trọng hơn cái màng đó chứ?
    2-Yêu là phải biết chấp nhận bạn ạ,nếu người yêu mà quá khứ đã từng quan hệ thì cũng phải biết chấp nhận sự thực chứ sao,nói chung là nghĩ thoáng thoáng ra cho nó dễ sống bạn ạ.
    3-Bạn cứ nói thẳng nói thật với anh người yêu bạn rằng thì là mà bạn đã từng có quan hệ rồi,phản ứng ra sao thì cũng chưa biết được,nhưng chắc chắn là có thất vọng ít hoặc nhiều,tiếp sau đó có thể cảm thông hoặc chấp nhận hay không là còn tuỳ vào tình cảm giữa hai người và cả duyên số hai bạn nữa.
    4-Chúc năm mới vui vẻ và hạnh phúc sẽ đến với hai bạn.
  2. hanoi_vinh83

    hanoi_vinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bẩn thỉu loại đàn ông này !
    Em gái cả tin nhẩy ! nghe anh nè , loại trai này nó yêu " cái đã mất " hơn cả em đấy ! nhưng nó chưa phải thằng cao tay . Cái thằng cao tay nó ko đặt câu hỏi cho em và tự tìm câu trả lời ! Giai nhà em có 2 bệnh rồi em sẽ thấy : Nhỏ Nhen và Gà !
    Năm mới sáng suốt !!!
    Được hanoi_vinh83 sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 20/02/2007
  3. nhinhanhx

    nhinhanhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    tham gia chut,uhm dan ong cung rat nhieu loai
    1 la,to mo bit ban da quan he hay chua de ******** voi ban thoa mai.
    2 la,muon ban thanh thuc,dang gia cao su thang than cua ban .
    3 la,rat quan trong chuyen ban gai con trinh,loai dan ong nay ban phai can than.vi neu noi ban da ko con thi chac chan la chia tay.
    theo kinh nghiem cua toi,ng dan ong hien dai can co long vi tha,ma da yeu nhau thi con hay da mat trinh chang co y nghia gi,ting yeu lon lao se bo qua moi chuyen thoi.
    neu ng dan ong coi trong trinh tiet thi hay can than ,dung noi that vi neu noi that ban se la ng thua cuoc,anh ay se bo ban ngay do.
    toi nghi neu la thang dan ong thi chang hoi con hay mat lam gi,anh ay hoi vay chung to anh ay cung muon la ban con trinh do.hay can than,noi doi chut ma bao ve tinh yeu cua ban cung ko co gi la xau ca.
    mong ban that sang suot
  4. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Em gái cứ nói thẳng thừng ra, chẳng việc gì phải giấu diếm. Nói ra cũng là một cách để thấy "bộ mặt" của bạn trai là nhỏ nhen hay vị tha. Chỉ có 2 kết cục và tất cả đều tốt cho em:
    1. Giai nhà em thuộc dạng nhỏ nhen sẽ chia tay em: OK, em có cơ hội đi tìm giai khác yêu em thật lòng, sẵn sàng chấp nhận mọi thứ thuộc về em.
    2. Giai nhà em vị tha: xin chúc mừng em gái.
    Điều quan trọng nhất không phải là còn hay mất mà là nhân cách của em và em đối xử với giai nhà em như thế nào.
  5. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    sao lại xấu hổ, chỉ có loại lên giường với người mình không yêu hoặc không yêu mình là đáng xấu hổ. con trai có thể thì con gái cũng có thể, anh ta không có được cậu là thiệt thòi lớn cho anh ta mà thôi. chẳng việc gì phải thú nhận!
  6. xau_zai83

    xau_zai83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh bạn của bạn thế nào chứ tôi ngày trước cũng giống anh bạn "Gà"của bạn,cũng từng hỏi câu đó.Xong rồi tự đi tìm cho câu trả lời.Hic.Buồn mất đúng 2 hôm.Rồi ngộ ra rằng:vấn đề quan trọng là Người ta đối xử với mình như thế nào thôi,liệu có thật lòng với mình hay không,cái đó không phải là tất cả.
    Theo tôi,tốt nhất là bạn Im lặng,đừng trả lời.Để anh ta tự khám phá,tình yêu sẽ giúp người ta vượt qua mọi rào cản.
    Quan trọng là ở Bạn !Chúc bạn HP.
  7. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Bạn nì nói hơi mâu thuẫn đó nha. Nếu mà việc đó không có gì đáng xấu hổ, thì dùng từ "thú nhận" là không hợp lý. Người ta chỉ thú nhận khi làm sai cái gì đó thôi . Bây giờ không nói ra, sau này để người ta tự phát hiện ra thì lại mất công giải thích. Sẵn dịp người ta hỏi thì nói luôn, đúng là không có gì phải cảm thấy xấu hổ ở đây cả . Mà nói thật chưa bao giờ mình nghĩ đến việc hỏi vợ mình 1 câu tương tự như thế cả, nghe nó xúc phạm thế nào ấy
  8. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Bạn kô có jì phải sợ và giấu cả bạn nên nói thật và nói thẳng thắng với anh ấy. Chuyện này có thể sẽ là 1 mấu chốt cực kỳ quan trọng đối với anh ấy vì 27t rồi và theo như bạn chưa qh lần nào, và còn tuỳ thuộc vào suy nghĩ của anh ý nữa. Nếu là 1 người hiện đại và t/y họ dành cho bạn là thực sự thì kô có jì phải đắn đo cả, còn nếu là 1 người cổ hủ trong chuyện QHTD thì nó sẽ có thể phá tan cuộc tình của bạn. Nên cho a ý biết càng sớm càng tốt và sau khi nói chuyện xong cũng phải xem thái độ của a ý thế nào có thể a ý sẽ chấp nhận nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Nếu như thế nên chấm dứt ngay vì sau này chuyện này sẽ có thể làm tan nát chuyện gia đình.
  9. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    hãy trả lời với nó là với anh thì chưa xem ý nó thế nào .
    đàn ông bây giờ vẫn có thằng ngu thế nhỉ
  10. matnau2000

    matnau2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    CÁm ơn tất cả các bạn , hôm nay mình đã nói thật tất cả,nếu 2 ng đã yêu nhau, thì dâng hiến cho nhau, điều đó ko phải là tội lỗi. . . Chắc cũng đoán ddc, nên a ấy ko có thái độ j đặc biệt. và cũng chẳng có ý kiến j. Khi về đến nhà mình, lựa chỗ tối, anh ấy dồn mình tới tấp, và đã hôn, ôm mình. mình rất tức giân và đã tát anh ấy.mình bỏ về ,anh ấy nói xin lỗi và mong mình ko giận. nhưng mình nghĩ, có lẽ ko ổn cho 1 ty mà vồn vã như vậy.mình cãm thấy bị xúc phạm Cácbạn cho mình ý kiến nhé,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này