1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tế nhị!Đủ tuổi hẵng đọc!Đọc cấm rêu rao!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chang_trai_xau_tinh

    chang_trai_xau_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Người vợ chung thuỷ
    Một anh chàng nói với cô bồ ở trong quán karaoke:
    - Bất cứ điều gì em muốn anh sẽ làm, nhưng chuyện cạo râu thì không được nhé.
    Còn ở nhà thì anh ta bảo vợ :
    - Anh để râu để chứng minh cho em thấy sự thủy chung của anh.
    Một hôm, cô bồ của anh ta cảm thấy nghi ngờ rằng anh là một người đã có vợ. Cô ta nói:
    - Em sẽ không yêu anh nữa nếu anh không chịu cạo râu đi.
    Mặc cho anh ta năn nỉ hết lời, cô gái vẫn không đồng ý, cuối cùng anh ta phải nhượng bộ và cạo đi bộ râu của mình.
    Thế rồi tối đó, khi trở về nhà anh ta cảm thấy hối hận vì đã không giữ lời hứa (để râu) với người vợ chung thủy của mình và sợ sẽ phải thú nhận sự thật. Anh ta nhẹ nhàng leo lên giường nằm kế bên vợ mình. Sau khi cô vợ quay sang ôm mặt anh và thì thầm nói:
    - Anh yêu, hôm nay không được đâu, gã chồng râu rậm của em sẽ về nhà bất cứ lúc nào đấy!!!
    I knew I love U before I hated U
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Một cô giáo trẻ, trong lúc cao hứng giảng bài, không nhịn được nên lỡ ... đánh một cái.
    Ngượng quá, cô vội vàng đi giày, rồi ho khan, rồi khịt mũi ... tạo đủ âm thanh để ngụy trang.
    Chừng năm phút sau, đoán bọn trẻ đã nguôi nguôi, cô mới thở phào giảng tiếp.
    Một thằng bé con ngồi bàn đầu thấy thế mới lẩm bẩm: "Đếch giống
    i want to hold u in my amrs in my heart!i don't want to share u with any one!U make me feel warm!
  3. thiensutinhyeu239

    thiensutinhyeu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    nghe mới đầu thays ghê ghê nhưng vè sau thấy nó cũng hay va còn ngộ nữa còn bác nào có truyện hay nữa ko kể nốt đi
            chua oi......ngo xuong ma coi!!!
          nguoi yeu con bo con roi .chua oi!!!!.....
  4. thedunkzone

    thedunkzone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    toàn chuyện trẻ con. cái nào cúng giống nhau cả. mà hình như là toàn post xuông, nếu không thì cũng bên HHT nhỉ
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    biết rồi thì im lặng
    ***
    Một cơ quan nọ được phân 3 chỉ tiêu đi học ở Mỹ...
    Khi phải điền vào mẫu FORM, mục ***, 3 quí ông viết như sau :
    - Three times a week
    - Sometimes
    - Not married
    Còn cô thư ký nọ thì thật thà hơn với câu trả lời: Never
    Một giáo viên tiếng Anh, tỏ ra thông hiểu tiếng Anh hơn cả, ông ta viết vào:
    When I feel well, I make three times per night.
    Tin thêm: ở mục Hoàn cnh gia đình có quí ông viết: "Không thể chịu đựng nổi".
    Một cô gái đến FPT xin việc. Khi điền vào phiếu điều tra, đến mục Family status, cô viết: "Còn hi vọng"


