1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tế nhị trong phòng khám

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ngocthao2010, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocthao2010

    ngocthao2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tế nhị trong phòng khám

    Khi đi khám bệnh, đôi khi bạn phải cởi quần (hay áo) để bác sĩ nam kiểm tra. Rất nhiều người vì chuyện này nên không dám đến bệnh viện để chữa trị bệnh. Theo tôi thì cũng có nhiều lý do trong chuyện này vì:
    Cơ sở vật chất tại VN chưa tốt, rất nhiều phòng khám chưa thật sự kín đáo.
    Không phải hoàn toàn tất cả bác sĩ đều thực hiện đúng y đức của mình, chuyên tâm vào công việc.

    Tôi nhận xét vậy không biết có đúng không vì bản thân tôi đã gặp trường hợp khó xử như vậy. Khi tôi đi chụp X quang thì thấy và mấy anh con trai vào trước ra rất nhanh, chỉ khoảng 5 phút là ra. Riêng tôi vào chụp thì mất khoảng 15 phút các thủ tục nhiêu khê vì sau khi cởi áo xong thì anh bác sĩ cứ loay hoay đi đi lại lại nhìn vào người tôi làm tôi rất ngượng, trong phòng thì bật điện sáng choang. Rồi khi nắn chỉnh anh ta còn cố tình chạm vào người tôi nữa.
    Dẫu biết rằng đây chỉ là phòng khám, mình chỉ vào một lần rồi xong nhưng dù sao thì tâm lý của tôi vẫn rất ngại khi thấy một người đàn ông khác nhìn mình. Tất nhiên không thể làm gì được anh bác sĩ nọ vì anh ta cũng chưa có hành động gì đi quá xa với tôi và tôi cũng chắc chẳng bao giờ gặp lại anh ta nữa. Các bác nào gặp trường hợp như tôi cho ý kiến với.
  2. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    mình cũng bị tương tự vậy
    khi khám bên nước ngoài họ có quần áo mỏng cho mình mặc vào vứạch vừa kín không ảnh hưởng đến khám
    còn khi khám ởn bệnh viện họ bặt cởi hết kể cả underware thử hỏi cụhp xquang cái under cover nó có gây nhiểu sóng gì đâu và cũng cởi rồi năm đó 5 phút
    bệnh nhân cứ thò đâu vào xem coi tới lượt mình chưa vô tư mà xem nude của mình
  3. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Tệ hơn nữa là có cả ảnh chụp lén bệnh nhân trong phòng X Quang !!
  4. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    nhưng hiện tại nếu mình đi khám lần nữa mà bác sỉ làm như vậy nữa là không yên đâu
    vì ngày trước người ta hay quan niệm bác sỉ thầy giáo là dân có học nên họ hay mang cảm giác sợ nên bác sỉ mới tác quai tác quái như vậy
    nhưng giờ thì bệnh nhân tiến bộ rồi không có gì vừa ý là họ nạt ngay vô mặt
    giống nưh mình nè đi khám thay vì vào việt pháp khám nhưng không mình vào 1 bệnh viện công khám biết chắc họ sẽ coi thường bệnh nhân mình yêu cầu họ giải thích hồ sơ bệnh án (vì ở nước ngoài đó là nhiệm vụ của bác sỉ) ,mấy ông bác sỉ trung tâm nói "cậu biết gì mà coi ,cậu làm bác sỉ hay tôi làm bác sỉ" thế là có cơ hội trã đủa mình quậy tưng bừng lên đến trưởng khoa phải xin lỗi
    thích thiệt
    chính vì thế mình muốn các bạn biết mình là con người không ai có quyền ăn hiếp mình cả mình quậy họ mới sợ nhịn hoài họ làm tới
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    mình đi khám tim mấy lần,chỉ khám bs nữ
  6. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    nếu gặp bs nữ bình thường không sao
    gặp ngay mấy người vô duyên
    cứ coi như không có gì xảy ra tự nhiên thái quái còn chết nữa
  7. haiconca

    haiconca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ đề cao cơ thể của mình quá đấy. Làm như ai cũng thích dòm
  8. ngocthao2010

    ngocthao2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử đặt mình vào tình huống của tôi mà xem, tôi có cảm giác khi vào phòng khám thì bị anh bác sĩ nhìn chăm chăm vào mình, từ lúc tôi cởi áo ra để chụp tới lúc xong, và anh ta đứng loay hoay rất lâu khi tôi để ngực trần trước mặt anh ta. Dù gì thì gì tôi cũng là con gái và cũng có cảm giác rất ngượng. Chính vì vậy có lẽ rất ngại khi đi khám chụp kiểu này lần nữa, hay là tốt hơn thì chọn phòng khám của bệnh viện Việt pháp hay tương tự thì có lẽ tốt hơn. Bệnh nhân đến với bác sĩ là cần sự ân cần và thông cảm với nhau chứ không phải kiểu này.
  9. Endless_love

    Endless_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viện đó là bệnh viện nào? để lần sau em tránh?
  10. hungnoithat

    hungnoithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn tránh xanhpôn nhé. chỗ đó mang tiếng lắm. bắt cởi hết áo còn của còn mở nữa chứ...

Chia sẻ trang này