1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tế nhị cần hỏi.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi matnau2000, 20/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunter_lacostex

    hunter_lacostex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hờ,mấy trường hợp ntn có vẻ cũng nhìu nhỉ?Nhưng mà e cứ tưởng là giờ y học nó vá hay là phục hồi cái "xu xèng" này được chứ,e có con bạn gặp phải thằng người thời kỳ đồ đá,rất rất coi trọng chuyện đấy nghe nó bảo nó phải đi để xử lý cái đó,bó tay......bạn nì thử thăm dò và thử coi sao...cũng là 1 cách tốt...
    Trinh tiết nói lên đức hạnh và phầm giá của 1 người phụ nữ em thấy nó chỉ đúng 1 phần thôi,còn cái tầm thời buổi hitech này thì chuyện chị em yêu hết mình,và hiến dâng hết mình,kô kể những chị em bị zai lừa thì đó âu cũng là chuyện kô đánh trách,dù rằng e nghĩ 10 thằng mà biết thì mồm nói kô tức thôi,chứ yêu thì cũng tức bỏ miẹ,thực sự là kô biết thì kô sao,nhưng biết thì đương nhiên lăn tăn,yêu đích thực thì ai chẳng có phần nhiều ích kỷ,còn nếu cao thượng và vị tha quá,e cho là sống kô thực,tình yêu và tình thương nó khác nhau chứ,khác rõ ràng ấy chứ.Nhưng mà nói chung tầm thời buổi này con trai kô nói con gái cũng thừa hiểu là thằng nào chẳng tự lọ mọ đi tìm tòi mấy món đó,kô mai mốt lại thất thế với chị em,lại kô hoà nhập cuộc sống và đáp ứng nhu cầu của vợ thì bỏ miẹ,còn zai thì bố nào cũng thích món đấy nhưng lại thích vợ hiền,mà vợ hiền + ngoan thì xin thưa là nó đíu bít và pro đâu ạ,trừ khi các bác huấn luyện từ bé,lolz....còn vợ mà pro quá thì các chú lại cóng,chẹp....thế tóm lại là muốn ntn???.....Kô nói anh em cũng thừa hiểu là cái tầm này các bác vớ được các em mà kô phải fist love ý,mà là 1 cô gái nhiệt tình yêu hết lòng,cũng kô trách được e ý khi e ý trao thân gửi phận cho mối tình đầu đâu,mà tầm này gì chứ bảo em là 83-84-85-86 thậm chỉ 88-89-90 mà chưa yêu ai bao giờ e là e đíu tin đâu....thôi cứ thầm hiểu ở trong lòng rồi cho qua coi như kô biết.......sống với hiện tại thôi care quá khứ làm gì cho mệt đầu,chỉ cần biết hiện tại người ta đối tốt với mình là okie,tôn trọng thông cảm và yêu thương........bạn chủ topic chẳng cần băn khoăn nhiều,cứ thẳng thắn mà nói ra,người ta yêu bạn thì bạn sẽ kô mất đâu,còn tầm nì thì phẩm giá với đức hạnh thì nó thể hiện lù lù ngay ở trước mắt và luôn là hiện tại thức tế,soi vào quá khứ và chú trọng mấy cái đó,có mà chú trọng cả đời........
    Bốc phét hơi dài,anh chị em đừng trách,đúng sai gì rộng lượng bỏ qua.....he he he......
  2. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Người con gái đã trót lầm lỡ kô hẳn là xấu,ai cũng có lúc như vậy mà,mình nghĩ đâu có ai là hoàn hảo,cá nhân mình kô hoàn hảo thì đừng đòi hỏi ở người khác quá nhiều.Trinh tiết okie đó là phẩm hạnh và là 1 cái gì đó rất riêng của người phụ nữ Á Đông,nhưng chẳng ai trách họ khi họ Tin,khi họ Yêu hết mình và họ gửi gắm điều đó cho tình yêu của họ,đó là quyền của họ mà,chắc bạn chủ topic cũng và sẽ chẳng bao giờ hối hận về điều đó,lý trí chẳng quyết định được gì nhiều ở đây mà cơ bản là tình cảm giữa 2 người mà thôi.Bạn giữ được mình thì tốt,còn không thì cũng chẳng ai chê trách đâu mà ngại,nói chung nghĩ thoáng ra cho dễ sống.Thời buổi này nếu chỉ suy nghĩ về cái đó thì khó sống lắm và chắc cũng chẳng có nổi 1 gia đình.
    Còn tôi hoàn toàn kô đồng tình với những ý kiến đánh giá chuyện còn hay kô này theo hướng hạ thấp tư cách người phụ nữ.......thậm chí kave cũng thế thôi,cũng là người các bác ạ,trừ 1 số thành phần ăn chơi bệnh hoạn ra thì người ta cũng vì miếng cơm manh áo và đồng tiền số phận xô đẩy mà thôi,chẳng có bố mẹ nào đẻ con ra muốn con mình làm **** cả,nên mọi người cũng đừng khinh thường và miệt thì người ta quá,tự hỏi lại bản thân xem mình ntn đi......
  3. tanmai10a3

