1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tế nhị!Đủ tuổi hẵng đọc!Đọc cấm rêu rao!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhvva

    anhvva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ái chà kinh thật đấy
    ANHVVA@^_^@
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7

    Từ Hi Thái Hậu 4GMN có thói quen mỗi đêm gọi 1 chàng trai trẻ vào hầu. Nếu chàng nào không tròn phận sự, sáng hôm sau tức thì sẽ bị tiễn lên nóc tủ bán trái cây. Khốn nỗi, về "vụ đó", 4GMN mạnh lắm; trước giờ chỉ mỗi anh chàng Lao Ái nổi tiềng với vụ kéo xe không cần bò là bình yên vô sự. còn lại thì toi cả. Danh sách dài ngoãng, rốt cục cũng tới tên MCT. Anh em chiến hữu làng NNTD buồn thảm thiết, tiển đưa MCT lên đường. Chỉ riêng MCT vẫn tưng tưng, chẳng có vẻ gì là lo sợ cả. Mọi người đều thương hại, cho đó là sợ quá hoá cuồng.
    ...
    Sáng hôm sau, cả hoàng cung xôn xao khi thấy MCT oai vệ sải bước từ cung 4GMN đi ra. Các anh chàng thái giám, các chiến hữu thân quen đều lắc đầu lè lưỡi, các em cung nữ thì bu lại như ruồi, hâm mộ lắm.
    Nghe tin, độc ku cầu bại Lao Ái bực lắm, xông vào hoàng cung mà hỏi 4GMN rằng:
    - Thần nghe nói, MCT vừa sống sót đi về, chẳng lẽ trên thế gian gian này, có người còn hơn hạ thần sao?
    4GMN tủm tỉm cười:
    - Vụ đó MCT nó còn thua xa khanh, có điều nó có mưu, nó...biết dùng tới ...2 cái đầu.
    - Ơ hơ?!!


                       there'r the moments when i really miss someone that i want to pick him from my dream n' hug him for real.He's my true love!
  3. vuongnhung87

    vuongnhung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng
    Có hai vợ chồng kia đi thăm trại gà giống. Đến nơi, ông chủ trại hồ hởi chỉ một con gà đực dũng mãnh và nói :
    - Con gà này một ngày có thể đạp mái tới 50 lần !
    Cô vợ đi cạnh ông chồng nghe thấy bèn hích hích vào tay ông chồng, miệng lẩm bẩm :
    - Anh thấy chưa, gà thế mới gọi là gà chứ !
    Anh chồng tức quá liền quay sang hỏi ông chủ trại :
    - Một ngày mà nó chịu đạp 50 lần một con gà mái à ?
    - Ồ tất nhiên là không, nó phải đạp 50 con chứ !
    Anh chồng lại lấy tay hích hích cô vợ............
  4. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    cho tui góp vui với !

    có 1 đôi tình nhân yêu nhau say đắm ,nhưng ko may chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo và có thể chết !1 hôm chàng ******** cô gái tới và nói:"chúng ta đã yêu nhau lâu rồi ,nhưng anh vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng của mình " cô gái hỏi đó là nguyện vọng gì và sẽ cố gắng hết sức để thực hiện nguyện vọng đó !Chàng trai nói là muốn được nhìn thấy thân thể của cô gái !cô gái đồng ý và cởi bỏ quần áo !chàng trai sau khi chiêm ngưỡng thì bỗng nhiên khỏi bệnh !họ tổ chức lễ cưới ,trong lễ cưới họ kể câu chuyện đó và ai cũng cho là điều kỳ diệu !thời gian trôi đi chàng trai và cô gái đã trở thành ông bà lão !
    1 hôm ông lão nói với bà lão :"bà ơi tôi thấy khó chịu quá có lẽ tôi sắp chết rồi " bà lão nghe vậy nhớ đến câu chuyện năm xưa bà bảo ông lão quay mặt vào tường và bà cởi hết quần áo ra va nói :ông ơi quay mặt ra đi " ông lão quay mặt ra và trợn ngược mắt lên chết ko 1 lời trăn trối !
    Được forever_sad sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 19/04/2004
  5. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    1 chuyện nữa nha :

    1 vị cao tăng đắc đạo trên chùa trước khi chết được các đệ tử hết lòng thực hiện 1 nguyện vọng của vị cao tăng !vị cao tăng nói là muốn nhìn thấy toàn bộ thân thể 1cô gái !các đệ tử cố gắng hết sức và cũng mời được 1 cô gái chịu "nuy" trước mặt vị cao tăng !Sau khi nhìn thấy thân thể cô gái vị cao tăng nói :"hoá ra chỉ có vậy !vậy thì cũng đâu có khác gi các ni cô trong chùa này đâu ?"
  6. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    sau 1 vụ cưỡng hiếp các nhân viên điều tra đến hiện trường để hỏi các nhân chứng của vụ án !
    Đầu tiên là nạn nhân của vụ án :chị "rốn" :hic hic tui ko biết chúng là ai hết ,nửa đêm có ng` đến gọi cửa tôi vừa mở cửa ra thì có thằng đầu nhọn nó nhảy vào và ... hic ... hic
    thấy ko có gì tiến triển các nhân viên đến nhà nhân chứng tiếp theo là chị ngực :lúc đó tôi nghe có vụ cưỡng hiếp vừa mở của ra thì có 10 thằng to khoẻ nhảy vào bóp cổ ttôi
    nhân chứng tiếp theo là chị mồm ,các nhân viên hỏi lúc xảy ra vụ cưỡng hiếp chị biết sao ko hô hoán lên ? tôi cũng định hô hoán lên nhưng vừa ra đến cửa thì bị chúng nó đến bịt họng lại ko làm gì được cả !
    vụ án đi vào bế tắc ,trên đường về thì các nhân viên thấy của nhà anh hậu môn mở các nhân viên vào hỏi ; lúc xay ra vụ cưỡng hiếp anh đang làm gì ?lúc đó tôi nghe có vụ cưỡng hiếp định chạy ra xem thế nào ,vừa mở cửa ra thì thấy 2 quả bom to tổ bố nó treo trước cửa nên tôi chẳng dám làm gi cả !
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7

