1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tế nhị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TheDoEm, 05/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Chẳng là bạn gái e dạo này chẳng biết thay đổi thời trang kiểu gì , ăn mặc nghe vẻ mát mẻ lắm , nhất là vòng 1 .

    Khi 2 người nói chuyện thì chắc chắn là phải nhìn vào đối phương , e cũng không muốn nhìn vào vòng 1 đó ( vì e cũng k muốn mình bị xếp vào

    người nhóm máu D ) thế nhưng e cũng là con trai , cũng có ham muốn , vòng 1 như vậy làm sao mà e không bị thu hút cho được . @-) Nhưng

    như thế thì em thấy nó kì quặc lằm , mặc dù đôi khi em cố tình bơ đi cái vòng 1 kia :-" nhưng vẫn hơi mất bình tĩnh .

    Em muốn hỏi là có nên khuyên bạn gái 1 cách tế nhị về chuyện ăn mặc không ( nếu khuyên thì e sợ cô ấy ngại ). Hay là để cô ấy được tự do . E cũng mới yêu nên kinh nghiệm

    còn ít , mọi người tư vấn dùm em .
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái chính là bạn gái bạn có thoải mái khi ng ngoài (bạn và những ng khác) nói chuyện với cô ấy không. Nếu cô ấy k thoải mái, thì mới phải chỉnh lý trang phục.

    Còn nếu bạn cảm thấy không thoải mái, thì phải chỉnh lý bạn.

    Vấn đề ở đâu thì giải quyết ở đấy, đừng bắt người khác phải thay đổi để giải quyết vấn đề của mình.
  3. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    có phải cô ấy chỉ mặc khi đi chơi với bạn k hay với ai cũng thế ?
    yêu nhau lâu chưa?
  4. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn thật lực cho anh, của người yêu chú chứ của ai đâu mà sợ :))
  5. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    làm đàn ông mà ko dễ người ta gọi là pê đê đó:)), đến gái ko quen mà mặc như thế còn phải dòm thật kĩ, ng yêu mình mà lại ko dám à;))
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đỏ 1 : Có , bạn gái e có thoải mái với bộ trang phục bạn ấy chọn để giao tiếp vs e và người xung quanh .

    Đỏ 2 +3 : Đúng . Vì e cảm thấy không thoải mái và vấn đề chính là ở em .

    Lục lọi tất cả suy nghĩ trong đầu thì xuất phát điểm cũng là do tính ích kỉ , gia trưởng , con gái thì cũng nên kín đáo chút vì dù sao mình cũng là người phương Đông

    . Cũng cần phải có nét riêng của ng phương Đông .

    Nếu như bảo em chấp nhận điều này để đổi lấy sự thoải mái cho bạn gái thì ... em sẵn sàng đồng ý . Nhưng khi giao tiếp vs cô ấy , ánh mắt phải thể hiện ra làm sao để

    k bị hiểu nhầm là nhóm máu D . Thỉnh thoảng cái hình ảnh kia vẫn " đập " vào mắt . Chẳng nhẽ quay đầu đi 1 nơi để nói chuyện ----> lại thành ra không tôn

    trọng đối phương ?:-??
  7. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    sao bác dại thế. làm trai phải có máu dê-ko dê gái bảo pede khó xài =))=))
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn là ng ph Đông. Máu thịt là ng p Đông. Sinh ra và lớn lên cũng ở p Đông. Chắc cũng chưa ngày nào đc ở Tây Âu. Với kinh nghiệm sống đó, bạn nghĩ NÉT RIÊNG CỦA NG PHƯƠNG ĐÔNG là cái gì? Và cái đó nó liên quan gì đến "cũng nên kín đáo VÌ DÙ SAO CŨNG là ng pĐông"?

    Nhìn vào mặt người yêu ấy, đừng có nhăm nhăm soi ngực. Còn khi đang nhìn vào mặt, mà ánh mắt vẫn nhìn thấy ngực, thì cũng chẳng sao cả.
  9. khongtenso13

    khongtenso13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    người như chủ Top giờ khó kiếm , khó kiếm :))
    Ngưỡng mộ ;))
  10. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Anx ạ , được sống ở phương tây ngày nào hay chưa thì tạm thời mình cũng chưa bàn đến . Còn văn hoá của người phương đông thì mình được đúc kết , học hỏi

    và trải nghiệm suốt bao nhiêu năm qua . Từ khi mình bập bẹ biết nói cho đến khi trưởng thành , biết nghĩ , biết thế nào là đúng thế nào là sai , và biết có những

    việc đúng sai k rõ ràng . Tất nhiên việc " ếch ngồi đáy giếng "như anx nói là đúng , và nó luôn đúng theo thời gian .

    Việc mình lên đây hỏi ý kiến của mọi người là muốn tham khảo thêm trước khi quyết định 1 việc . Và tối hôm qua mình đã đưa ra quyết định của riêng mình .

    Mình đã đặt vấn đề với bạn gái , vì mình nghĩ có những việc cần phải thẳng thắn trao đổi . Đại khái là " em ăn mặc thế nào thì tuỳ em , trong khi giao tiếp , anh

    sẽ đặt trọng tâm vào đôi mắt và sống mũi của đối phương .Khi vừa suy nghĩ vừa nói , có thể anh sẽ hướng ánh mắt xuống phần dưới cổ 1 chút . Nếu em có bắt

    gặp ánh mắt đấy của anh thì đừng cho rằng là anh k ra gì (và anh có ra gì hay k thì ngay từ khi tìm hiểu chắc e đã có đáp án cho e ).



    Vậy đấy anx ạ , có thể nói thẳng như thế thì mình sẽ bị trừ đi ít điểm về khoản khéo léo tuy nhiên điều quan trọng thì mình lại giải quyết đc . Bây giờ mình tự tin

    hơn trước mặt cô ấy thì chẳng sợ gì không ghi được những điểm số khác cao hơn .

    Cuối cùng cám ơn chị Anx và mọi người .

Chia sẻ trang này