    tanmai10a3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu các bác khác nghĩ thế nào chứ,riêng với em thì...ai mà yêu được em thì sướng vô cùng lun. em là em không quan tâm trước khi đến với em đã từng yêu ai,đã làm những jì,đã đi đến đâu,... em là em chỉ quan tâm đến tình cảm hiện tại,chỉ cần khi yêu em thì đúng fải là yêu em,chỉ em thôi,đừng có mà 1 mặt 2 lòng. chứ em rất ghét cái loại chốn chúa lộn chồng. em mà bít được thì...liệu hồn. úp cho cái bát tát cho mấy fát đạp ra ngoài đường ngay
  4. nhentrang

    nhentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy thật là lạ.bạn đang tìm một sự tôn trọng ở người yêu bây giờ,để llàm gì chứ .Bạn thử nghĩ lại xem,khi bạn yeu người đầu tien,bạn trao cho người đó,đó là sự tự nguyện.Và mình thấy chả có gì sai cả,chỉ có điều hơi tiếc vì bạn không giữ thôi.nhưng không việc gì phải xấu hổ.Giả sử gười yêu bây giờ của bạn là mối tình đầu chứ không phải anh chàng trước kia thì sao.bỏ ý nghĩ xấu hổ hay có lỗi đi,sẽ làm bạn già đi đấy.Còn bạn không muốn anh chàng mới bị tổn thương thì hỏi các bác trong ày xem các thủ thuật gì không?mà bạn thật long với anh ta mà anh ta chỉ vì chuyện này mà lăn tăn thì out luôn đi.
  5. bietlamsaoday

    bietlamsaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1
    em gái ******* 2000 của chị! theo chị nghĩ với tuổi 27 và với câu hỏi vô cùng hiểm của bạn trai em chứng tỏ 3 điều :
    1 là bạn em rất quan trọng chuyện "em còn đó hay em đã cho"
    2 là bạn trai em quá QUÁCH TỈNH (hí hí..chị thích đọc truyện kiếm hiệp mà).
    3 là bạn trai em thừa kiến thức để biết "bí mật ngôi mộ cổ".
    theo chị em không nên giấu mà nên nói thật với bạn trai em .tránh tình trạng "nếu em nói em vẫn yêu anh là thực ra em đang dối mình, còn em nói đã lỡ tạm ứng rồi, là thực ra ...."
    Được bietlamsaoday sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 09/04/2007
    Được bietlamsaoday sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 09/04/2007
  6. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em đã mắc sai lầm khi nói ra điều này khi chưa tìm hiểu kĩ quan điểm sống của anh ấy.Nếu anh ấy theo quan điểm cổ điển coi trọng trinh tiết thì điều bạn nói sẽ là cú sốc với anh ấy (điển hình là hành động phản ứng của anh ấy sau khi biết chuyện),còn nhân cách của anh ấy thì bạn có thể cảm nhận qua đối xử hàng ngày. Con trai ai cũng có tính ích kỉ,tự ái cao, để một thằng khác hớt tay trên là một sự sỉ nhục ; chưa thấy người vợ mất trinh trước đó sống yên ổn với chồng, lúc bình thường thì có thể vui vẻ,nhưng khi xung đột thì sẽ đem chuyện đó ra nói đi nói lại,và đó cũng là một trong những lý do đàn ông biện hộ cho lí do ngoại tình của mình (cô không có cho tui thì người khác cho ). Em đừng vội nghe những "quan điểm mới" không coi trọng trinh tiết của cánh đàn ông trong này,nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm,hơn nữa là nói chuyện thiên hạ ,chuyện này thử xảy ra với mấy cha trong này coi,nhảy dựng lên hết .
    Nếu giấu được thì cứ giấu, chả sao cả,mình sẽ bù đắp lại bằng hình thức khác,như vậy sẽ giữ được hạnh phúc lâu dài (với điều kiện bưng bít thông tin) ,một chầu nhậu cho say bí tỉ rồi làm đại,còn không thì có thể đi "vá"....
    Hãy rút kinh nghiệm cho cuộc tình tiếp theo nha em,hãy tìm hiểu kĩ quan điểm sống của người yêu để quyết định,đừng tin vào sự độ lượng của đàn ông
  7. haisu

    haisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy có gì là lạ, sao nhiều nhân quan niệm bùn cuời thế. không lẽ có quy định là đến 1 tuổi nào đó là phải thế này thế kia sao.
    Được haisu sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 10/04/2007
  8. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    nguy hỉm nhờ
    cái gì cũng cần công bằng
    mình mờ chưa lần nèo
    bạn gái mìn mà rồi thì
    chán lém
  9. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vangvàng: ko chính xác đâu chú em ạ
  10. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Bác cần không, em kể ra cho bác 1 lô 10 đứa sinh năm 84 chưa yêu lần nào này, 1 lô các bác nam sinh năm 82-78 chưa yêu lần nào này. Chuyện bình thường thôi bác ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này