1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tế nhị cần hỏi.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi matnau2000, 20/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asteriskese

    asteriskese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Đúng thế. Gặp được người yêu biết cách sống mình chẳng tiếc gì cả. Cẩn thận đấy, được chiều quá hay sinh hư.
  2. kenzoman

    kenzoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề khá hay, cũng phần nào thể hiện thái độ và hành vi của một số (ko nhỏ) thế hệ trẻ chúng ta, vấn đề các bạn đã và đang trải qua việc yêu đương (cụ thể là having *** với ********) đều cảm thấy quan điểm dễ dàng chấp nhận cho tình yêu thứ 2 hoặc (2n + 1). Tất nhiên về quan điểm ko có ai đúng hẳn và ai nhận sai hoàn toàn, Vấn đề ở đây là chúng ta nên nhận thức tâm lý và hiểu hành vi của cả 2 người trong hoàn cảnh đã có *** và muốn giải toả vấn đề *** với người yêu mình bằng cách giải thích để đón nhận tâm trạng của người đàn ông hay dấu lòng để tiếp tục yêu đương.
    Tâm trạng đặt ra với người phụ nữ (có ý thức được chuyện này ảnh hưởng đến TY hiện tại) rơi vào tâm trạng nói thật hay dấu lòng, liệu điều gì sẽ đến hoặc tự cao để đánh giá việc này là privacy (chuyện riêng ko thể xâm phạm) hay tự ti cảm thấy hối hận vì đã ko còn giữ được mình. Vấn đề sẽ xảy ra là:
    Chúng ta đang sống trong 1 XH mà quan điểm chấp nhận hay chối bỏ của người đàn ông về việc phụ nữ mất hay còn Trinh vẫn có thể được đánh giá là đúng. Ko thể đổ lỗi cho XH hiện đại hay ảnh hưởng của lối sống Phương Tây để cho rằng việc này là hoàn toàn chấp nhận được và lối sống phóng khoáng của các bạn nữ trẻ phải được ủng hộ. Người đàn ông nào nghiêm túc đặt ra vấn đề mất hay còn Trinh một phần là quan tâm QK của bạn gái, một phần là muốn tìm hiểu sự thật lòng hay vẫn tơ vương đến tình xưa. Tôi xin đảm bảo là ko phải họ hỏi hay đề cập vấn đề này để chia tay hay đòi hỏi gì khác, đó là việc mà ai cũng muốn hỏi trưóc hay sau, kể cả trong xã hội phương Tây là điều rất bình thường và được chấp nhận.
    Hoang mang là tâm trạng của người Việt nói chung và sợ đón nhận thay đổi, điều này khác với thái độ và hành vi của người Phg Tây, họ dễ đón nhận sự đổi mới và thích nghi với hoàn cảnh mới. Điều này chỉ làm cả hai cảm thấy dễ chịu và đến với nhau hết lòng và chân thành hơn. Vậy kết luận là người phụ nữ nên thật lòng và giải thích với người yêu về sự ko còn trong trắng của mình và dứt khoat quan điểm là một mực chung thuỷ với người yêu hiện tại hay ko còn vương vấn quá khứ hay mối tình riêng nào, điều này một phần trấn an một phần tạo ra sự chân thành cho TY giữa 2 người. Làm được như vậy cả 2 coi như đã giải toả và đem lại sự thích nghi mới trong cuộc sống.
    Tâm trạng của người đàn ông khi đón nhận sự thật ai cũng có cảm giác xao lòng nhưng trên hết trong XH hiện đại sự trưởng thành và tính tự tin của họ cũng dễ dàng chấp nhận sự mất mát trong 1 khuôn khổ nhất định của cuộc sống. Khuôn khổ đó là chấp nhận những gì đã là quá khứ để đón nhận sự thích nghi mới tuy nhiên họ phải được an bình trong tâm tư (peace of mind) đó là thái độ chân thành và sự vững vàng của người phụ nữ đang ở bên họ, vậy thái độ ai cũng như ai trong hoàn cảnh này, người đàn ông chấp nhận sự thật của người con gái nhưng tối thiểu cần sự chân thành và dứt khoát của người yêu trong thái độ và hành vi với quá khứ của mình.
    Dù sao chúc các bạn trong hoàn cảnh nào cũng tạo nên sự chân thành cho nhau và chưa hết mang lại lòng tin về ý chí và sự vững vàng trong TY là điều quan trọng trong bất kì hoàn cảnh cụ thể nào.
    P/s: Ở XH nào con ngưòi vẫn luôn muốn được tôn trọng và muốn đón nhận món quà đáng giá của tạo hoá dành cho mình, đánh mất món quà đó cho người nào đều là cái thiệt với người nhận quà, tại sao chúng ta ko gìn giữ món quà hi vọng này. Tuy nhiên cuộc sống luôn tạo ra nhiều món quà có giá trị tương đương điều cần suy nghĩ là chúng ta hành động chân thành để đón nhận những món quá cao thượng như vậy.
    Kenzoman
  3. nononnon

    nononnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tớ phản đối bài viết phía trên tớ...đọc k có tí thuyết phục cào cả... cứ tưỏng là đang giáo dục nhưng thật ra bộc lộ bản chất bài viết theo quan điểm chủ quan là chủ yếu... gây sức ép cho ng đọc chứ k gây cảm jac có đc bài học hay...Tớ cảm thấy đạo đức giả nhiều hơn là khuyên ng khác..
  4. qlyn07

    qlyn07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, tự nhiên ho?i câu "em đaf quan hệ chưa?" nghe cú nhi?, cứ như la? nó biết chuyện mi?nh quan hệ rô?i nhưng ho?i lại xem mi?nh có tha?nh thực không ấy.
  5. nothing113

    nothing113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...món quà quí nhất mà nguời con gái danh cho chồng là trinh nguyên, mất trinh rồi thì ráng chịu thiệt
    đâu có thằng nào muốn nguời sống với mình suốt đời đã từng ngủ với thằng khác
    giờ càng lúc mới càng nhiều vụ " hấp diêm" con gái trinh và nữ sinh.Thế mới biết " trinh " đáng giá thế nào
    Nói chung yêu thì yêu hết mình , có thể trao hết mọi thứ trừ " trinh".Nếu thực sự yêu nhau thì chắc chắn sẽ " giữ gìn cho nhau" thôi.....
    mất đi " trinh" cô gái đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều trong việc chọn đươc 1 chàng trai ưng ý như hồi " chưa mất trinh"
    (mình xin lỗi những đôi ăn cơm truớc kẻng vì quá yêu nhau và đã kết hôn với nhau rồi nhé)
  6. ngtrphuong

    ngtrphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là cánh mày râu trong TTVN này nhiều chuyện thật!
    Nhưng nói đi cũng nói lại!
    Chủ đề này đúng là k0 mới nhưng vẫn còn đang rất nóng hổi để Anh Em thảo luận!
    Như người chủ Topic đã nói thì bf là 1 Chú Sở Khanh k0 hơn k0 kém!
    Gút lại tui muốn nói: Cha nào mà có ý định và đã hỏi câu này thì nắm chắc 99,99% là k0 yêu thật lòng!
    Nếu Em gái nào nghe đựoc câu hỏi này từ miệng BF thì tốt nhất là đánh bài "chuồn" bất kể mình đã có hay chưa!
    That là botay.com với mấy thằng vẫn còn mang nặng tư tuởng cổ hủ đó!
    Cheers-
    NTP2007
  7. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    chị em nào mà gặp ông này kể như tiu đời, tư tưỏng này chắc cho về quê đuổi gà, bao nhiu bài trên nói ngon lành thía mà vẫn lòi ra 1 ku em theo trường phái "trinh giáo". botay.
  8. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    theo quan điểm của mình thì bạn còn hay mất ko quan trọng (thời đại bây giờ cũng thoáng rồi ), điều quan trọng là bạn đối với anh ấy thế nào và anh ấy đối với bạn thế nào .
    nhưng đây cũng là vấn đề nhạy cảm , theo ý kiến của mình thì bạn nên nói thẳng với anh ta , nếu anh ấy thực sự yêu bạn thì vấn đề đó là chuyển nhỏ
  9. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ".món quà quí nhất mà nguời con gái danh cho chồng là trinh nguyên, mất trinh rồi thì ráng chịu thiệt
    đâu có thằng nào muốn nguời sống với mình suốt đời đã từng ngủ với thằng khác
    giờ càng lúc mới càng nhiều vụ " hấp diêm" con gái trinh và nữ sinh.Thế mới biết " trinh " đáng giá thế nào
    Nói chung yêu thì yêu hết mình , có thể trao hết mọi thứ trừ " trinh".Nếu thực sự yêu nhau thì chắc chắn sẽ " giữ gìn cho nhau" thôi.....
    mất đi " trinh" cô gái đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều trong việc chọn đươc 1 chàng trai ưng ý như hồi " chưa mất trinh"
    (mình xin lỗi những đôi ăn cơm truớc kẻng vì quá yêu nhau và đã kết hôn với nhau rồi nhé)"
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Anh ở trên này cổ hủ thật , hên là lấy vợ vợ còn nguyên đấy ko giờ chắc cũng bỏ xừ rùi , đàn ông được quyền đôi lần lầm lỡ vậy tại sao lại có cái nhìn về trinh tiết con gái như thế nhỉ ??? Thằng nào cũng vác súng đi bắn ầm ầm hỏi lấy đâu ra màng nguyên lắm thế chờ bác xài
  10. Mrboy1989

    Mrboy1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    bây giờ là thế kỉ 21 rùi ai quan tâm cái đó,nếu yêu bạn thật lòng thì chẳng quan tâm đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này