1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tế nhị cần hỏi.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi matnau2000, 20/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Sau khi dạo chơi vài vòng trong box GDGT thì rút ra được những bài học "giá trị" sau:
    1/ Đàn ông không QHTD trước hôn nhân sẽ bị coi là íu.
    2/ Đàn ông có vợ, 99% sẽ ngoại tình, 1% còn lại sẽ bị coi là íu.
    3/ Phụ nữ QHTD trước hôn nhân sẽ được coi là yêu quá nên dâng hiến.
    4/ Phụ nữ giữ gìn trinh tiết trước hôn nhân sẽ bị coi là cổ hủ, và tạo điều kiện cho bạn trai đi tìm vui nơi khác.
    5/ Đàn ông không tôn trọng phụ nữ VIỆT NAM QHTD trước hôn nhân sẽ bị coi là không cao thượng.
    Cứ cái đà này thì không biết giới trẻ sau này sẽ như thế nào.
  2. chilakhachthoi

    chilakhachthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
  3. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ối, cũng 27 tuổi à?? Sao giống người của mình thế?? Đừng nói là... cũng là hắn nhá, vì người thế này bây giờ hơi hiếm (chứ không phải là không có)
    Nhưng mình thì nói dzồi... Cũng không vấn đề gì đâu... Cố lên...
  4. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    đừng để ý, nếu hỏi thì nói là không còn, không hỏi thì cứ làm tới đừng sợ,
    nếu chia tay thi chia , kiếm thằng khác, thăng nào chấp nhận mới tốt.
  5. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hờ, tớ nghĩ nên thẳng thắn mà nói với anh ấy. Trinh tiết là quý giá nhưng không phải là tất cả. Cái chính là bạn là người thế nào, hai bạn sống với nhau ra sao...Đừng giấu để sau này có lẽ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn. Chúc vui
  6. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    bác này to còi nhỉ bác đã mấy lần rồi
    tớ nghĩ bạn chủ topic nên nói thật
  7. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Hy vọng vài trăm năm nữa ở Việt Nam ta, khi hỏi người yêu còn hay mất, nàng xấu hổ trả lời: "Em vẫn còn" thì chàng trai sẽ ngao ngán lắc đầu: "Lại mệt đây. Kém tắm thế".
    Trái đất đã xoay quanh mặt trời bao nhiêu năm rồi nhỉ trước khi nó thực sự đi vào bộ não con người?!
    27 tuổi vẫn có thể còn nguyên. Thế là đáng trách, mất bố nó cả chục năm thanh xuân rồi còn gì. Than ôi, nhớ lại cái hồi xưa, thằng ngốc, là mình, sắp tốt nghiệp ĐH rồi còn cứ hay huyênh hoang với các cô rằng "tớ còn dzin, chẳng chơi bời gì cả nhé, hơi bị ngoan đấy". Dởm đời hết sức! Tí vứt!
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 06/03/2007
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hí bây giơd thì ko vứt rùi à! thích nhỉ! Như e á thằng nào yêu thì nó yêu cái con người,mình sống với nó sao ? chứ cái đấy nó cũng quan trọng nhưng ko phải là tất cả .Tớ chả tiếc j anh yêu ,miễn là hạnh phúc ....đấy là thăng hoa của tình yêu mà
  9. HDR

    HDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    nếu áy náy lương tâm thì nên nói thật. nếu nói thật mà hắn vẫn yêu hết mình, tin tưởng nhau thì tốt. còn ko thì thui. bùng chỗ nó đi cho xong chuyện. níu kéo nhìu chỉ khổ nhọc nhau.
    có ai cá với tôi đời sống ngày nay còn bao nhiêu thanh niên chưa QHTD trước hôn nhân. phép tính chính xác này tôi chịu thui. còn đại loại thế nào tuỳ từng câu trả lời của các anh chị vậy ạ.
  10. HDR

    HDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    còn tui chỉ hi vọng 50 chục năm nữa thui. chắc lúc đó đã có ĐH về GDGT roài. giảng dạy về nó chắc toàn đại ca giáo sư xuất phát từ TTVN mà ra, môn học "Bắt Đầu" giáo sư sẽ hỏi: "ở lớp chúng ta ai đã QHTD" thì 99,9% sẽ trả lời ồ ô ố ồ ô, là tôi lá là la" và chỉ còn lại một chú em cúi mặt đi về trong tiếng cười đùa của chị em hà ha há hà ha.
    và cũng hi vọng thêm 50 năm nữa chú em đó sẽ được dựng tượng đài "CHỊU ĐỰNG"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này