1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tế nhị trong phòng khám

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ngocthao2010, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Không được thế thì mình mới nghĩ đến cách các bạn phải mang áo thụng riêng của mình vào. Hoặc mặc áo 2 dây. Nếu bác sĩ phản đối thì bảo mình đã ở nước ngoài rồi, người ta đều làm thế. Đừng sợ, cứ phải nói, mình trả tiền dịch vụ cơ mà. Tớ ngày xưa cũng hay ngại va chạm nhưng giờ về nhà cái gì ngứa mắt là chửi tất Hê hê
  2. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Hết hồn , con gái ghê quá !
  3. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa học lớp 10 tớ vào bệnh viện khám, bác sĩ nữ bắt cởi hết quần áo rồi cầm "súng" của tớ vẩy để kiểm tra xem đang mềm có cứng không. Hồi trẻ cũng hơi ngượng.
    Bây giờ có hôm đi kiểm tra sức khoẻ bác sĩ nữ chỉ khám lấy lệ rồi ghi "BT" vào tất cả các mục. Tớ chỉ chỗ "Cơ quan sinh dục-BT" hỏi sao chưa khám mà biết bình thường thì bác sĩ mỉm cười bảo "em nhìn anh là biết rồi", giỏi thật.
  4. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mới đây mình đi khám sức khoẻ định kỳ hàng năm của cty tổ chức. Khám ở BV ĐH Y_TPHCM.
    Phòng X-Quang thì người ta có phòng thay đồ cho mình vào thay áo ra, mặc cái áo trắng thắt dây mà họ chuẩn bị sẵn để chụp.
    Còn phòng siêu âm thì có 2 cô bác sĩ nữ, phòng có cửa, rồi bên trong có rèm che dày, tối che lại 1 lần nữa, bên chỗ siêu âm thì họ kô mở đèn sáng choang mà chỉ để 1 cái đèn màu vàng chỗ màn hình thôi. Nói chung là tạo cảm giác khá thoải mái, giúp người khám đỡ ngượng khi phải cởi bớt y phục để siêu âm.
    Mình thấy như vậy là đâu tệ, đúng không?
    Thì bệnh viện cũng có chỗ thế này chỗ thế kia chứ các bạn nhỉ?
  5. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, hôm bữa mình đi chụp X-quang ở Hoàn Mỹ nhìn mấy người nam vào trước bị bắt cởi áo ra mà kỹ thuật viên toàn nam nên mình đã định bụng là bỏ không chụp. Sau hỏi kỹ thì nghe nói nữ có áo khoác bên ngoài nên mình mới yên tâm vào chụp. Có điều áo khoác chẳng sạch và chỗ thay đồ thì nhỏ xíu
  6. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Kể mấy chuyện này cho các em nghe:
    - Mấy năm trước có em nhân viên trẻ tuổi cùng công ty tớ bị trượt cầu thang gãy chân phải vào bệnh viện bó bột. Em ấy kể khi bó bột phải nude, các anh bác sỹ trẻ cứ thong thả vừa làm có khi sơ ý đụng chạm vào người em. Em ấy tức lắm nhưng cũng chỉ dám kể chuyện với đồng nghiệp chứ không dám kể cho cậu ngưồi yêu biết sợ cậu ấy buồn hoặc nhỡ tức khí gặp bác sĩ gây sự thì phiền. Anh chị em đồng nghiệp an ủi "vì em xinh đẹp trắng trẻo dáng chuẩn" nên được các anh bác sỹ chăm sóc đặc biệt.
    - Một anh bạn tôi học doctor ở Ba Lan kể khi thực tập ở bệnh viện đối với bệnh nhân nam hay nữ nhiều tuổi thì khám nhanh lắm. Hôm nào có bệnh nhân nữ trẻ đẹp là y như các anh bác sỹ (cả tây cả ta) khám lâu. Có lần bó chân bột cho một em tây nude tóc vàng trẻ đẹp, các anh cứ từ tốn vừa làm vừa trao đổi chuyên môn vừa no mắt ngắm "toà thiên nhiên". Vậy là chuyện này không chỉ có ở VN mà bên tây cũng vậy.
    Tóm lại là em nào có diễm phúc được bác sĩ nam quan tâm thì chắc chắn em ấy xinh đẹp rồi, cũng đáng tự hào lắm.
  7. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    mình ghét BV hoàn mỹ vô cùng
    mà người viet nam ta rất ngộ
    phòng khám đóng cửa mà sao cứ hay mở cửa rồi đút cái đầu vào rồi nói "bác sỉ ơi nộp phiếu ở đâu"
    nếu có ai đảm trách phần đó chắc có lẻ không bị vậy đâu
    tui có thằng bạn ở pháp nó mổ
    khi ngu7òi thân đang trong phòng thăm y tá kêu ra ngoài cho chuẩn bị cho bệnh nhân mổ ,lát y ta ra thấy nó nằm đó vói 1 cái áo mỏng và trắng
    hỏi nãy giờ làm gì vậy
    nó nói "cô y tá mới vệ sinh tao xong nude 100%" trong 45 phút" tội nó thiệt
    sau khi mổ xong ngày nào cũng nude cho y tá lau mình cả và thay băng
  8. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Ko vệ sinh nhiễm trùng thì sao ??
  9. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Chết cười đi khám tuyển nghĩa vụ QS, bác sĩ khám trẻ quá nên mình cứ... BS phải lấy cái thước gõ cho nó một cái bảo là đừng quấy cho người ta khám nào.
    <-- Chiện vui thôi!
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mk, (em xin lỗi cả nhà em bức xúc)!
    Truớc đây, em đi khám ở viện K ạ, phòng đầu tiên là khám sơ bộ, do một bác sỹ nữ khám, cởi ra, nắn nắn một hồi, sang một phòng chụp Xquang gì đó, lại cởi, nắn nữa, mà mấy thằng chả nhiệm vụ ó gì mà nó cũng cứ nhìn, rồi thì chụp, "em đứng thế này, thế này", ngượng cứ gọi là đỏ mặt tía tai. Sang phòng chết tiệt gì mà nó trích vào da mình để đo tâm đồ gì đó, lại nhộng thêm phát nữa, hôm đó cứ gọi là mặt đỏ sưng đỏ tấy, rồi cả gì gì nữa không nhớ.
    BS hẹn xuống mua thuốc, tính sơ sơ hết khoảng 5 triệu/3tháng, Oẹ, lúc đó chưa đi làm thì thà chết cho rảnh chứ kiếm đâu ra lắm tiền thế.
    Sau đó 6 tháng em quay trở lại, đông quá nên ra khám tư. Bọn khốn nó khám tổng cộng hết khoảng 5'' (BV hết k 1h tổng cộng). Rồi nằng nặc "mổ đi! mổ nhé", y như mổ lợn mở hội. Đúng là bọn lang băm. Em nghi ngại nên hôm sau đến BV xin mổ cho nó an toàn, ông bác sỹ lần 2 nắn bóp một hồi rùi bảo: đi về đi, mổ xẻ gì, có gì đâu mà mổ.
    Khốn nạn, thế thì em biết tin thằng nào! Ngẫm tự nhiên mất tiền, mất công, lại phải nude cả chục lần rồi lại về ZERO như ban đầu, chả sáng tỏ thêm đc cái gì. Akay.

Chia sẻ trang này