1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tế nhị cần hỏi.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi matnau2000, 20/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy 27t mà còn giữ gìn được thân xác anh ấy thì chắc chắn anh ấy rất tôn thờ cái gọi nà chinh tiết, thế nên bạn cứ giấu đc đến đâu thì giấu, chả biết phải khuyên thế lào, nhưng mình thấy đàn ông như anh lày quả thật hiếm có khó tìm đấy
  2. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Sao mà còn cổ hủ thế bạn, cứ nói thẳng ra nếu chấp nhận đuwcj thì tốt ko chấp nhận đuowcj thì đâu 1 lúc thôi. CÒn để sau này là to chuyện. Mà thà rằng nói ra cho anh ý biết để xem anh ý thế nào. Sống trong lo lăng nhanh già lắm. Mà nhanh già thì còn nhanh mất người yêu hơn bất cứ lý do nào.
  3. xhden

    xhden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ, bạn này nói thế nào ấy chứ. ông anh tớ 27t chưa bao giờ xxx cả. Chỉ iu đơn phương đâu 1 chị bạn học, mà chị í lại đi lấy chồng được mấy năm rồi. ông ấy chả thấy iu ai nữa, còn khoảng **** caviết thì tuyệt nhiên là ko có.
    Thế ông anh em là hàng hiếm à???
  4. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Nói thật đi bạn. Nếu anh ấy yêu bạn thì sẽ chấp nhận thôi. Không có gì mà phải dấu cả.
  5. lenguyendv

    lenguyendv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    1
    Theo mình, tình yêu là phải chân thành. Không nên lừa dối, nguy hiểm lắm! Nếu bạn trai thực sự yêu bạn và bạn đoạn tuyệt được với quá khứ, mình tin hai bạn sẽ hạnh phúc.
    Chúc vui!
  6. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    ở đây có nhiều chú tỏ ra là ko quan trọng mấy chuyện trinh tiết nhỉ,nhưng thật sự được mấy người la như zậy,hay chỉ đc cái mồm thôi
    còn nhiều người fụ nữ bày đặt nói chuyện đó xảy ra là do wa'' yêu,thật sự tui thấy con gái bi zờ dễ dụ wa'',chỉ cần ngon ngọt chiều chuộng và có thêm tý tiền là ok hết
    tốt nhất hãy xử lý tình huống khi nó rơi vào đúng của mình,còn chuyện người khác nói vừa thôi,đừng nói hay wa''
  7. thichchen

    thichchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trước sau gì a ấy cũng biết, thế thì cho biết luôn cho nó máu. Người nào lăn tăn thì nghỉ luôn
  8. cubaseH2O

    cubaseH2O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    0
    lập cho anh ta 1 nick rồi bảo anh ấy vào đây đọc.
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, vậyy là vẫn còn rơi rớt một tấm lòng trinh trắng trong thiên hạ
  10. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nói thật hay không cũng được mà nhưng nói thật thì nên cẩn thận với những anh chàng chủ topic này nhé. Bên ấy cũng tranh luận gay gắt lắm đấy ạ.
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/898003/trang-36.ttvn
    Anh ta chia tay bạn gái vì ko có còn cái màng đấy ạ. Cũng mong các bạn nào nói là mình chấp nhận được thì cũng nên chấp nhận cho tới cùng nhé. Đừng dở dở ương ương mà khổ cái thân con gái người ta. Em từng gặp một chị cũng nói thật ra với chồng tương lai mình. Anh ấy cũng chấp nhận, thế là cưới. Cưới chẳng bao lâu thì lại li dị. Hỏi ra mới biết lúc bình thường thì chẳng sao, lúc cơm không lành canh không ngọt lại lôi con người ta ra chửi bới. Cũng mừng cho chị ấy là từ nay được mang tiếng mất trinh "hợp pháp" chẳng phải khổ cái thân chạy lên đây khóc lóc hỏi han như bạn này. Kiếp sau em mà được sinh ra lần nữa em thề em làm con trai, lỡ sinh ra mà là con gái em cũng gom tiền qua Thái giải phẫu chuyển đổi giới tính (không biết bây giờ đã có chưa nhỉ?). Làm con trai rồi tha hồ mà "chiến đấu" lại còn có dịp lên đây bù lu bù loa " em tôi bị mất cái màng" nữa chứ. Các anh thích vợ còn trinh, chẳng lẽ các chị lại thích lấy chồng "mất trinh" à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này