  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7

    Dạo này box mi`nh buồn quá, post vài câu chuyện chuối lên đây cho bàn con đọc !
    1-------
    Có chú nhà quê mới ra,chả biết đường xá mô tê gì cả;thấy một cô gái qua đường mới hỏi:
    Em cho anh hỏi đường đến Aptech
    Cách đây khoảng 3 km theo đường chim bay anh ạ!
    Không!nhưng anh hỏi theo đường chim đi xe đạp cơ?
    2-----------
    Trả thù
    Bác sĩ hỏi bệnh nhân:
    - Ông có người thân nào không?
    - Có chứ! Tôi có một thằng em sinh đôi giống mình như đúc, đến nỗi người ta luôn nhầm chúng tôi với nhau và tôi luôn phải trả giá cho những hành động sai trái của nó: Hồi nhỏ, tôi luôn bị đánh đòn khi nó gây lộn ở bên ngoài, bị ngồi tù thay nó, người yêu của tôi cũng bị nó cưới làm vợ mất! Nhưng giờ thì tôi trả thù được nó rồi...
    - Nghĩa là thế nào?
    - Tuần trước, tôi giả vờ chết và thế là người ta chôn nó
    3-------
    Chuẩn bị đi ngủ
    Trên màn ảnh tivi bắt đầu chương trình đặc biệt : Vũ thoát y. Thấy hai cậu con trai nhỏ trố mắt nhìn, bà mẹ liền nói :
    - Thôi, đi ngủ đi các con! Tivi sắp hết rồi. Đấy, các con coi, máy cô kia đang thay quần áo chuẩn bị đi ngủ rồi đó.
    4--------
    Thành thật với tình yêu
    Nàng : Anh có hút thuốc bao giờ không?
    Chàng :Không bao giờ.
    Nàng : Vậy anh có uống rượu chứ?
    Chàng : Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
    Nàng : Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ ?
    Chàng : Không khi nào, em biết đấy.
    Nàng : Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không ?
    Chàng : Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi.
    Nàng : Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ ?
    Chàng : À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay nói dối.
    5------------
    Tìm vợ
    Cửa hàng đông nghẹt người. Một người Đàn ông sán đến gần cô nhân viên xinh đẹp :
    " Quý khách muốn mua gì ?" - Cô gái hỏi.
    "Tôi chỉ xin trò chuyện với cô một câu thôi được không?"
    "Nhưng tôi bận lắm, ông định nói gì?"
    "Nói gì cũng được bởi tôi không thấy vợ tôi đâu cả. Nhưng cứ hễ tôi nói chuyện với bất cứ một cô gái trẻ nào thì bà ấy xuất hiện ngay"
    6------------
    Lý lẽ
    Hai đứa bé đang đọc cuốn sách "Cuộc sống của các loài vật". Đột nhiên cả hai nhảy ra khỏi ghế và chạy đến gặp bà nội.
    - Bà nội, bà nội ơi, bà có thể sinh em bé được không ạ?
    - Ồ các cháu yêu dấu, dĩ nhiên là bây giờ thì bà không thể sinh con được nữa rồi!
    Nghe xong, cậu anh đắc ý quay sang nói với em:
    - Thấy chưa, anh đã bảo với em bà là giống đực mà!
    7-----------
    Con khỉ ðột
    Một chú thuỷ thủ ði châu Phi về mang theo một con khỉ ðột, lông lá xồm xoàm.
    Một lần chú vào quán ãn, mang theo con khỉ, lúc sau thấy mất. Chú chui xuống bếp, thấy cô phục vụ ðang sửa lại sống áo, hỏi:
    - Em có thấy con khỉ của anh xuống ðây không?
    - Chẳng có con khỉ nào cả, chỉ có mỗi một anh ngýời nýớc ngoài, chẳng biết tiếng ta, vội vàng ðến nỗi không kịp cởi áo lông
    Bonus Track
    Children under 18 please do not READ !
    Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn.
    Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần xì líp.
    Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần lot thì đưa cho anh ta.
    Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái.
    Sau đây là nội dung của lá thư:
    Em yêu dấu,
    Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mặc nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây.
    Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau.
    Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mặc vào rất ấm,có phẹt-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya.
    Anh đã bắt em gái em mặc nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh hửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua.
    Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau khi mặc em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.
    P.S. Theo mode bây giờ thì người ta mặc nó theo kiểu bẻ quặp ra ngoài 1 tí để lông bên trong lòi ra xem rất đẹp.
    Gửi lúc 19:31, 31
    ---------------------------------------------------------------------------
    trích bài của FANTASY
  9. holyholy

    holyholy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    trời , trong này,...mọi ngưòi lắm ìnfo wá, choáng váng !

Chia sẻ trang này