    i want to hold u in my amrs in my heart!i don't want to share u with any one!U make me feel warm!
  6. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Quần Màu vàng​
    Thuyền trưởng Bravo là người rất dũng cảm. Chiều nọ, khi 1 chiếc tầu cướp biển đang tiến đến gần, ông quát to với đám thủy thủ đang run rẩy:
    - Mang cho ta cái áo mầu đỏ!
    Mặc chiếc áo đỏ, ông lao vào cuộc quyết chiến, bọn hải tặc thua sợ hãi chạy. Các thủy thủ khâm phục hỏi:
    - Tại sao ngài lại mặc áo đỏ trong trận đánh?
    - Để khi ta chảy máu, kẻ thù không biết và các cậu cũng vững tâm chiến đấu.
    Bình minh hôm sau, 10 chiếc tầu cướp kéo đến vây lấy con tầu khốn khổ. Các thuỷ thủ sợ hãi chạy vào thông báo .Thuyền trưởng Bravo bình tĩnh ra lệnh:
    - Hãy lấy cho ta chiếc quần mầu vàng.

    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,
  7. tqthinh1975

    tqthinh1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    LOGIC
    Có hai bà sơ đi trên một cánh đồng vắng vẻ, bỗng phát hiện ra phía sau có một kẻ lạ mặt cứ theo sau. Đến một ngã ba, hai bà sơ nói: bây giờ, số phận của chúng ta có lẽ do Chúa quyết định, mỗi người sẽ đi một ngả.
    Một bà về đến tu viện thấy bà kia đầu tóc rũ rượi chạy về, hỏi có việc gì, bà kia kể: Tôi đi nhanh nó cũng đi nhanh, tôi đi chậm nó cũng đi chậm, tôi đứng lại nó cũng đứng lại, tôi kéo váy lên thì nó tụt quần xuống và thế là tôi chạy. Nó không thể đuổi kịp tôi.
  8. tqthinh1975

    tqthinh1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    XÉT VỀ MẶT NGUYÊN TẮC
    Một ông chồng nổi tiếng là sợ vợ. Một hôm, có khách đến, ông ta thỏa thuận với vợ là hôm đó cho ông ta sai bảo bà vợ thoải mái. Thế nhưng, được một lần làm chồng, ông ta có hơi quá đáng, quát vợ nhiều quá, bà vợ mới tức mình quát lại. Ông chồng thấy khách còn đó mà vợ dám quát lại mình mới hét lên: Thế tôi là chồng bà hay là con bà. Bà vợ mới bình tĩnh nói: Xét về mặt nguyên tắc, đứa nào b ú tôi là con tôi.
  9. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    nghe cũng hay hay chỉ fải cái hình như hơi cũ rùi.có cái gì mới mẻ 1 chút 0???????
    mot mai ta nhan ra,duong doi khong chung doi.nhung phut giay co nhau nhu giac mai thoi.
    &nbsp;
  10. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    "Tao Muốn Nghỉ"​
    Trên cơ thể của một ông già 80 tuổi . Một hôm tổ chức một cuộc họp bàn về việc xin nghỉ của các bộ phận . Đứng đầu là não bộ chỉ huy mọi hoạt động của các bộ phận khác và sẽ quyết định cho bộ phận nào được nghỉ .
    Đầu tiên là Tim lên tiếng :
    - Cho em xin nghỉ . Từ khi sinh ra đến giờ em làm việc suốt ngày suốt đêm , em mệt lắm rồi . Cho em nghỉ !
    - Không được. Mày không thể nghỉ được , mày mà nghỉ thì chết hết cả lũ . Não trả lời .
    - Em xin nghỉ . Phổi lên tiếng . Em cũng làm việc liên tục mấy chục năm rồi . Cho em nghỉ !
    - Mày cũng không được , thằng Tim với mày mà nghỉ thì chết hết . Không được .
    Và nhiều bộ phận khác đều bị từ chối ..... Bỗng từ cuối hội trường có tiếng ho lụ khụ và giọng nói khàn khàn cất lên :
    - Cho tao nghỉ .
    - Mày là thằng nào ? Đứng dậy cho tao xem mặt .
    Tiếng nói từ cuối hội trường lại cất lên :
    - ****** mà đứng dậy được bố đã đ.. xin nghỉ .....

    Được optimistic_boy_0409 sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 10/11/2003

Chia sẻ trang này